1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình xử lý tên trơ tráo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightmare0809, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mấy thằng này em cứ vờ yêu nó là nó chán em ngay ấy mà.
  2. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    nhìn ảnh ấy xinh thế, chắc tớ gặp cũng điên nốt
  3. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dĩ độc trị độc, thằng đấy hay gọi điện thoại đến nhà bạn phá quấy thì bạn cũng gọi lại nhà nó để phá hoại đi ... Tốt nhất nên nhè khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng, dựng cổ phụ huynh nó dậy, để cho nó bị chửi, đến khi nào nó chịu kí kết hoà đàm Paris lập lại hoà bình mới thôi ...
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đành phải lên tiếng vì anh thấy một số cô chú trong này nghiêm trọng hóa vấn đề và đưa ra giải pháp hết sức bậy bạ.
    Trước tiên là phân tích về chú kia. Đây không phải là thành phần côn đồ vì ít ra cũng đỗ được vào Ngoại thương, gia đình rất cơ bản. Đây cũng không phải là thành phần lụy vì tình và làm liều vì với điều kiện như vậy thì chú kia thừa sức cưa đổ những em hơn cô nightmare0809 (nếu chỉ luận về nhan sắc). Như vậy không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vì chú này không phải dạng liều và lưu manh. Chẳng qua vì chú này xưa nay quen với việc muốn gì được nấy nên cảm thấy cú khi phải thất bại lần này. Như vậy những giải pháp như thuê côn đồ hay nhờ bạn là côn đồ dằn mặt là rất không nên, vì nó hạ thấp nhân phẩm của người nhờ làm việc đó. Trong trường hợp xấu nếu dẫn đến đổ máu thì đúng là chuyện bé xé ra to.
    Biện pháp tốt nhất trong trường hợp này là cô nightmare0809 tìm ra địa chỉ nhà chú kia(điều này hoàn toàn có thể làm được). Sau đó, nói chuyện thẳng thắn với chú kia qua điện thoại (không cần gặp mặt làm gì), tuyên bố nếu chú kia tiếp tục như vậy thì sẽ nhờ người lớn đến nói chuyện với phụ huynh hoặc tệ hơn là sẽ nhờ công an giải quyết việc này. Nếu chú kia vẫn tiếp tục gọi điện quấy rối thì nhờ người lớn đến nói chuyện với gia đình bên kia. Chắc chắn là chú kia sẽ không dám làm phiền nữa.
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    1 kiểu tự lăng xê là em xinh lắm sao con gái bây giờ khéo thế
    e xinh cứ nói em xinh hihi
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy trêu em gì thôi chứ nếu ko giải quyết được thì yêu anh đi anh giải quyết vụ này cho
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Thế này:
    1/ Nhận điện thoại.
    2/ Ngọt nhạt nói chuyện.
    3/ Kéo ra đến tầm 1-2h sáng.
    4/ Đừng để tên kia nói nhiều, mình giành phần nói đi. Cà kê dê ngỗng nói bất cứ thứ gì. Chiếm dụng thời gian hắn.
    Mà hắn muốn bạn nghe điện thoại, thì bạn cho hắn thấy rằng: Hóa ra cái gọi là cuộc điện thoại với bạn không phải là thứ gì quá quý hóa (hắn muốn thì bạn chiều mà!) ----> Hắn hết thèm và buông tha bạn!
    Thách hắn gọi liên tiếp 15 buổi tối 3-4h đồng hồ mà chịu đựng được đấy!!!

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 22/07/2007
  8. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ như khúc dạo đầu cho màn trình diễn Playboy Vietnam?!
  9. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0

