1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình xử lý tên trơ tráo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightmare0809, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn chủ động đến nhà nó nói chuyện thẳng thắn luôn , nếu kô được thì nói với BỐ MẸ hắn để giải quyết .. mình cũng bị 1 lần y chang bạn , toàn nháy đêm với tức .. những thằng này giống kiểu bệnh hoạn
  2. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người nhiều lắm , em cũng đã nói chuyện ngọt nhẹ với hắn rồi , hắn nói nhớ quá mà k làm thế thì em sẽ k nói chuyện với hắn nên hắn cứ làm . sau này ức ói máu lên rồi thì em chuyển sang chửi : hắn còn nhơn nhơn xoa dịu em mới điên chứ , hắn bảo A cứ bình tĩnh, sao giọng A thổn thức thế . Trời ah , em k biết sao nữa chắc tên này đa nhân cách , đạo đức suy đồi , nhân phẩm vấy bẩn .
    mà em thì k bít nhà để đến k bít số nhà để nói với bố mẹ hắn vì ghét thế em tìm hiểu làm gì chứ . bây giờ cứ nghe thấy tiếng điện thoại đêm là em giật mình , bố em mà tỉnh dậy lại mắng em. híc khổ sở vì cái điện thoại.
    có ai có cách nào phập ...1 phát cho dứt điểm luôn k ah ? bảo gọi người iu đến xử lý thì em sợ lắm . đánh nhau có hay ho gì đâu , lại lôi nhau vào đồn công an thì chết
    cách khác là nhờ bưu điện xử lý thì em đã nhờ rồi , anh bưu điện nói là nếu số đó còn gọi cho em đêm nay thì báo lại với anh , nhưng báo rồi thì nó lại thay số khác để nháy .

    HELP ME!!!!
  3. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn này gặp phải 1 thằng bệnh hoạn rồi, mình biết kiểu con trai này, lúc đầu mới nói chuyện thì có vẻ rất hay ho, nhưng đến khi thấy con gái không chạy theo mình là bắt đầu giở mấy trò bẩn thỉu như mấy con chó, bị chửi cũng không thấy nhục tí nào, mà lại thấy sướng, thế mới gọi là mấy con chó bệnh hoạn, vì vậy như cách mấy bạn nói là khinh bỉ với nói rõ ràng với nó là không ăn thua đâu. Vì vậy theo mình có 1 số cách sau tuỳ bạn lựa chọn:
    - Thứ nhất là nhờ 1 người bạn giả làm người yêu hoặc tình địch cũng được, gọi điện cho con chó đấy, doạ cho nó sợ, cứ bảo hẹn đến chỗ nào đấy giải quyết, thích kiểu gì cũng chơi nếu nó còn làm fiền bạn, thường thì mấy con chó này chỉ thích cái kiểu mặt trơ với con gái thế thôi, chứ lại rất nhát, bị dọa là sợ ngay. Không thì bạn chủ động hẹn gặp ở đâu rồi đi cùng với bạn trai cũng được, dacon chó sẽ cụp đuôi ngay, chứ đừng ngon ngọt tử tế trong điện thoại khi nó gọi đến quấy rầy đêm khuya làm gì.
    - Thứ hai là cách làm tạm thời ngay bây gìơ là cứ đến tối muộn thì bảo bố mẹ là co rút dây đt ra đến khoảng 1,2h giờ cho con chó đấy k gọi điện đến đt cố định làm fiền được, chắc bố mẹ bạn cũng thông cảm, còn tất nhiên là nó gọi đến di động bạn thì không nghe là chắc rồi, nhưng góp ý là bạn hãy ấn reject cuộc gọi chứ đừng để hết chuông làm gì
    - Nói chung là cứ hẹn nó ở đâu rồi bảo mấy bạn trai đến, doạ cho con chó đấy khốn nạn đi thì thôi, nhờ mấy anh xăm trổ càng nhiều càng tốt, bảo con chó đấy là xem nó có muốn đi du học tiếp k, hay thích ở VN chơi tiếp?
    Chúc bạn không còn bị quấy rầy bởi con chó đấy nữa!
