1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp người yêu tự tin hơn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xRainYx, 22/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xRainYx

    xRainYx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giúp người yêu tự tin hơn

    Xin chào các bác, thật ra em nhờ tư vấn vụ này chắc là hơi lạc đề 1 tẹo, nhưng mà nó xuất phát từ tình yêu nên em nghĩ post vào đây cũng hợp lý, mong mọi người quan tâm giúp đỡ em với ạ.
    Chẳng là em và người yêu em mới yêu nhau được gần 2 tháng, đang ở giai đoạn đẹp đẽ của tình yêu. Tình yêu của bọn em hiện tại k có vấn đề gì, chỉ có điều là người yêu em đang bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học. Luận văn thì làm xong rồi, theo ngu ý của em thì tuy có sao chép chỗ này chỗ kia 1 chút nhưng cũng khá ổn, bà giáo hướng dẫn cũng bảo là kiểu này chỉ cần đừng sơ suất gì là đc 9đ. hôm nay vừa biết lịch, còn chưa đầy 1 tuần nữa là bảo vệ. Vấn đề là sau khi biết lịch, đi xem bọn bảo vệ trước, người yêu em bắt đầu lo lắng đủ các thứ :-s và cảm thấy k tự tin.
    Theo ý kiến của các bác thì bây giờ em phải làm thế nào cho người yêu em bớt lo lắng và tự tin hơn? Vì thực sự cứ lo thì cũng chẳng được gì mà lại còn chuốc mệt vào người. Em định làm một hành động mang ý nghĩa tinh thần nào đấy cho cô ấy tự tin hơn, đại loại như mua lắc đeo hoặc gì gì đấy mà mỗi lần nhìn vào nó cô ấy tự tin hơn có được k ạ? Mong các bác chỉ giúp em với vì em chưa bao giờ gặp trường hợp này cả :(

    Cám ơn các bác nhiều nhiều nhiều!

    À còn 1 câu hỏi nhỏ nữa cũng liên quan đến vde trên, đấy là hôm người yêu em bảo vệ thì chắc là em phải đưa đón và ở bên cạnh cả buổi rồi, mà chỗ bảo vệ lại đông đúc chật chội. Thế theo các bác em có nên tặng hoa k? Nếu có thì tặng lúc nào? Chẳng lẽ lại mua hoa ngay từ lúc đến xong đợi bảo vệ xong mang lên tặng, xong mình lại cầm về nhà cho người yêu thì hình thức quá nhỉ?
  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu có khiếu hài hước thì đem ra dùng lúc này là tốt nhất, nó giúp bạn gái cậu thoải mái hơn nhiều. Còn nếu không phải là người hài hước cho lắm, thì động viên thôi, chứ còn làm thế nào nữa.
    Tặng quà thì lúc nào tặng chả được, tặng hoa thì tặng chỗ đông ngưới ý, chắc là để lại nhiều kỷ niệm kiểu hâm hâm trong tâm trí con gái.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Thầy cô đã nói vậy thì có mong cũng không rớt đc. Rớt thì cái tội lớn nhất là của giáo viên hướng dẫn. Các thầy cô trong hội đồng giám khảo mà đánh rớt nghĩa là họ cũng làm cho bà cô kia khó xử lắm. Cho nên khỏi lo đi. Các thầy cô nháy nhau cả rồi, chẳng ai thịt học trò của người khác đâu, lỡ bị thịt lại thì khốn khổ à?
    Vàng 2: Có gì hình thức đâu bạn.
    Có bó bông chụp hình đẹp hơn chứ. Đời người bảo vệ luận văn được mấy lần? 3 lần cử nhân (nếu học 3 cử nhân), 2 lần master (nếu học 2 master), 1 lần tiến sĩ (chắc đuối rồi, 1 cái thôi), tổng cộng là 6. Bạn của bạn làm đc mấy lần? Có mấy phút chụp hình với bạn bè ôm nhau vỗ vai thôi, tiếc gì hình thức?
    Mai mốt có đầy bông ra, mà không có buổi bảo vệ thì cũng chẳng chụp ra hình.
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời, trượt được mới khó. Có ông lo lắng mới chẳng giải quyết được vấn đề gì. Việc người ta phải lo cứ kệ người ta lo đi.
  5. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Riêng vấn đề về hoa, bạn nhờ một ai đó mua trước giờ em ấy bảo vệ, căn trước tầm 20 phút là đẹp, bạn ở bên em ấy từ đầu mà vẫn có hoa => tình cờ và bất ngờ
    Được ten_khong_quan_trong sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 22/05/2009
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    làm bó hoa to vào 1 bó hoa hồng cho chẳng giống ai đê, tặng xong tùy em nó vác về đâu thì vác
  7. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ tặng hoa thì cậu gì ở trên đã nói rồi đó. Cứ mua sẵn một bó hoa ở ngoài, lúc gần xong thì alô nhờ thằng nào đó mang vào cho bạn gái là ok.
    Còn món quà gì để em nó tăng thêm tự tin ah. Nếu cậu ở Hà Nội thì lên Văn Miếu mua cho em nó cái dây đeo cổ có chữ như kiểu Cát Tường, Như Ý, Thủ Khoa, ... và có thể mua thêm mấy đồng tiền thời nhà Thanh bảo em nó cho vào ví và đeo cái dây kia lúc em ý thuyết trình. Ngoài ra là người yêu thì thi thoảng hãy hỏi han, động viên em nó cho em nó yên tâm. Ok chưa?
  8. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Muốn trượt, phải làm đơn !
  9. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    người yêu bác học trường nào thế ;)), nhìn nick bác em hơi bị giật mình
  10. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ tặng hoa theo ý của mình thì "tặng hoa đồng tiền" vừa nhanh, gọn, lại vừa theo đúng thời thế bây giờ, đại tiện lợi
    Đùa chút!
    Theo cảm nhận của mình thì bạn chủ top cũng thuộc tip người hơi phiêu và cũng hơi lãng mạn và chịu chơi . Nhưng bây giờ chỉ cần an ủi động viên chân thành là ok rồi. Ngày bảo vệ nên có hoa để tặng, sau đó thì đưa em đi ăn chơi bét nhè rồi tặng thêm cái gì thì tặng
    Hình như người yêu của bạn học ngành kinh tế, hay xã hội thì điểm bảo vệ luận văn 8, 9 điểm là chuyện phình phường, khỏi lo

Chia sẻ trang này