1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình xử lý tên trơ tráo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightmare0809, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    xời,toàn một lũ người dở hơi,đang yên đang lành tự yên cắn xé lẫn nhau,cho thiên hạ cười chê,ngu thế không biết,chuyện cỏn con ai người ta chả biết cách xủ lý,pót lên đây chỉ để sướng mắt khi thấy thế này thôi,nói chung thì cũng dại vì gái lắm cơ nên đâm ra mới chửi nhau thế nay hơ hơ hơ
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chicken181, chú mày nên đọc lại những bài viết của chú về vấn đề này. Chú đã hơn 1 lần "hùng hồn" tuyên bố những ai cho rằng nên báo với gia đình bên kia hoặc báo với cơ quan hữu quan là "ngu ngốc và kém hiểu biết xã hội". Nếu chú chỉ đưa ra quan điểm của mình thì anh đã ignored bài của chú. Đằng này chú đưa ra quan điểm xong lại phang ngay một câu nói ngu ngốc và thiển cận như vậy. Anh mắng chú ngu ngốc là đâu có sai, đúng không? Đúng là anh có tuyên bố không đả kích cá nhân khi tranh luận, nhưng chú mày là người tuyên chiến trước. Chưa gì chú mày đã phán người khác là ngu ngốc và thiếu hiểu biết xã hội trong khi chưa hiểu người ta nói gì thì chứng tỏ chú mày đang đi ngược cái nguyên tắc mà anh đưa ra. Mà với những thằng như chú thì anh đâu cần phải lịch sự nhỉ? Anh phải mắng chú mày trước rồi mới giải thích cho chú hiểu. Có như vậy thì chú mới khôn ra và rút kinh nghiệm lần sau không nên xúc phạm người khác nữa. Dưới đây là bằng chứng về hành vi mà anh gọi là "ấu trĩ và ngu ngốc" của chú mày. Hết chối nhé.
  3. tranchung_neu

    tranchung_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của các bác phản biện, con bé này phải thuộc dạng hoang tưởng loại cực độc, nhìn cái avatar của nó đã thấy tởm
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ra đường ... ra đời ... ra xã hội ... luôn có nhiều thứ giả tạo , trá hình !
    ... Có những kẻ làm bằng giả , thẻ giả , chứng từ giả ...
    ... Có những kẻ làm tiền giả
    ... Có những kẻ , lợi dụng thiên tai , giả từ thiện để đi quyên góp
    ... Lại có những kẻ giả tàn tật , giả nghèo , giả khổ để đi ăn xin
    ...
    Đi đâu cũng thấy cái chữ " Giả " to đùng ... tự bản thân mình luôn cảm thấy nghi ngờ tất cả ... tất cả những thứ thuộc về xã hội này ... tự mình luôn bắt bản thân mình phải luôn sống thật với nó !
    Vậy mà ... chẳng cần ra đâu xa , ở ngay bên cạnh mình cũng có nhiều thứ giả tạo ... trá hình đến không ngờ !
    ...
    ... Có con người , ngoài mặt thì tử tế với nhau , người ta đến nhà còn dạy người ta chơi đàn piano , cười cười nói nói ... sau lưng thì nói xấu thế này thế nọ ... là con ý xấu tính , ghét nó lắm
    ... Có con người ... tự khép mình trong cái thế giới của riêng mình ... không muốn làm quen với ai , khinh thường tất cả và chỉ giao lưu với những người bạn thân cũ ... ừ ! để rồi gặp 1 thằng lắm tiền xe to nó làm quen thì lịch sự lắm , nhẹ nhàng tử tế trả lời lại lắm !
    ... Có 1 vài HOt bOi ... chụp ảnh thì dàn xe ... toàn xe to , biển đẹp ... quần áo hàng hiệu , đầu tóc đẹp ! Để rồi bị người ta bóc mẽ ra ...
    " Nó đi Wave mà anh , SH LX dàn ra chụp ảnh thế thôi làm *** có "
    " Quần áo toàn đi mượn "
    " Nhà *** có net , phải ra hàng làm photoshop đấy anh ạ "
    " Hot Boi *** gì nó , toàn đi la liếm mấy con nổi nổi , làm trò ! "
    ---
    ... Có những học sinh ngoan ngoãn trước mặt thầy cô giáo , sau lưng chửi như chó ...
