1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp nhóc với !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chococat91, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 91 hả, năm nay 15 tuổi nhỉ. Tuổi này các bạn em cũng đa số có người yêu thương hết rồi, mình em ở lại cũng cô đơn. Em phải đi kiếm một nửa cho mình cũng đúng thôi. Chấp làm gì các anh chị nói linh tinh với em ở trên, các anh chị ấy là một thế hệ già với những thước đo giá trị cũ kỹ lạc hậu, nói chính xác hơn các anh chị ấy thuộc một thế hệ đã chết, chỉ còn em đang ở một tuổi vui tươi với những đam mê và mục tiêu chinh phục của mình.
    Cứ thoải mái mà làm theo những gì mình muốn em ạ. Không cần phải băn khoăn là yêu thật hay không yêu. Bởi vì làm sao có thể biết táo chua nếu ta không nếm thử nó? Các anh chị ấy có thể dựa vào kinh nghiệm để biết táo chua ngay từ khi chỉ nhìn, nhưng làm sao anh chị ấy có được kinh nghiệm ấy khi chưa nếm táo chua bao giờ? Cứ trải nghiệm thì mình mới lớn lên được. Em hoàn toàn được anh ủng hộ.
    Về việc của em, anh không có thông tin nhiều lắm nên khó giúp. Nếu không chính xác thì tư vấn rất dễ sai. Con giai cái tuổi 15 nó ngu lắm, thấy có gái tín hiệu một tí vớ vẩn nó lại nghĩ mình cao giá, kiêu kì vớ vẩn chứ không biết thân biết phận như anh em lớn tuổi hơn.
    Bây giờ bước vào chuẩn bị, em cố gắng làm sao mình luôn ở tư thế sẵn sàng, móng vuốt phải sắc để tập săn mồi. Nói thế hơi hình tượng quá nhưng em nên bắt đầu biết quan tâm đến vẻ ngoài của mình: đầu tóc đừng lung tung quá, giày dép quần áo không cần phải theo mốt mới nhất nhưng làm sao nhìn cũng xì-tin. Em tập cách nhìn, cách làm duyên...
    Sau đó, em phải xác định thực sự là bạn ấy có thinh thích em không? Dựa vào đâu mà em nghĩ thế? Chứ không nó lại đi nói với thằng A, thằng B thằng C là " bọn mày ạ, con T. nó thích tao chết mê chết mệt mày ạ." Như thế sẽ làm mình tổn thương, mà các bạn em tủôi 15 nhiều khi vô tâm, dễ làm em tổn thương thật đấy.
    Kế đó, em hãy làm mọi thứ thật dịu dàng. Thật dịu dàng nhẹ nhàng thôi, thế cũng đòi hỏi cố gắng lắm rồi. Nhưng khi yêu thì con gái rất bạo dạn cơ mà đúng không? Em hãy phát tín hiệu rất nhẹ nhàng, ví dụ như vào căng-tin uống nước nhìn bạn ấy rồi cười nhẹ nhàng, và quay mặt đi hướng khác. Đừng nhìn lâu. Còn nếu giữa em và bạn ấy có thằng bạn, cố gắng kiếm hôm nào có thằng trung gian này nói với bạn ấy một hai câu, về học hành thôi. Nhưng kiếm một cái gì đấy để khen: ví dụ khen bạn ấy đá bóng hay, nhảy giỏi, học giỏi chẳng hạn.
    Hãy lưu ý là làm điều này thật nhẹ nhàng: nhìn và mỉm cười nhanh thôi. Khen cũng đừng khen nhiều. Như thế sẽ làm bạn giai ấy sung sướng cả ngày và kích thích bạn ấy. Phần còn lại cứ để bạn ấy lo, nhưng cố gắng tạo cơ hội để bạn ấy tiến lại gần mình, đừng tỏ ra lạnh lùng.
    Nhưng một điều cơ bản là bạn ấy phải thích em rồi cơ. Nếu giai mà ko thích thì gái khó cưa lắm, con giai không như con gái mưa dần thấm lâu mà đổ đâu. Cấp 3 và ĐH anh cũng có mấy bạn thích, không hiểu thích anh ở điểm gì, nhưng mấy bạn ấy không bao giờ thành công, lý do đơn giản chỉ vì anh không thích.
    Cố lên! Có gì cứ post bài hoặc nhắn tin trên diễn đàn cho anh, anh sẽ giúp em như một cách nhớ lại hồi trước của mình.
  2. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại bài của em thì anh hiểu rằng hai người cũng nhiều lần đi chơi cùng trong một nhóm đông người, đúng không? Nhưng rất tiếc bạn ấy không làm quen với em để hỏi nick, add nick...
    Nếu có cơ hội như vậy nữa thì em cứ cố gắng tỏ ra vui vẻ, vì em vốn dĩ cũng vui vẻ nhỉ? Với bạn ấy thì cũng như người bình thường, đừng tỏ ra ngượng ngập làm gì kẻo mất tự nhiên, nhưng em đối xử hơi khác người thường một cách kín đáo như hay nhìn và cười chẳng hạn. Liếc nhìn, đá mày ... là một trong những vũ khí của con gái cơ mà nhĩ? Tỏ ra cởi mở thì người ta mới có dũng khí tiến lại gần mình đựơc. Con giai tuổi ấy khi thích ai thì thích, nhưng cũng hơi nhát gan một tí, cần phải được em động viên. Nhưng cũng như em cần tạo cơ hội, tạo sự động viên thì bạn ấy cũng cần phải dũng cảm để tiến lên chứ nhỉ.
    Không nên nghe theo lời anh nào trên kia nói rằng rủ bạn ấy hai người đi ra bến Hàn Quốc. Hai người chưa nói chuyện riêng với nhau bao giờ ít có chuyện để nói nên câu chuyện dễ gượng gạo lắm. Cứ từ từ từng tí một, tạo ra điểm kích thích để bạn ấy dũng cảm tiến lên thôi.
    Em cứ thông tin thêm, rồi anh sẽ tìm cách hỗ trợ em để cuối cùng bạn ấy đi chinh phục em. Cho con gà này vào nấu xáo măng nhé :)
  3. chococat91

    chococat91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thanks anh one_shot và anh Moneytalks nhìu nhìu nha , em là em cũng quý 2 anh lắm cơ
    @one_shot :Anh ơi, em cả nó ko học cùng lớp anh ạ, nên là cái chuyện quan tâm đấy nó cũng ko khả thi lắm.Nhưng mà thỉnh thoảng đi chơi cả lũ thì mình cứ quan tâm nó hơn mấy thằng kia là đc anh nhỉ.Mà cũng ít khi đi chơi cả bọn nó lém anh ạ. Đành rằng nó cũng thích em nhưng mà tự nhiên nói " tao thích mày", nghe hơi trơ anh ạ, con gái mà làm thế ngại lém.Mà anh cũng chơi bóng rổ ah, em cũng bít chơi bóng rổ đấy.

    @Moneytalks :nó bảo cả con bạn và thg` bạn em là nó thích em mà anh.Nó cũng xin nick em, nhưng mà ko xin trực tiếp em, mà lại xin qua con bạn em với cả thg` bạn em, nhưng bọn nó bảo tự hỏi.Khổ chưa.Thằng này nhát quá cơ, chẳng chịu chủ động j` cả.
    Dù seo cũng xin cảm ơn 2 anh 1 lần nữa( có cần khách sáo thế này hok nhỉ)Có j` tư vấn cho em thêm nha.THANKSSSSSS

Chia sẻ trang này