1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình xử lý tên trơ tráo này với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nightmare0809, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    sorry bác nhá có lẽ em viết chỗ đó kô rõ ràng nên bác hiểu lầm cũng đúng thôi, em e*** lại rùi đó
    - xử thằng kia --> vô văn hoá, hạ thấp nhân phâm của mình
    -việc này mà đi báo chính quyền--> kém hiểu biết xã hội
    -đến nhà nói chuyện với bố mẹ nó , rồi mặt mo ra về khi bị nó chối bay --> ngu ngốc
    còn cái VD bác nêu ra ý em chả thấy nó hợp với tình huống nay tý nào cả , ở đây chả ai đánh ai hết chả có j để quy kết vào luật hình sự hết và cũng chả có ai mới đi tù về cả
    Được chicken181 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 24/07/2007
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thấy các vị nhân sĩ bàn tán góp nhiều công của cho cô nương nên tại hạ cũng ghé qua làm vài câu.
    Tại hạ thấy cuộc sống thì nên suy nghĩ và làm cho đúng. Chứ cứ làm xong rồi kêu khóc thế này e chẳng ra cái thể thống gì, chỉ tổ thiên hạ chê cười mà thôi.
    Tại hạ chẳng có lời khuyên nào dù rằng thiếu gì cách. Nhưng cô nương nghe lời cảm thông nhiều thì giờ nghe thêm lời trái xem sao. Nói thẳng tại hạ thấy cô nương chẳng ra cái thể thống gì. Một thằng cha vơ chú váo nào đó bâng quơ mà cô nương hết tâm sự lại cho số điện thoại, hết di động lại cho cả điện thoại nhà, nói chuyện như bồ bịch tình nhân, vậy cô nương muốn gì ở cái mối quan hệ đó chứ?. Nói thẳng nếu là một người đàng hoàng tử tế, chẳng ai gặp phải cái chuyện vớ vẩn như thế. Quậy phá điện thoại thì nhiều người gặp, nhưng được sự đồng tình của gia chủ thì e lần đầu tiên gặp. Vậy chỉ có kết một câu: Một là chuyện đó hoàn toàn không có thật, hai là chuyện đó có thật thì cô nương đang phải trả giá cho hành vi quá trớn của mình mà thôi.
    Nói thẳng với các vị nhân sĩ của cái Châu phủ này, chúng ta đang làm một việc vô ích và đang bị lừa. Cô nương bầy ra một sự việc vô lý đến cùng cực vậy mà chẳng ai nhận ra, chẳng ai nói một câu phải trái. Cứ vào tư vấn cảm thông. Cái gì tại hạ cảm thông được chứ cái này tại hạ không cảm thông đc. Nói thẳng thì mong cô nương thông cảm và lượng thứ nhưng mà cùng giuộc mèo mả gà đồng mà thôi.
    Anh ta vớ vẩn thì cô nương cũng không kém, chẳng có gì oan khuất lắm đâu. nếu cô nương muốn gỡ rối thì cũng có cách nhưng chính cô nương phải hiểu rằng mình đang chơi dao và đứt tay. Vậy thôi.
    Những lời trái tai này của tại hạ tuy khó nghe nhưng là ý thật, mong cô nương thông cảm.
    bái biệt.
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Theo điều 8 bộ luật hình sự: Khái niệm tội phạm
    1.Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật HS, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm... , xâm phạm tính mạng,SỨC KHỎE, danh dự, nhân phẩm, TỰ DO, tài sản, các quyền lợi lợi ích hợp pháp khác của công dân..

    Cái cô tiểu thư đỏng đảnh kia ra trình báo với công an như sau nhé:
    1- Bố mẹ em ( hoặc ông bà nếu có) có tuổi bị bênh mất ngủ, đang bị suy nhược thần kinh ( thích bệnh án kiểu này mất ít tiền có bệnh án ngay - trước tôi cũng làm bệnh án rồi quá đơn giản).
    Và cái tên thanh niên .. cứ đêm đêm gọi điện thoại quấy rối gia đình em, làm sức khỏe của người nhà em bị ảnh hưởng ..
    2- Ngoài ra thỉnh thoảng hắn còn gọi điện cho em và ĐE DỌA ( lời nói gió bay công an cứ túm nó lại điều tra đã) rằng: nếu không yêu hắn hay đi chơi với hắn thì hắn sẽ còn nhiều điều bất lợi cho em như : nửa đêm gọi điện ko cho gia đình em ngủ, em đến với người con trai nào thì hắn sẽ quấy rối ..
    Cô cứ yên tâm là dù có gọi điện thoại mạng gì đi nữa thì tổng đài cũng lưu lại các lịch sử cuộc gọi ( ko chứng minh đc hắn là chủ cuộc gọi nhưng sẽ chứng minh đc cô bị khủng bố tinh thần xâm phạm đến SỨC KHỎE người nhà ). Công an sẽ có biện pháp NGHIỆP VỤ của họ để trừng trị tên đó
    Nếu không thì xã hội này loạn rồi chứ chẳng đến lượt cô tiểu thư đỏng đảnh bị quấy rối đâu ( xã hội còn nhiều cô xinh đẹp lắm đã bị quấy rối lâu rồi)
    Mà nếu thích thì vu cho hắn tội: quấy rối ******** đi hehe tức là cứ nhắc máy đthoại lên là nghe có tiếng phim đồ trụy đầu dây. Bảo đảm hắn cứ ra đồn trình diện đã



