1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giup PjPj quen di mot nguoi.huhu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ngocpjpj88, 30/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocpjpj88

    ngocpjpj88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua Pj đều nhớ về người ấy. Tại sao khi Pj đã dành cho A những tình cảm chân thành thì đáp lại Pj được j? Chẳng hề được j cả. Trước kia A nói sẽ yêu Pj hết lòng, sẽ mang lại hạnh phúc cho Pj. Vậy mà giờ đây những cuộc điện thoại ngày càng ít đi, những tiếng chuông chờ chỉ là Thuê bao ko liên lạc được. Pj chỉ cần một lí do chính đáng, vậy mà vẫn im lặng, sự im lặng đến đáng sợ... Pj từng nghĩ A sẽ là người yêu cuối cùng của Pj. Nhưng có lẽ điều đó không thể, bởi Pj đã trao nhầm tình yêu cho người ko xứng đáng được nhận nó. Pj buồn quá. Pj đang học năm cuối, đầu tháng 12 Pj thi rồi mà tâm trạng lúc nào cũng nặng nề mối ưu phiền. Giá như Pj ko rung động, ko yêu thì giờ có lẽ.... Pj rât buồn. Mọi người hãy giúp Pj vượt qua nỗi buồn này nhé !!!
  2. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    sao cũng là con gái mà mình ko yếu đuối đc như cô bé này nhỉ :(
    phải lí trí lên mà sống chứ, nghĩ về 1 người ko nghĩ đến mình, đáng ko :-??
  3. ngocpjpj88

    ngocpjpj88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không phải người yếu đuối mà mình buồn vì mình ko sáng suốt, lựa chọn sai lầm.
  4. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lí do...chẹp...người ta yêu nhau đến mức ko thể yêu đc nữa.....có lẽ vậy......
  5. ngocpjpj88

    ngocpjpj88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    đó đâu phải lí do... ấy noi the lại lam to buon hon day...huhu...
  6. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Buồn là việc bình thường, tự nhiên...cứ buồn đi, đến 1 lúc nào đó mọi thứ lại đẹp thôi....tranh thủ tủi thân tẹo đi ^_^
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Con gái:
    - Không yêu nữa, bỏ. Số nhiều
    - Quá yêu, nhưng tình cảm của người ta dành cho mình không như mong đợi, bỏ. Số ít

    Con trai:
    - Không yêu nữa, bỏ. Số nhiều
    - Yêu nhưng thất vọng, không thấy có thể hạnh phúc tương lai, bỏ. Số ít

    Ngoài ra:
    - Không yêu nữa, bao gồm muôn vàn cái lí do trời ơi đất hỡi, từ khốn nạn (như cặp bồ, bắt cá vài tay, vật chất >>> thực ra loại này nằm giữa khốn nạn và bình thường tuỳ theo hoàn cảnh mà đánh giá, ...) đến bình thường (tự nhiên chán,...), nhưng rốt cuộc là 1 từ đó.
    - Nếu là cặp với 2,3 con hoặc thằng 1 lúc, rồi bỏ đứa nào đó trong số mình cặp kè thì chả thuộc thể loại nào, như vậy mà gọi là yêu à?

    Các bạn muốn mình thuộc thể loại nào ? Hay đang được ở thể loại nào ? Hay đang bị ở thể loại nào?
  8. ngocpjpj88

    ngocpjpj88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    um. minh se bat dau lai. cuoc song co nhieu dieu can phan dau.cam on moi nguoi...
  9. ________________________

    ________________________ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cái "sẽ" nó vô vàn lắm, gian nan lắm....rồi lại hi vọng, rồi lại thất vọng....chẹp....cứ trôi đi thì hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều...nhỉ
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Mày thi post bài với cậu đấy à. Đi ngủ miẹ đi, cậu thua, cậu remote máy công ty làm tiếp.

Chia sẻ trang này