    ... Có những thằng chơi Game Online giả ... gái , để đi mồi chài trai , để được chúng nó mua đồ , nạp thẻ , cắm máy cho
    ... Có những thằng ăn nhỏ nói nhẹ , chẳng bao giờ chửi bậy ... ngoan hiền dễ thương , đối xử tốt với các bạn gái , rồi đêm về tay xóc óc tưởng tượng , ham muốn trỗi dậy
    ... Có những thằng tán tỉnh , hứa hẹn đủ mọi điều với người yêu , anh sẽ vì em , làm tất cả , yêu em dư nào dư nào , đến bao giờ ... để rồi lừa xong phắn , đóng xong thôi , chơi xong té ...
    ... Có những con người còn lạ lùng , mang cả ảnh người khác ra nhận là bản thân , lạ nhỉ , để rồi được người ta khen rồi tự hào , rồi sướng ! Đặc biệt hơn có mấy con bé còn bệnh đến mức lấy cả ảnh gấu bông của người ta nhận là của mình ... sao phải làm như thế ???
    ...
    Nhiều lắm
    Đâu đâu cũng có kẻ giả tạo , không ngoài mục đích nâng cao giá trị bản thân của mình lên ... đâu biết được rằng khi bị bóc mẽ , bị đọc vị ... sẽ bị người ta khinh thường , phỉ nhổ đến mức nào
    !
    Đến 1 cái lúc ý ... nó nhục lắm bọn ấy ạ
    ...
    Xấu thì hãy sống đúng như là xấu , đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp !
    Cái gì mình có mà không thể hiện , cứ để người ta tự khám phá , người ta sẽ khâm phục mình hơn
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào các vị nhân sĩ.
    Hoà mỗ thì chẳng nghi ngờ xa xôi mà làm gì, chỉ là thấy cái sự việc đó nó vô lý, vô lý không phải bản thân sự việc mà là bản thân cô nương đó. Chuyện có thật hay không chẳng bàn mà làm gì vì dù sao cũng là việc riêng của nhà họ. Ta chỉ bàn rằng cô nương gọi anh ta là trơ tráo vậy cô nương là gì. Bạn bè quen nhau bao lâu giờ nói người ta trơ tráo e không hợp đạo lý mà thôi.
    Nếu như cô nương không vào hùa mà từ đầu khước từ, chuyện đó chỉ là tình cờ giống bao kẻ quấy rối khác thì không sao, đây lại cho cả điện thoại, đi chơi, sinh nhật trò chuyện như nhân tình nhân ngãi. Đó mới là cái đáng bàn.
    Hoà mỗ chỉ thấy giúp cũng được nếu họ thật lòng, nhưng bản chất anh ta trơ tráo hay không thì lại không ai biết. Sử lý một kẻ trơ tráo, quấy phá nó khác. Nhỡ đâu, anh ta nói ngày xưa nói chuyện bạn bè, một thời cũng có quen biết, giờ chán rồi quay sang nói nọ nói kia vậy có phải công sức của các vị nhân sĩ trong phủ TVTY này không. Theo những gì mà cô nương đó nói thì anh ta đáng thương hơn đáng trách. Anh ta có thể nói là: ừ thì em có biết đâu, thấy lần nào gọi điện cũng trò chuyện cả, vài lần không nhấc máy chắc là do bận mà thôi. Còn chuyện đêm hôm thì có thể là do bức xúc quá nên gọi. Ơ lúc đó hoá ra tự nhiên có một topic khác: Ngày xưa gọi điện thoại nàng nhấc máy nói chuyện tình cảm, giờ thì coi là kẻ trơ tráo, mời các bạn tư vấn cho mình nên làm thế nào?. Lúc này chắc lại thêm vài chục nhân sĩ mất ăn mất ngủ để tư vấn cũng nên.
    Đó là thiển nghĩ của Hoà mỗ mong các vị suy nghĩ.
    Bái biệt và nâng 1 ly chúc các vị nhân sĩ mạnh khỏe.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @chủ topic: Tớ thấy bạn nên làm như anh Invincible nói ấy, đến nói chuyện với bố mẹ anh ta thì hơn. Ít ra, đấy là những người có học thức hơn anh ta. Hơn nữa, tớ nghĩ là không nên thuê đầu gấu đâu, vì thực ra, chuyện cũng chẳng đến mức phải làm nghiêm trọng như thế, chưa kể là nó có vẻ trái pháp luật thế nào ấy, làm thế thì mình cũng chẳng hơn gì anh ta.
