1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tán con cáo coi em là bạn thân

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zeroone01, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroone01

    zeroone01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giúp tán con cáo coi em là bạn thân

    Tình hình là em chết mê chết mệt 1 con cáo,nhưng nó nói coi em là bạn thân,Em quen nó được hơn 2 năm rồi,do lúc trước em gà quá,mắc phải sai lầm của gà,nói chung gà có bệnh gì em bị hết,giờ em phải làm sao để tiếp tục chiến đấu đây ạ
    Nó có điểm yếu là thích chat với em trước đây là tuần 3 lần mỗi lần khoảng 2 tiếng nhưng em bỏ chat với nó 4 tháng nó nài nỉ em quay lại,bây giờ nó cũng thay đổi nhiều nhưng vẫn coi em là bạn thân
    Em với nó ở cách xa
    Bác nào giúp em với em cưa được đa tạ các bác suốt đời

    P/S:Mẹ em với mẹ nó là bạn thân
  2. zeroone01

    zeroone01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    pó tay,ko có cao thủ nào ra tay,chắc em cũng đầu hàng luôn
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế mà cũng đòi tư vấn. Chát với nó thì các hạ chát cái quái gì? Sở thích của nó là gì? Tính tình nó ra làm sao? Tình hình 2 đứa ra làm sao? Chuyện gà ngày xưa là thế nào? 2 đứa có cơ hội ở gần nhau ko? ... Thông tin thì ko đầy đủ. Tư vấn cái con khỉ.
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chưa nói các yếu tố khác , mặt mũi nhau đã bít chưa hay ko nữa
  5. zeroone01

    zeroone01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dạ biết nhau rồi,Em vào SG chơi nó dân em đi một chơi 1 tuấn chỉ có em với nó.Tiếp đi các bác
  6. vodepconkhon

    vodepconkhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nhất cự li, nhì cường độ
    khuyên chú 1 câu, nên từ bỏ ý định ấy đi
    hơn nữa, tán bạn thân thì chắc ko cái dại nào hơn cái dại này đâu ( dù anh đang dại ), vì nếu thật sự thân nhau thì khi yêu cái cảm giác lo sợ nếu đổ vỡ sẽ cản trở tình yêu phát triển
    mà đổ vỡ là chuyện bt của tình yêu
    thà tán 1 con cáo ngoài đường còn hơn, thích thì yêu còn nhỡ mà ko đc thì chia tay cũng sẽ thoải mái hơn
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy , tán không đổ thì dễ tình bạn không còn như xưa đâu . Đuổi gà thì mất vịt ..he he
  8. brightman

    brightman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp của bác Quarker: Không cưa những cáo đã xếp gà vào danh sách bạn.
    Được brightman sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 19/08/2007
  9. haily0605

    haily0605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thế nhất quyết là ko hả các huynh ? em cũng đang trong tình trạng này
    bác cố lên nhé
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, bác Quarker viết thế để các gà khỏi bệnh "NML" thôi dịch ra là "Ngu mà lì". Vị trí bạn thân là một vị trí rất tốt để leo trèo này nọ .
    Cần phải để ý các điều sau đây:
    1. Ko phải cứ chuyện gì cũng bô bô cho gái nghe , nhất là chuyện tình cảm , chuyện thất bại Một người đàn ông có sức hút là một người phải tự tin , nhìn ra thấy chuyện gì cũng nhỏ xíu ( cứ hình dung cảnh các cao thủ như các bác 3www,tetuong02,quarker cười vào mẹc gái là hiểu ngay)
    2. Quan tâm gái ở một chừng mực , đủ để nắm được những thay đổi thất thường nơi gái . Lại không lộ vẻ manh động "gà muốn ăn thịt cáo". Tại sao lại không được manh động , giải thích từ bí kíp của bác Quarker thì phải hiểu là Tôn Tử dạy "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng". Các gà chưa hiểu tình hình địch đã xua quân ào ạt làm hao binh tổn tướng , làm mất sĩ khí quân ta , nếu lại gặp một thằng khác binh lương đầy đủ, sĩ khí ngút trời xuất hiện thì làm sao chống đỡ.
    Phải thấm nhuần là nếu gái đã có cảm tình với chú thì chuyện sau này chỉ là sớm muộn , đánh trận chỉ có vài chục phút nhưng phải tìm hiểu địch từ trước đó rất lâu.
    3. Yếu tố quan trọng không phải là binh lực ít nhiều (tạm hiểu là các chú đẹp trai, học giỏi , giàu có , tài hoa, v...v..) mà phải biết phát huy lợi thế binh ít mà tinh , tinh thần chiến đấu cao (phải biết điểm mạnh của mình, đừng thấy thằng kia đẹp trai , phong độ hơn rồi để nó át vía mà ôm hận). Phải biết phát huy lợi thế của ta mà thằng kia ko có như gần nhà gái, thân với bạn gái , là bạn thân của gái . Phát huy cái này đòi hỏi các chú phải động não tạo thành cục diện có lợi, chứ không phải đang ở trên cao ôm hòn đá nhảy xuống để rồi chết .
    4. Thắng thua là chuyện bình thường, các chú ko đoạt được gái cũng ko cần phải ôm hận . Chỉ hận khi nào các chú mới thấy gái nói vài câu đã máu chảy về chân, não không hoạt động , thấy gái vui thì lòng lân lân, mắt chớp chớp đuôi vẫy vẫy , thấy gái giận thì đêm về trằn trọc , khóc lóc năn nỉ , tự nguyện đầu hàng.
    5. Mạnh thì dùng lực , yếu thì dùng mưu, nếu các chú đẹp trai lai láng, tiền tỷ , thế lực đầy mình, tài hoa xuất chúng thì dù các chú có gà đến đâu cũng ko cần phải bận tâm vì gái. Nếu đã không có đủ điều kiện trên thì phải hoạt động bộ não , cách tiếp cận với gái phải thể hiện được sự chủ động và luôn đổi mới để gái khỏi chán. Bản thân các chú không ngừng thay đổi hình tượng ngày càng phù hợp , đíu có cái bộ ngày hè bận áo ấm , đi chơi thể thao thì cà vạt , đóng thùng . Các chú cũng phải hằng ngày thao luyện bí kíp để khi khoác lác quá đà , gian dối có sơ hở hay bị gái vặn vẹo này nọ còn có đường lấp liếm .
    Vài lời như thế , mong các chú sớm thành công. Bí kíp của bác Quarker là để các chú sửa chữa nhưng sai lầm ăn vào máu thịt , phải biết vận dụng uyển chuyển, đừng trích dẫn bừa bãi làm bác ấy buồn lòng.

Chia sẻ trang này