1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp ngay! Không thì muộn mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1stepcloser2you, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stepcloser2you

    1stepcloser2you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giúp ngay! Không thì muộn mất

    Tình hình là tớ tình cờ gặp một cô gái đến chỗ tớ phiên dịch, nhưng công việc ấy lại thuộc một cơ quan thuê văn phòng chỗ tớ. Nhìn cô ấy là tớ đã thích mê đi rồi, tớ cũng hỏi chuyện sơ qua và đưa cô ấy namecard của tớ và tớ đã ghi lại số mobile của cô ấy.
    Bây giờ tớ vẫn tiếp tục nghĩ về cô ấy theo cách cô ấy là mẫu người yêu thích của tớ.
    Rất mong các bác giúp đỡ tớ liên lạc với cô ấy để cô ấy để tìm hiểu cô ấy có thực sự là mẫu hình của tớ hay không và nếu có thì giúp tớ là quen với cô ấy nhé (cô ấy đang yêu ai thì cũng không quan trọng)
    Cô ấy khoảng 22, còn tớ thì đầu 3. Cô ấy mới ra trường và đang làm thử việc giáo viên tại trương ĐH cô ấy học, tớ thì trên card có 2 chữ manager để làm màu với khách hàng
    Các bác phải giúp tớ ngay mới được, ko thì tớ già mất

    Bây giờ bắt đầu như nào bây giờ???
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Úi zời,cái này mà bác cũng fải hỏi à? Ntin or gọi điện mời cô ấy đi uống cafe, rùi ngồi tỉ tê tâm sự. thể nào chả moi ddc thông tin
  3. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhẩy vào nói chuyện, tán lung tung, rủ đi chơi xem hai người có hợp ko ( mình bạn hợp thôi thì chả giải quyết gì cả ), nếu hợp rồi thì mới xem cô ấy có thích mình ko, có thể tiến xa hơn.
    Không ai biết bơi khi đứng trên cạn và đọc lý thuyết đâu bạn. Mọi người thừa sức nhắc bạn, nói với bạn điều này điều nọ nhưng chỉ có tự ban là có thể giúp mình biết " bơi " thôi.
    Mạnh dạn lên chút đi, chúc bạn may mắn
  4. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    bác tam tuần rồi còn ngợi gì nữa
    làm tới luôn
    nt gì cho nó mất thời gian
    bác gọi điện mời đi ăn luôn thôi
    già rồi ko nhanh đến tứ tuần có người bảo hâm là chết đấy
  5. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với mọi người.
    Bác tán khẩn trương! Không thì muộn mất!
  6. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, rủ đi không đơn giản đâu bác. Ông bác phải có một thời gian cọ xát với đối tượng, vô duyên lao ngay vào ( đầu 3 chứ đầu 4, 5, em gái cũng đánh cho bác què cẳng ).
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    hơn cô ấy cả chục tuổi mà anh trai nhát thế , gọi điện nhắn tin thăm hỏi, cà fê cá pháo chứ sao đây Mà 30 nàng có 22 thì chắc yêu nhau 1 năm cưới là vừa
  8. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Phải "làm tới" đi bác ạ ! Rồ măgn tíc cờ 1 tí là ổn ..........già rồi mà còn nhát gái , eo...... !! của hiếm nhưgn k quý đây
  9. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác thử tình cờ gặp đối tượng vài lần nữa thử xem( nhờ đối tượng phiên dịch) xong rồi thì bác mời đi uống nước coi như cảm ơn.
  10. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    có số đt roài còn chần chờ chi nữa hỡi anh
    nhắn tin hỏi thăm, nói chuệyn trước đã, sau đó đi cafe ... & ...
    xong bước nào tính bước tiếp theo ko thì lan man lắm keke

Chia sẻ trang này