1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp siêu gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lovecafe, 16/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    bạn cấp 3 thì dễ mà, mọi thôngt in có hết, kiếm cớ họp lớp, đưa đón người ta đi
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    băts đầu từ tình bạn thì dựa vào cái này để phát triển. vd có thể nhờ cáo cùng làm cái gì, hoặc giả vờ hỏi han về tình hình mọi ng trong lớp bh ntn..., kiếm cớ để nc vui vẻ vài bữa sau đó rủ đi uống nước nói chuyện cho thoải mái. Dễ mà cũng khó,khó mà lại dễ.
  3. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    em là 1 siêu gà , tình hình là bất thình lình dạo này lai thích 1 em học cùng cấp 3 , lâu rồi ko gặp h thẫy xinh quá nên tán , xin mà không ra số điện thoại của em nó . chán , định bỏ ... , nhưng cuối cùng cũng xin đc . 1 tia sáng lại lé lên phía cuối đường hahha. mà h e ko biết nên bắt đằu ntn? xin đc chỉ giáo


    Giúp đc thì giúp - xin đừng nói lời cay đắng
  4. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cứ bắt chuyện tự nhiên bình thường, xem như bạn bè thì dễ hơn, đừng đặt nặng vấn đề được hay không nhiều quá, kiếm mấy chuyện chung chung hồi cấp 3 mà kể rồi từ từ nâng lên thời gian sau này, đại học đi làm bla bla
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mạng lại lỗi rồi bác ạh o_O
    mà chữ kí bác viết e ko hiểu ýh... " nắm tay " hay " lắm tay " :|
  6. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác , bạn học chung 3 năm cấp 3 , h đang chuẩn bị đại hoc
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bạn cấp 3 hay bạn cùng lớp cấp 3, 2 cái đấy cũng khác nhau đấy
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Lắm tay là chuẩn đấy, vụ này bác phải hỏi bác SH ;))
  9. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Bác SH xoá mất rồi cơ mà có thằng của nợ nó post lại đây này: http://www.xedap.org/vb/showthread.php?t=6045& ;))
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú lạc quan thế là tốt. Điều cơ bản nhất của thằng đực là luôn giữ tinh thần lạc quan khi chiến đấu.
    Đi tán gái với giống đực như kiểu đi phá thành, nếu bi quan sợ thua thì ở nhà ôm d ái mà khóc đỡ mất sức.
    Căn bản đã có với nhau mấy năm cấp III, ít ra cũng có chuyện chung để nói, đỡ phải lái sang chuyện bão giá hay lộ hàng vẫn phát ra rả trên mạng, nhàm.
    Bước 1 xin được số điện thoại là tốt rồi.
    Bước 2, từ bước 1 mà ra, nhắn tin thăm dò, theo kiểu chung chung, vô hại, nhưng lại có cơ sở để tiến theo bước 3. Làm sao để nó nhất định phải trả lời, không cảnh giác gì.
    Ví dụ: " Nhà thầy..., cô... ở chỗ nào nhỉ, ra trường rồi định đến thăm thầy...(cô), ấy chỉ giúp tớ nhé. Cảm ơn nhiều" hoặc " Mấy đứa nhóm tớ định tổ chức đi dã ngoại, ấy biết chỗ nào hay chỉ giúp nhé"
    Nếu nó bắt lời, tiếp tục kéo dài thời gian chung chung này để có những tin nhắn hoặc chuyện trò vui vui về những kỷ niệm cũ của trường lớp, những dự định sắp tới v.v...
    Nếu nó không bắt lời, cũng đừng vội bi quan, cứ đổ cho mạng lỗi, gọi điện trực tiếp cho nó. Gọi bằng số của mình, nếu nó không nhấc máy, gọi bằng số khác:
    " Hôm qua tớ nhắn tin hỏi ấy một chút, nhưng chắc lỗi mạng. Tớ định hỏi @#^&@$^*^% đại loại thế"
    Nếu nó khủng khỉnh, cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng, rất có thể cô nàng đang tức vì bị bố mẹ mắng can tội đi chơi khuya chẳng hạn...
    Nếu nó trả lời tử tế, tình cảm, thì triển khai bước tiếp theo.
    Đại loại thế, cứ xong 2 bước kia đi, sẽ có tư vấn tiếp.

Chia sẻ trang này