1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tán gái mới bị thát tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi casio_570MS, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Giúp tán gái mới bị thát tình

    trước hết cho em chào các vị tiền bối trong cốc Tình yêu này, em có nhời muốn nhờ các cao thủ trong này tư vấn dùm em chuyện này với.
    Số em chỉ là gà con thôi, chưa trải qua mối tình nào đúng nghĩa cả.(có 1 lần gái tán em trước),do vậy em ko biết tán gái, hiểu tâm lý gái như nào cả....
    Em lại thuộc dạng khó yêu, nhìn gái nhưng cảm xúc ít dâng trào lên để yêu luôn...Thế mà....hic hic
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em với nàng học chung 1 lớp học thêm, kém em 1 tuổi..Lúc đầu em cũng chả để ý lắm, rồi ko hiểu sao qua những lần tiếp xúc tự nhiên em cảm thấy mến nàng rồi nhớ nhung lúc nào ko biết nữa...
    Em mới quyết định công cuộc đi cưa gái. Trước khi cưa em cũng dò hỏi đối phương xem đã có nguời yêu chưa...tất nhiên là hỏi khéo, và nàng kêu chưa có...
    Em vui sướng quá vì lâu rồi ko cso cảm giác yêu, em tạo thêm những sự quan tâm nho nhỏ để nàng biết em đang để ý...Mấy đứa bạn học cũng nàng cũng dần dà đoán ra em thích nàng....
    Thế rồi cơ sự ko hay nó cũng xảy ra, dạo gần đây em thấy nàng buồn, đọc trong blog viết linh tinh, dạng kiểu như thất tình."....
    ".Và nếu như e gặp khó khăn thì có nên nói cho a ko...ví dụ như trong cơn mơ đêm qua chẳn hạn....Nói đến đây bỗng thấy buồn vì a ko tìm e những lúc mệt mỏi, ko gọi e mấy lúc xì chét....buồn vì với a, e mãi chỉ hơn người bình thường 1 chút xíu....
    =>giờ thì hông bùn nũa....mọi chuệyn đã rõ ràng"

    Rồi em hỏi cô bạn thì kêu là nàng đang gặp rắc rồi trong tình cảm...
    Em biết tự nhiên tháy buồn buồn, ai ngờ nàng đang cảm ai đó mà ko được..
    Thế nhưng đến lớp nàng vẫn tỏ ra vui vẻ, cười tuơi lắm. Chỉ thấy viết trên blog là u ám thôi. Tiếp xúc với em thì vẫn vui vẻ, tự nhiên.
    H em chả biết là nên tán nàng kiểu gì nữa, tán gái vừa thất tình bác quacker ko dạy em
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bổ sung thêm là tính em theo nhận xét của mọi người là vui tính, nhưng thức ra em kiếp gà nên trong chuyêẹ tình cảm nhiều cái ko như ý mình nên nhều lúc hấp hơi, hay suy nghĩ vớ vẩn, tâm trạng này nọ...(kiếp gả nó khổ thế các bác ạ)

    Ko biết bay h em có nên tấn công tiếp ko, hay để cho nàng thoải mái...
    dường như nàng cũng hiủe tình ý của em
  4. ice_prince

    ice_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xì. Rõ dớ dẩn. Nó nói chuyện với anh nào đó ở trong tâm tưởng thôi. Làm jề có ở ngoài đời. Blog chỉ là trang nhật kí thôi mà. Bọn con gái là chúa hay tưởng bở. Nó đang đợi một mối tình đó. Chú cố gắng lên...Lãng tử một chút là em này chết đứ đừ.
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    he he...! cơ hội đến rùi đấy tiến hành đi thôi. bước đầu cứ quan tâm đến em ấy đi. bước tiếp theo là chú phải thay thế đc hình bóng của tên kia chứ đừng làm người lấp chổ trống trong lòng em ý. tán gái bây giơ tôi mới hiểu là cả 1nghệ thuật!
  6. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    OK
    (em nhờ tý, thwr cái chwx ký mới)
    hic, vẫn chua up là thế nào nhỉ
    Được junyeudeko sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 08/05/2007
  7. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cứ tán tẹt ga, lên blog của em, an ủi em, biết đâu em quên đi mối tình cũ mà xi luôn bạn. Con gái là dễ yếu lòng, quan tâm chút là ghi điểm trong mắt người ta rùi đấy
    cố lên nhá
  8. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chà, vẫn chưa có cao thủ nào vào giúp em ah...hic hic
    Em đành phải update tình hình cái.
    Hôm qua, em nhắn tin hỏi thăm tối về bị ướt mưa nhiều ko..Tiện thể tối rủ em đi uống cafe luôn...
    Nàng cũng cáo già, nhắn tin lại cho em: "Để suy nghĩ đã. Em trả lời sau...".
    Nhớ bài bác quaker phán, em nhắn lại;" uh, có gì để tối a gọi lại. Thế nhé.."
    Thế rồi khoảng chiều chiều, nàng nhắn tin cho em hỏi mấy h đi..hé hé..
    Thế là em kêu tí nữa anh qua chở đi ăn rồi uống cafe luôn...
    Nói chung tối hôm đó nàng rất vui, cười hoài, nàng kể thêm về bản thân, gia đình mình, rồi hỏi chuyện em..
    Em thì tuyệt nhiên ko có nói gì đến chuyện nàng có bị thất tình thât hay ko. Em chỉ gợi chuyện vui,chọc nàng cười suốt...
    Đến tối muộn về, nàng nhắn tin hỏi thăm em đã về chưa.la lên 1 tiếng cho nàng biết. Rồi bảo em ra đừong nhớ đội nón bảo hiểm..Vì xe em ko đèn, ko còi..
    Em đánh giá chủ quan thì tối hôm qua thành công bước đầu. Nhưng về sau chắc gian nan hơn nữa. Trận chiến mới chỉ bắt đầu.

    Mong các cao thủ vào khuyên bảo em thêm với
  9. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ah, em cũng xin thưa là em đọc blog của nàng nhưng ko bao h comment hết, cũng chả nói chỵenn gì liên quan đến trong blog của nàng.. nên em ko có ý định an ủi như bác nào nói..
    Còn thất tình thì chính xác
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, cứ lờ đi như ko hề biết blog của nó. Kể ra ko có trong friends list của nó thì càng tốt hơn.

Chia sẻ trang này