1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp ngay! Không thì muộn mất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1stepcloser2you, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Không nhanh lên khéo vài hôm nữa lại nhận được thiệp hồng thì tiếc hùi hụi đấy
  2. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác ko làm quen đc thì cho em số em đấy để em thử làm quen xem có đc ko
  3. 1stepcloser2you

    1stepcloser2you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Được các bác động viên và Tớ đã sms rồi (12h trưa) nhưng đáng tiếc là cô ấy chưa trả lời. Các bác thấy không, đơn giản chỉ là sms thôi nhưng nhận hồi âm cũng ko đơn giản mấy
    Vì cô ấy phiên dịch tiếng Nhật nên cũng chưa có việc gì để liên hệ, hmm...
    Cũng có thể cô ấy không nhớ ra tớ nhỉ
    Các bác có đồng ý tớ gọi đt và hỏi cô ấy có nhớ ko?
    Ảnh tớ thuộc loại được đấy , và tớ đang mang tiếng kén đây
    Các bác phải giúp tớ mới được, bất kể ý kiến nào, không thì muộn mất
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bác đưa lên đây cái nội dung SMS của bác xem nào, việc coi thường tin nhắn SMS là 1 trong những nguyên nhân khiến các man phải trả giá khá đắt.
  5. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác đưa nội dụng cụ thể tin nhắn cho anh em góp ý thêm. Mà theo ý em , bác đừng nhắn Buổi tối, bác nhắn cho người ta, một tin không được thì nhắn tiếp, nhưng nội dung phải làm sao cho người ta có hướng trả lời. Bác có thể hỏi xung quanh công việc...để cho em nhắn lại, một hai tin về công việc rồi chuyển qua ...chuyện trên trời dưới biển. Đừng nhắn tin gì khó quá ...để em nó ..hết đường trả lời nhé.
    Chúc bác thành công.
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắn lúc nào ko nhắn lại chơi ngay 12h trưa, lúc đấy em nó đang ăn cơm uống nước hoặc ngáo rồi, có thấy new sms thì cũng chả thời gian đâu trả lời bác, rồi thì quên luôn là bình thường
  7. 1stepcloser2you

    1stepcloser2you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe qua biết cô ấy vừa ra trường, và cũng đang trong thời gian thư việc giaó viên ở trường, rồi tớ nói với cô ấy chỗ tớ đang cần tuyển người, tớ sẽ tham gia tuyển dụng nên nói vậy...
    Đại khái nội dung SMS là tớ thông báo tớ đã nghĩ lại về việc giới thiệu công việc đến cô ấy
    và thấy công việc giáo viên tốt hơn nhiều công việc khác, tơ cũng nói thêm vì cô ấy ấn tượng quá mà tớ nhiệt tình giới thiệu công việc, cái này trong ngoặc đơn
    Tớ cũng đã ghi lại tên và địa chỉ hôm cô gặp tớ, và cũng hỏi ko biết cô còn nhớ.
    Thế đấy, các bác xem giúp
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    share số dt đi để tớ xem thế nào roài giúp
  9. 1stepcloser2you

    1stepcloser2you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã gọi cô ấy rồi các bác ah, thống nhất là tớ mời cô ấy đi uống nước nhưng mà trời lạnh như này thì ai mà đi cà phê cà pháo chứ (cô ấy nói để cho hết cái đợt rét này đã)
    Thế thì để đến sang năm ah? (cô ấy và tớ cùng thông báo với nhau như thế, cùng cười)
    Các bác có sáng kiến gì không?
    Ps: cám ơn các bác ngỏ lời giúp bằng giúp trực tiếp, tớ chưa bắt đầu như này bao giờ, trước đây gọi là cũng có nhưng thưc ra các cô ấy bằng lòng từ trước nên việc tớ làm chỉ theo quy trình thôi, các bác hiểu không
  10. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hê, đã gọi điện và hẹn hò rồi là tốt đấy. Con gái mới đầu nó ưỡn ẹo 1 tí ( rét đi cafe lại càng sướng ấy chứ ). Bác cứ bình tĩnh, sao cho lần gặp tới bác phải ăn điểm mạnh vào. Trông chỉn chu 1 tí, phong độ dạt dào, ko nên nói nhiều vì mới gặp con gái nó ko thích thằng nào nói nhiều. Bác nên hài hước 1 tí, có hiểu biết 1 chút ( đừng nói phét quá nhé ), ánh mắt phải tạo cảm giác ấm áp, gần gũi ( nhưng đừng quá ko nó bảo ông lẳng lơ, phải cố gắng 1 cái j đó vừa lơ đễnh, bất cần nhưng cũng ấm áp quan tâm nhé ).
    Lần đầu là cái lần ấn tượng mạnh nhất nên bác cố gắng lên. Nếu mà tối về mà nhắn tin tíu tít là coi như đi được 1/3 chặng đường rùi. Các bước tiếp theo cứ từ từ rồi tính nhé.

Chia sẻ trang này