1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình xử lý tên trơ tráo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightmare0809, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    giúp mình xử lý tên trơ tráo này với !

    Mình quen hắn cách đây 2 năm trong 1 lần chả biết trời đày đoạ thế nào mà hắn gọi điện thoại nhầm vào máy mình , hắn hỏi mình có phải tên là A k ? thì đúng là mình tên là A , rồi nói hắn học cùng lớp cấp 3 blah blah cái khỉ gió gì nữa tớ cũng chả nhớ , chỉ biết là mình tiếp chuyện hắn vì mình và hắn tưởng là bạn của nhau , nói vài phút sau mới ớ ra nhầm . rồi từ đó hắn gọi điện cho mình suốt ,mình ngại hắn mất nhiều tiền di động nên đã cho hắn số nhà để gọi ( sai lầm bắt đầu từ đay). nói chuyện lúc mới đầu rất có cảm tình vì hắn nói chuyện giọng ngọt như con gái giới thiệu rất đàng hoàng là dân học ngoại thương, bố làmở bộ ngoại giao , mẹ làm bác sĩ , chị lập gia đình và có con rùi , hắn bít em thích trẻ con nên thườgn cho đứa cháu hắn bi bô nói chuyện với em, lần nào cũng rủ em đi chơi với hắn nhưng vì sợ người k quen biết nên em k bao giờ nhận lời ,, nói chuyện thế được khoảng 4-5 tháng thì 1 lần em nhận lời gặp mặt hắn vào buổi trưa và có giao kèo là mang cháu hắn đi cùng , em cũng k cho địa chỉ nhà chỉ nói đến chỗ ngõ gần nhà và em ra . sau lần gặp rất bình thườgn đó chỉ là đi uống nước và nói chuyện phiếm , hắn tự nhiên thay đổi cách ăn nói : ngày nào cũng gọi điện thoại chỉ quanh quẩn mối chuyện nào là em xinh, em có giọng nói hay , em thế này và em thế kia blah blah , và bắt đầu mở mồm nói những câu chối tai : tại sao em k thích hắn , tại sao k yêu hắn , tại sao bọn con gái ở trường hắn đứa nào cũng thích hắn ( em nói thêm cái này : nhà hắn giầu , và cũng được cái mặt sáng sủa, học cũng được, nói năng nhẹ nhàng và rất quan tâm đến bạn gái , bằgn chứng là lần nào hắn đi đâu về cũng gọi điện nói muốn gặp em để đưa quà nhưng k bao giờ em gặp lại lần thứ 2 chỉ vì có cảm giác rất sợ khi gặp hắn ) . Túm lại là em tránh hắn , hắn gọi điên thoại di động em k nghe , gọi vào máy nhà em bảo bố mẹ k cho gặp ....... nói chung làm cách nào để hắn quên đi, thay số di động nhưng lại k thể đổi số cố định đc , thế là hắn bắt đầu giở trò : đêm cứ khoảng 11h hắn gọi vào số cố định , mẹ em nhấc máy thì hắn nói như thằng bệnh hoạn : bác cho cháu gặp A , cháu nhớ bạn í quá... mẹ mình mắng thì hắn cúp máy . rồi nháy liên tục cứ 1-2 phút 1 lần , mình nhấc máy thì hắn cứ nge vài câu alô của mình rồi giập máy . điên k chịu đc mà bố mình thì nóng tính toàn lên chửi mình nói mình chỉ toàn giao lưu với bọn mất dạy ( OAN cực kỳ í , bạn bè mình toàn người ngoan gọi điện thoại buổi tối sau 10h là nhắn tin vào di động cho mình trước để mình nhấc máy ) . mình điên tiết vì bị hắn trêu chọc nhiều lần : có nhắn tin ngọt nhẹ rồi hắn vẫn làm mình đã chửi thẳng vào mặt hắn vẫn k chịu . mình đành tìm cách hạ sách là nhấc máy cố dịnh ra lúc 10h . Sau 1 thời gian hắn nhắn tin cho mìhn nói hắn đi Du học , phù may quá thoát nợ 1 nam. Nhưng giời ơi hắn vừa về tuần trước và rồi bi kịch lại xảy ra. hắn đang làm phiền mìhn kinh khủng . mình có nói là mình có người iu rồi nhưng hắn k tha . tối nào cũng nhaý máy , nhà mình có máy hiện số nên bít số dt của người gọi , nên hắn thay số liên tục , nhưng mình biết chỉ có hắn mới có hành động thiếu văn hoá như vậy . k hiểu học ngoại thương thầy cô có dạy cái khoản thiếu văn hoá thế k nữa . MỌI NGƯỜI NGHĨ RA CÁCH NÀO ĐỂ KẾT THÚC TÌNH TRẠNG NÀY HỌ MÌNH ĐƯỢC K? mình k còn nhớ số cố định nhà hắn nữa vì chả bao giờ gọi cho hắn cả để nháy trả thù. mà mình cũng k thể thay số cố định vì bố mình còn có mối quan hệ . híc làm thế nào bg đây.