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    phải mình thì nó bị xử đẹp
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Đời sao lắm thằng bệnh thế ( mà nhìn avatar của chị xinh thế kia cơ mà ... hok bệnh cũng lạ )
    Với cái hạng này ... bây giờ chị cứ nhẹ nhàng nghe ĐT của nó ... rồi bảo nó đừng gọi fiền chị nữa, nếu có chuyện gì thì gặp nhau nói chuyện ............ Xong thể nào con dê điên đấy cũng hẹn chị ngay ... hôm hẹn nhau ... trước khi đến chị hãy gọi điện xem nó đã ở đấy chưa, chắc chắn rồi thì chị hãy đến ... khi đến dẫn theo 1 -2 anh con zai vai u thịt bắp, trông hồ tàn bạo thì càng tốt ... sau đấy chị đến chào nó, rồi xin fép ngồi ra chỗ khác để cho 1-2 anh zai kia có chuyện muốn nói với con dê điên đấy
    Còn nói chuyện gì thì các anh zai kia fải biết chứ ... doạ dẫm kiểu nhẹ nhàng ... chẳng hạn như : con em anh nó khó chịu với chú lắm , mà anh thì thương con em anh ... thấy nó bực bội, là anh cũng bực bội ... lúc bực lên thì anh cục lắm, anh khó kiềm chế lại chẳng biết thương tiếc gì ai đâu ... anh em của anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh trút giận ... Hà Nội này thì bé, việc tìm ra chú đối với anh dễ như .... bla bla ... địa khái là thế kế hoạch này ổn ko chị ... chắc bạn bè chị ko thiếu ... nếu ko thì chị có thể nhờ bạn bè tìm hộ người giúp

  6. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    híc cám ơn bạn dang_vitcon và em luc thai my nhé . cả 2 người cùng chung ý kiến là xử tên này , dưng mà mình chả có bạn bè nào dạng đầu gấu xăm trổ dầy mình cả , gặp mặt đã co rúm vào chứ nói gì đến bắt tay làm quen híc híc . bạn bè học đại học thì toàn người tử tế , mấy đứa đó đến gặp mặt nhau chắc làm vài chén bia bắt tay nhau làm lành ý chứ .
    Có ai xử nó hộ mình với .
    Mình đang nghĩ nhờ em gái nào cao tay trị cho hắn 1 bài học nhớ đời . Cái này tốt hơn là đánh và dọa , nó chỉ sợ lúc đó thôi chứ nó nghĩ quẩn để 1 thời gian nó lại trêu tiếp , k thì nó thuê nguời theo dõi mình thì chết , vì nó biết ngõ nhà mình . phải nói thêm 1 chi tiết nữa là nhà hắn rất rất rất giàu , cái loại công tử đã muốn gì là phải muốn bằgn được có thể rất hay làm liều ( ngay từ hồi học đại học năm 2 nó đã đi ôtô di học rùi mấy đứa bạn mình học ở Ngoại thương cũng nghe đến nó) . Như thế có ổn hơn k hả mọi người ?
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    nếu khó đến mức k có cách giải quyết thì call anh ....
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    có 1 cách giải quyết khác ... nếu hắn nổi như thế thì việc tìm ra nhà và bố mẹ hắn ko khó ... chị có thể tìm thêm 1 đồng minh ( 1 người già dặn + khéo nói 1 chút ) ... cùng đến gặp bố mẹ của hắn ta ...nói rõ ngọn ngành ...mong các bác ý giúp đỡ chị ... nếu bố mẹ hắn là người có học cao thì sẽ tử tế giúp chị ngay ... và chị fải nhờ các bác ý bảo đảm ... để ko có chuyện gì xảy ra với chị
    // còn chuyện xử lí + doạ ... nếu chị ko có bạn bè thì sao ko nhờ bạn bè tìm giúp
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 21/07/2007
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà khó thế nhỉ, nó muốn gặp thì hẹn nó ra rồi cử anh nào đô, to ra nói chuyện phải quấy. Em tin là sẽ hắn dễ dàng hiểu ra thôi.
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cái thằng điên này thì chỉ còn cách là tìm nhà nó mà đến nhờ bố mẹ nó can thiệp thui , chứ các bác tưởng dùng bạo lực mà xong à , nhà nó giàu thế dùng bạo lực với nó , nó mà quẫn lên nó thuê cả đội còn bạo lực gấp mấy lần thì có mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này