1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÚP NHÀ THƠ YẾN LAN

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi gocthoigian, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    GIÚP NHÀ THƠ YẾN LAN

    500 bài tứ tuyệt Yến Lan tìm nơi... phát hành
    22:47:40, 04/11/2006Thanh Kiều



    Sáng đọc Nam hoa kinh/Tối mừng không hóa ****/Tự mình chủ được mình/Dậy thổi nồi khoai sớm (Đọc Trang Tử). Nay thì thi sĩ Yến Lan không còn "dậy thổi nồi khoai sớm" đã 8 năm và linh hồn ông chắc đang rong chơi bên kia Bến My Lăng huyền hoặc cùng với các thi nhân Việt Nam một thời.

    Tháng 10 vừa rồi, bà Nguyễn Thị Lan - người vợ chịu thương chịu khó của Yến Lan - đã gom góp những đồng lương hưu ở tuổi ngoài 80 để in cho ông Tuyển tập thơ tứ tuyệt gần 500 bài. Trong đó có khoảng 100 bài Yến Lan sáng tác trên giường bệnh được bà ghi lại. In thơ cho chồng xong, bà Lan gần như "cạn vốn" dưỡng lão nên tích cực đi "phát hành" thơ. Song sức khỏe hạn chế, bà đành nhờ Shop văn nghệ "tiếp thị" giùm. Có thể liên lạc chị Lâm Bích Thủy (con gái nhà thơ Yến Lan) tại 017 lô 4 cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; ĐT: 08.5566477.
  2. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    oạch ! mãi moi up lên được . em ko biết mọi người đã đọc thông tin này trên báo Thanh niên chưa , nhưng cũng up lên đẻ ai chưa đọc thì ....now đọc
  3. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Nói đến Yến Lan, hẳn nhiên chúng ta không thể bỏ qua Bến My Lăng - bài thơ của cuộc đời ông.
    Bến My Lăng thuyền không nằm đợi khách
    Rượu hết rồi ông lái chẳng buồn câu...
    Vậy là Bến My Lăng bây giờ không còn là một bến đò huyền hoặc trong tâm thức nữa, mà nó đã hóa thân cụ thể vào hình ảnh côi vắng, thui thủi của cụ bà Yến Lan. Ông bạn già tri kỷ của bà - người lái đò phong sương năm xưa ấy đã vĩnh viễn ra đi cùng với con đò của mình, bỏ mặc bến đò xưa trơ vơ hoài vọng.
    Vì sao?
    Vì rượu - chất men nồng say hằng giúp cho tâm hồn ông vượt thoát, loại bỏ sự đeo bám của những toan tính, ham muốn tầm thường của kiếp nhân sinh đã cạn! Tỉnh rượu, trở về với thực tại, tất cả như một giấc mộng phù du. Cuộc đời, ngày nối ngày, khác nào những chuyền đò đưa khách qua sông.
    Giờ đây, ông đã vĩnh viễn đi xa, nhà thi sĩ tài ba của chúng ta đã không còn nữa. Hy vọng và cầu chúc cho ông, trong lần ra đi cuối cùng này sẽ tìm đến được với thế giới lạc an - nơi những tâm hồn thanh bạch và nhạy cảm sẽ dễ dàng hòa nhịp, và tìm thấy sự đồng điệu của nhau.

Chia sẻ trang này