    Hô hô ,vui thật,đời chẳng mấy khi có thằng hấp này.Hàng hiếm đấy
    Chửi nó mà nó vẫn lỳ?
    ignore nó,nó vẫn dai?
    Mọi người tính cho nó một trận sao ? Thế ko ai tính là nó đã biết địa chỉ nhà mình rồi,nếu nó thuộc loại lưu manh,hay nhà có cơ cấu,nó trả thù bẩn thì sao?
    Tôi muốn đưa ra cho bạn 2 phương án giải quyết.Thứ nhất,nếu muốn cho nó một trận,thì nên điều tra kỹ xem nó nhà cửa thế nào,thằng này thuộc loại nào?nếu ok được thì mời nó nhập viện thôi.
    Thứ hai?Này,tại sao bạn ko tìm cách làm quen với hiện tại nhỉ?Để tôi gợi ý nhé?
    giả sử nó gọi điện cho mình vào đt thoại cố định,thì bạn nói với nó đừng gọi vào cố định,rất phiền và bố mẹ ko thích những người như thế (nếu nó muốn đến nhà bạn chơi,nó còn dám gọi ko? ) hãy gọi vào di động,vào tầm này,tầm này,...tốt nhất là tầm trước khi đi ngủ.Sau đó cứ để nó gọi.Và công việc mình là "uh".
    --> Dạo này em khỏe ko?-uh - em xinh quá - uh...hãy trả lời một cách hờ hững,chẳng quan tâm,kệ cha nó!Còn mình thì cứ tập trung vào việc mình làm,hoặc chuẩn bị đi ngủ là vừa.Nói thật,bạn sẽ rất buồn ngủ khi nghe điện của nó,khè khè!
    Còn nếu bạn ngại uh,thì hãy chuẩn bị một cái máy ghi âm,sau đó phát tự động.Mình thì ngủ ngon.
    Vấn đề chính là mình muốn bạn đừng bận tâm gì đến nó,việc ai người ấy làm.Nó nói gì thì kệ nó.Càng tức nó,bạn lại càng khó chịu và khổ thôi.Và mình phải biết câu nó ,cho nó ko làm phiền đến gia đình mình!
    Thi thoảng,cảm thấy thèm ăn cái gì đấy,thì đồng ý đi chơi với nó.Nhưng phải tỉnh tảo,đừng để nó chủ động đưa đón,đừng vào khu vắng vẻ .Bạn ở Hà Nội à?cứ vào Nắng Sài Gòn ở Nguyễn Chí Thanh ấy.Bạn biết việc bạn phải làm là gì ko?ăn và uống.nó nói thì kệ nó,đừng bận tâm,đừng nhìn mặt nó,đừng nghe gì nó.Ăn xong thì ...có khá nhiều cái để nhìn đấy: bàn ghế đẹp thế,nhân viên hay thế,cảnh thích thế...A,lâu rồi ko gọi điện thoại cho bạn bè,mượn máy nó mà gọi...A,có điện,nghe thôi!
    Còn cảm thấy ko an toàn,gọi thêm con bạn mình đi nữa...thay vì nhìn cảnh,thì bạn lại có đứa để buôn rồi..
    hàng tháng tốn đống tiền,nói chuyện thì nói với cái máy,bạn có xinh mấy,đẹp mấy,thì sau mấy lần đi chơi với bạn,nó nhìn ban,nói với bạn chán,thì cũng ngán thôi.Còn nếu nó con nhà đại gia,siêu kiên trì,..thì bạn ...cũng kệ, tiếp tục thôi.Bạn đừng nghĩ mình phải kiên trì chịu đựng ,đối phó với nó,bạn phải nghĩ cách làm quen,và coi như thật bình thường như việc vào toilet ấy.Và hãy nghĩ xem có chỗ nào hay mà đắt,ngon mà tốn,thì cứ ới nó thôi.
    Kể cũng đểu thật,nhưng bạn đang đối phó với ai,bạn có biết ko?Và thật sự ko cảm thấy an toàn,thì nhờ ng người bạn,ngầm đi cùng để theo dõi.Có ng yêu thì nên nói trước với ng yêu.Hy vọng bản hiểu ý tôi.
    ...
    Ngày trước,trong 1 quán cafe tôi cũng thấy trường hợp như thế:Một nam một nữ vào quán.Nữ thì cứ ăn,uống,và nhìn xung quanh,mặc kệ thằng kia hoa chân mua tay đến mấy.Nữ chán thì nghe điện thoại,nữ buồn thì tán nhân viên,...Đến khi thằng kia bị mấy thằng bàn cạnh gây sự,nữ vân kệ,nữ cứ nghe điên thôi.Hôm đó,thằng đó bị đánh tơi tả,mà nữ vân thản như ko.Khi công an giả quyết,lấy lời khai của nữ thì:em ko biết,em ko để ý,em mải nghe điện thoại....
    Một câu chuyện thật 100%,hôm đó,thật tình tôi rất bất ngờ,ngỡ ngàng và khâm phục

  10. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, các bác cứ lo, thẳng này em cho là kém bản lĩnh, phải tay em thì em đến tận nhà lôi ra chứ gọi điện thoại ỉ ôi làm gì. Cú mạnh dạn tát cho nó phát nó khiếp ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này