    Được nightmare0809 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 21/07/2007
  2. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để họ sử lý thằng này
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nhiều chú nghe sơ qua có vẻ tử tế phết mà lại là đệ tử anh Chí , bó tay. Đến tận nhà, tận lớp nó chửi cho vào mặt, xem nó có dám lần sau ko
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    lắm thằng điên nhỉ, thương bạn quá cơ
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nói chuyện với hắn lạnh lùng và bình tĩnh, nổi giận thì đúng như ý hắn rồi . Giải thích với hắn là làm thế là rất phiền và rất rẻ tiền, bạn khinh những người như vậy , v..v.. Phải tạt nước đá vào những người như vậy , nếu bạn thấy khó làm thì viết sẵn một câu ra giấy , cứ hắn gọi thì đọc câu đó cho hắn nghe, đảm bảo ko quá 3 ngày tắt đài .
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chú ngoại thương này không những siêu gà mà thần kinh còn có vấn đề.
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tại em này xinh thôi, khi nào nó gọi điện đấy cho 1 anh nào đó nghe, giả vờ làm người yêu của em ác mộng vài hôm thế là về sau lại có sweet dream ngay em ạ. Cần thì anh xin thử giọng giúp cho
  8. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Vote một phiếu cho chú này, đẹp zai ko bằng chai mặt
    Nói thế, bạn cứ hẹn thằng cha đó ra một chỗ rồi bảo người yêu cùng mấy đứa bạn tẩn cho nó một trận, đảm bảo xong ngay
  9. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cậu này là cậu ấy đang định "thủ xxx tinh thần" em thôi.Cứ nghe điện thoại bình thường. Nếu bố mẹ nghe thì cứ bảo là em đi vắng (bạn em nếu gọi muộn thì đã nhắn tin vào dđ trước đúng ko?). Nếu em nghe máy thì trả lời bình thường, ko chửi bới gì,càng hời hợt càng tốt. Nói vớ vẩn vài câu rồi xin lỗi mình đang bận ko nói chuyện được.
    Em chỉ cần thực hiện vài lần là có kết quả thôi.Con trai nói chung tuy mặt dầy thật nhưng ko phải là mất tự trọng hoàn toàn đâu.
  10. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    MK, ghét nhất mấy thằng bệnh hoạn kiểu này. Mất mặt đàn ông.
    Cavoitudo nói đúng đấy, em nên nói chuyện lạnh lùng và rõ ràng với hắn một lần để thấy là mình kinh bỉ kiểu hành xử của hắn. Làm sao cho thằng đó nó thấy ko có chút cơ hội gì nữa, có vậy thì mới chấm dứt được cái loai Chí Phèo này. À nhầm xin lỗi anh Chí nhé, đem lại này ra so sánh với anh thì xúc phạm anh wá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này