    @drhuytuan: Đầu tháng thì em Linh Tổ lái, giữa tháng thì chị Nhóc quai, và đến cuối tháng thì chốt hạ bạn Ác mộng. Tháng này hình như đúng là tháng của các vụ scandal box TVTY, tất cả hứa hẹn một mùa hè sôi nổi và nóng bỏng phía trước .
    Ah, với cả anh cho em hỏi khí không phải là ai mà lại đi chôm cả con gấu bông của người khác ạ (nếu anh thấy không nói public được thì nói thầm, pm cho em cũng được ạ, em là chúa thích những trò âm mưu và bí mật )
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Sửa lại phía trên là không phải là "có học thức hơn" mà là "biết cách cư xử hơn" ạ !
  8. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Em mới đầu 2 nhưng nghe mấy bác có tuổi nói em tin sái cổ, hay hôm nào tự mình lăng xê mình cái nhỉ ? Khéo nổi nhất TTVN này thì hay
  9. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tôi tôn trọng ông và đã gọi ông bằng anh vì tôi nghĩ ông cũng là người lớn và cũng có học thức nhưng ông càng nói thì ông lại càng chứng tỏ ông là 1 con người vô học và tiểu nhân thật đáng buồn vì đã tranh luận với 1 người vô học lại còn tiểu nhân nữa,
    Tiểu nhân ở chỗ nào?
    Cái bài mà ông trính ý tôi đã e*** lại lâu rồi tù lúc còn tranh luận với anh handsome_baby mà đến bây h ông vẫn lôi ra , nếu ông ức chế đến mức ấy thì có lẽ cứ nói nhỏ với tôi , tính tôi kô chấp kẻ tiểu nhân ,
    Quan điểm của tôi rất rõ ràng về các hành động tôi đã nêu ra và đã có những giải thích rõ ràng theo quan điểm của tôi, nhưng có lẽ cái này với 1 người như ông kô hiểu đc, nó vượt quá tầm hiểu biết của ông rồi .
    Còn ông vô học ở chỗ nào?
    như tôi đã nói 1 người có văn hoá, có học thức sẽ chẳng bao h nhảy vào mà nói đích danh người khác rồi xưng anh gọi chú mày với người lạ cả, cái ấy chỉ có bọn vô học ra vẻ ta đây lúc nào cũng muốn hơn người nhưng thực ra chả có cái j cả, và tự đăt ra nguyên tắc rồi lại tự phỉ báng vào cái nguyên tắc của mình , chứng tỏ kô coi bản thân ra j, thiết nghĩ như thế thì còn tư cách j để nói chuyện với người đời,
    Thiện tai thiện tai nếu như có j quá đáng hoặc kô hiểu thì cho tôi xin lỗi vì thực ra tôi cũng chả chấp ông mà làm j cho mệt .
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú chicken181 không nên vì hờn dỗi mà sủa bậy cắn càng nha. Dưới đây anh sẽ chứng minh là chú sủa bậy cắn càng như thế nào:
    Bây giờ anh phát hiện ra chú không những ngu ngốc mà còn cùn và đàn bà nữa đó nha. Chưa gì đã hờn dỗi đòi bỏ chạy rồi. Anh đã bỏ thời gian giải thích cặn kẽ cho chú hiểu tại sao chú bị mắng là ngu ngốc và ấu trĩ mà chú vẫn không chịu sáng ra chút nào sao? Chú nghĩ là anh đã tranh luận với chú sao? Chú nghĩ vấn đề này đáng để anh tranh luận sao? Chú nghĩ một thằng ấu trĩ và ngu ngốc như chú đáng để anh tranh luận sao? Chú đúng là có năng khiếu tấu hài đó nha. Anh nhắc lại nhé, với những thằng trẻ ranh không biết lễ độ như chú thì anh phải cho nó một bài học để nó khôn ra. Anh lại sợ chú khóc nhè vì tự dưng bị mắng mà không biết tại sao nên đã bỏ công giải thích cho chú hiểu. Nhưng đến mức này mà chú vẫn không hiểu thì anh cũng đành phải bó tay thôi. Đành phải để cuộc đời dạy chú vậy. Chúc chú lên đường bình an và khôn ra một chút nhé.
    Nhân tiện, chú muốn anh cho một ví dụ về sự vô học không? Tự nhìn xuống chữ kí của chú nhé. Anh trích dẫn luôn dưới đây cho chú tiện theo dõi:
    Ngày xưa đi học thầy cô có dạy chú "ký" kiểu đó không? Ở nhà bố mẹ chú có dạy chú "ký" kiểu đó không? Như thế người ta gọi là vô học đấy chú em.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 26/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này