  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tên này trơ tráo vậy chắc chắn đã vài ba lần quấy rối người khác và cũng có lần bị trình báo rồi. Lần này vô phúc bị đơn tố cáo nữa thì chỉ có nước đem tiền cống cho công an ( cống rồi còn bị cảnh cáo tái phạm sẽ truy tố hình sự)

  5. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là trái tai và khó nghe thật , nhưng thật hay ko thì cũng khó mà biết , chỉ biết là toàn thấy suy luận chủ quan của bác thôi , bác có chơi với bạn này ngoài đời như một số bác khác trên 4r này ko mà bác dám kết luận là bịa chuyện hoặc là khổ chủ " quá trớn" ??
  6. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết người đi báo chính quyền có kém hiểu biết xã hội hay không, chỉ biết thực tế là đã có khối thằng quấy rối kiểu này , sau khi bị tố giác, đã phải trả giá ! Em thấy bác quá thiếu lòng tin vào công an.
    Còn việc nói chuyện với bố mẹ gã kia, tất nhiên là ko dại gì nói ko có sách, mách ko có chứng, giờ USB MP3 có khả năng ghi âm rẻ bèo, em từng ghi lại mấy cuộc nói chuyện điện thoại rồi , nghe rõ mồn một, gã kia có mà chối đằng trời, mà thích chối với ai chứ đưa cái bằng chứng ra công an thì chối chỉ có ăn tát !
  7. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không theo dõi câu chuyện từ đầu nhưng nói đến vấn đề pháp luật pháp liếc em kể 1 sự việc có thực xảy ra gần chỗ em ở cách đây cũng khá lâu rồi.
    Có 1 chú cao to đẹp trai con nhà giàu,cũng là dân giang hồ,gái theo nhiều Limit có xe otô đưa đón người yêu.Có 1 chú khác chưa biết gì về chú này đi tán bạn gái chú ta(chưa biết đứa con gái có người yêu)Chú nhà giàu đánh cho 1 trận
    chú kia cũng không biết nhiều về thế lực của chú này cũng gọi bọn dằn mặt lại
    Chú nhà giàu điên lên gọi bọn trả thù chú kia,đánh cho chú kia đi viện,
    chưa hết !sau khi chú kia đã đi viện rôi`(bị cũng nhẹ)chú nhà giàu vác dao đợi sẵn ở cổng bệnh viện đợi chú kia ra chém lia lịa.chú kia die ngay cổng bệnh viên.Có một nhát chém mà chú kia gần đứt cổ (đầu chỉ còn dính 1 tý vào cổ)
    Kết quả :Chú kia die đẹp
    -Chú nhà giàu bị sử 5 năm ,nhưng chỉ đi 2 năm chú lại về đàng hoàng như ai
    -Chú này bây giờ đi Mỹ rồi
    Thế đấy :Nhà nó có thế lực ,có tiền thì nó chẳng sợ đeck gì
    Đối đầu với chúng nó chỉ có thiệt thân thôi,đừng chông chờ nhiều vào pháp luật,nghĩ cách giải quyết em xuôi và không ồn ào.Đú với bọn nó chỉ có thiệt thân thôi
  8. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chả phải thiếu niềm tin hay kô , nhưng thực tế nó là như vậy bác mang những chuyện cỏn con như thế lên phường trình báo chả có ai giải quyết cho bác đâu, kô tin bác cứ thử mà xem. còn nữa thằng kia nó chỉ nháy máy ghi âm kiểu j? với lại nó nói chuyện ờ thì cứ ghi âm đi giải quyết đc j khi 2 người nói chuyện với nhau kô lăng mạ xúc phạm , nếu bảo là quấy rối thì sao sao nghe bla bla ... với lại chưa kể trường hợp bố nó làm to tới chức thứ trưởng bộ truởng thì có mà báo thủ tướng giải quyết à ?
    Nói chung nhà nó giàu nết động đến chính quyền về những việc cỏn con này nó chả bị sao hết, trên nguyên tắc pháp luật luôn đúng nhưng thực tế thì phải xem xét -- đó là hiểu biết xã hội đó
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Qua bưu điện lắp dịch vụ hiện số. Rồi ghi âm lại và báo cho công an với tội danh quấy rối, xong!
  10. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY ĐÂY HÔM QUA EM VỪA LÀM VIỆC BÊN BƯU ĐIỆN . HỌ CŨNG BẢO EM LÀM THỦ TỤC NÀY NHƯNG K CẦN GHI ÂM GÌ CẢ , HỌ NÓI CHỈ CẦN TRONG 1 NGÀY NHÁY K QUÁ 3 LẦN VÀ HÔM SAU CŨNG TÁI DIỄN SẼ XỬ LÝ NGAY, PHÙ MAY QUÁ CÓ NGƯỜI QUEN CHỈ BẢO TẬN TÌNH. GIANG CÁM ƠN MỌI NGƯỜI VÔ CÙNG VÌ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN CỦA MÌNH . EM TÌM ĐƯỢC CÁCH GIẢI QUYẾT ỔN THOẢI RỒI .
    - THỰC RA LÚC LÀM TOPIC NÀY LÀ LÚC EM BỊ STRESS NẶNG NỀ NÊN POST BÀI HỎI MỌI NGƯỜI . AI THẤY THẾ LÀ PHIỀN THÌ BỎ QUA CHO EM NHÉ .
    CÁM ƠN CÁC ANH Ở TRÊN ĐÃ TRANH CÃI VÌ QUYỀN LỢI CỦA EM . ĐỪNG CÃI NHAU NỮA CÁC ANH NHÉ CHÚNG MÌNH HÒA THUẬN MÀ
    CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này