1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình xử lý tên trơ tráo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightmare0809, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hay là đồng ý quách, bây giờ kiếm thằng kiên trì ntn hiếm lắm, si mê mình, chăm học, nhà có đk, mặt mũi cũng được.
  2. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn chủ topic này đúng là con búp bê đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có nhiều người tư vấn cho những cách hợp lí rồi còn gì nữa.

    Cứ sợ sợ như vậy để phụ huynh còn lo lắng đến bao h. Lớn rồi chứ phải con nít đâu.
    Chẳng nhẽ cô tiểu thư đến mức không có thằng bạn học là con trai hay anh trai nào à?? Mà các cậu ấy ko đủ kinh nghiệm để giải quyết hộ à??
    Bây giờ hơn nhau cái đầu. Cho hắn vào vòng pháp luật chứ không phải đánh đấm để rồi há miệng mắc quai. Cứ đưa thư tố cáo hắn là nhanh nhất.
    Gia đình hắn có XHĐ như Năm Cam chưa?? Gia đình hắn nhiều tiền cỡ như Dũng PMU18 chưa?? Hoành tráng như vậy còn bị pháp luật trừng trị nữa là

    Những thằng đã học ftu và đi du học thì nó ít nhiều cũng có suy nghĩ. Mà có suy nghĩ thì nó chưa bị điên. Mà chưa bị điên thì nó còn sợ chết.



  3. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Lại đơn giản hơn đan rổ nè, gọi thằng ấy rồi hẹn nó ra đâu xa một tí, cố bảo nó vác cái xế hộp đi nhé rồi ghi biển số xe vào tra phát ra nhà ngay. À nhớ gọi tớ đến nhá, đội thợ gần nhà tớ lành nghề lắm, đảm bảo chưa đến 20 phút nó mà ko bay 2 đèn pha với đèn hậu đảm bảo ko lấy tiền, tiện thể làm luôn đôi gương cho đỡ bõ công
  4. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ chị thấy nó gọi số có dầu là 0908..... , sau đó thì là số 093 . nói chung nó nhiều số lắm chả bít nó dùng số nào là cố định cả . nhóc giúp đc gì k hihihii
  5. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    mày lại vào quấy t ah , nhà có 2 số nhưng họ hàng với mọi người chỉ quen số vnn thôi , số của quân đội k ai biết , chỉ dùng để gọi thôi . nó cũng k bít số quân đội . PR gì ở đây , mang tiếng thương hiệu lởm hehehehe
  6. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    có pháp luật rồi chẳng đứa nào làm gì mà chạy lông nhông đc đâu , híc dưng mà em sợ cái tính quẫn của bọn con trai ý , bọn nó liều và tinh ranh lắm , thui được rồi em sẽ mạnh mẽ cứng rắn hơn quyết liều thân với nó xem sao . chỉ cần lấy biển số xe của nó là được ah ? em sẽ hẹn nó ra quán và lấy số xe , có gì nhờ anh nào trên này tra hộ em cái địa chỉ nhà với nhé. thank mọi ngưoiừ nhiều lắm ah! vô cùng biết ơn đã quan tâm đến chuyện của em . mong rằng mọi việc sẽ trở lại yên ổn
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhưng pháp luật VN ko rảnh tay để "trừng trị" những vụ con con. Muốn xử vụ con con thì phải bôi trơn. Mà e gái này ko đủ cơ để bôi trơn bằng thằng nhóc kia đâu
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ít ra mạnh mẽ hơn để lừa tình tên đó là tốt rồi , chứ cứ hiền quá là còn phải chịu cảnh này dài dài.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @nightmare:
    Thực tình mình đã trải qua khá nhiều vụ như thế này. Toàn thằng dở hơi xơi cơm hấp vô công rồi nghề rỗi việc, đầu óc nặng đầu cay cú. Đúng là nhiều khi phát rồ, tức mà ko làm gì được. Mình thì chỉ bị nháy máy chủ yếu là đt di động thôi, cũng có trường hợp tới vài năm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Theo kinh nghiệm thì
    Nhận định cá nhân:
    - Thằng này đang cay cú, ko ăn được thì đạp đổ
    - ko bao giờ nó đồng ý nói chuyện với nm
    - Đừng hòng gặp mặt nó
    - Đừng hòng nó cho biết tung tích
    Nếu vậy, nm hãy vui vẻ đón nhận nó như một làn gió trong lành của cuộc sống:
    - Cứ số lạ thì ko nghe máy, để cho kêu thoải con gà mái
    - Tối đến thì tắt máy đt dd
    - Tối rứt dắc điện thoại cố định ra,
    - Nếu ko thể thay số (mà cũng ko nên thay), thì treo đt ở mọi lúc mọi nơi. Sẽ giải quyết được khâu cú trước tiên đã. Nhờ bọn tổng đài, cho đt đổ chuông ở phòng riêng của bạn. Có thể cướp số ở các máy lẻ. Kiên nhẫn trả lời và ko nên gào thét vì chẳng giải quết đc việc j. Trêu chán thì thôi mà
    - Trình bày sự việc với bố mẹ một cách nghiêm túc.
    Nó mới về, đang rảnh nên quấy thôi. Cứ chấp nhận sốgn chung với lũ một thời gian xem thế nào? Nó lại chả chán ngắt đi ấy à?
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chính vì mọi người ai cũng tư tưởng như vậy nên mới có những thằng như vậy lộng hành
    1- nếu nhà nó chỉ có tiền thì xin lỗi nhé công an càng thích làm tiền bọn nhà giàu này
    cho nó tốn vài chục chai bõ tức mà nó cũng chẳng dám theo mình nữa
    2-- nếu bố mẹ nó làm to thì lại sợ dư luận báo chí
    làm ầm lên em càng nổi tiếng cá tinh hehe

    các cô các cậu cứ tiêu cực chứ công an cầm 100 triệu của nó mà nuốt ko trôi thì ko bằng cầm 1 triệu của cô mà vẫn làm đúng chức trách
    Công an bây giờ ko phải dại dột gì cầm tiền của mấy tay nhà giàu hâm hâm như vậy mà họ mất cái ghế đâu hiểu chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này