1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tán gái mới bị thát tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi casio_570MS, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em đó thất tình là cơ hội trời cho. Cứ quan tâm chăm sóc nhiều vào-> "đục nước béo cò"
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có bao giờ chú tự hỏi tại sao em thích tên kia mà không thích chú không? Trả lời xong câu hỏi đó là coi khả năng cưa đổ em của chú được 50% rồi.
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em hôm nay chưa có tin tức gì mới...Thứ 7 này em sẽ rủ nàng đi chơi...tình hình sẽ update liên tục
    Thôi đành ngồi kể lại diễn biến chuyện của em.
    Em với nàng học chung lớp khiêu vũ, suốt ngày được ôm eo với cầm tay nên sướng lắm. Lần đầu em cũng chả để ý gì , thế rồi 1 lần em quên bài, mới kêu là " anh quên 1 chút", nàng mới bật lại là : " chỉ có quên với ko quên thôi, ko có định nghĩa quên 1 chút"..
    á à, láo thật. Thế là em cũng cay cú, rồi chả hiểu sao bắt đầu nhớ nhớ. thương thương..
    Chậc chậc, dạo gần đây em học điêu tango, ôm eo nàng đã thiệt, nhưng em ít nhảy với nàg lắm. Căn bản là ít nhảy cho nó nhớ...Mà mỗi lần nhảy với em là y rằng cười toe toét, em chọc cho ko nhảy nổi, nhảy ko theo bài luôn..
    Chuyện của nàng thế nào thì em có hỏi đâu mà biết thế nào, còn thằng kia chắc nàng cảm từ lâu rồi, trước khi tiếp xúc với em. Sau đó thì em mới bắt đầu công cuộc cưa gỗ...
    Mà tâm lý của gà nó khổ lắm các bác ạ, động 1 tý là nhớ nhớ, da diết luôn. Chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm thôi. Nhưng đầu lại phải nghe tuyên ngôn : "yêu bằng cái đầu chứ ko yêu bằng trái tim " nên em cũng cố kìm nén. Chả biết nàng có nhớ em ko vì nàng mới chủ động nhắn tin cho em 1 lần hôm đi chơi về khuya....
    Ôi, hôm gặp rủ đi ăn nàng nói 1 câu : cái bao tử của em nhớ anh da diết " làm em sướng vãi..Thôi thì cho em tô bún cũng hả dạ..
  4. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ah, tí nữa quên. nàng cũng cáo già lắm. Nhiều lúc ăn nói tỏ vẻ coi thường em, xưng ông tui....có lần đang ngôi uông cafe, em với thằng bạn nói chuyện, thằng bạn gọi em là "nó". Thế rồi cáo dám lấy từ " nó" để nói về em với thằng bạn.
    Em lấp tức kiểm điểm phê bình ngay, hỏi em nó :" ai là nó"...em nó biện hộ 1 hồi thì bị thằng bạn em đập chết. Thằng bạn em được cái cũng nhanh nhảu tinh ý, nói hộ em luôn, thế là bắt nàng phải " dạ" để xin lỗi.
    Chà, nàng dạ nghe rõ dễ thương..
    Hic hic, trận chiến ngày cang quyết liệt các bác ạ
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ôm ấp thế này còn kêu, thử hỏi anh em trên này có ai được như vậy. Có khi mình phải đi học nhẩy
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Phân chia gái thất tình thành ba loại, dựa trên độ sâu, độ thất, quan điểm, tâm lý của gái mà tấn:
    - Tình yêu hời hợt trẻ con: Thủng thẳng mà cưa một cách bình thường.
    - Tình yêu sâu sắc, gái ôm mộng tình cũ, ko muốn mở lòng: Sử dụng chiến dịch mưa dầm thấm lâu, chớ manh động phô ý cưa cẩm. Kiên trì, tế nhị, quan tâm, tạo được niềm vui và sự thú vị càng tốt.
    - Tình yêu cuồng nhiệt, điên máu muốn trả thù đời, lấp chỗ trống bằng một thằng cha khác: Xông vào, láu lỉnh, tiếp cận liên tục, xả đạn ko ngơi cho địch ko kịp trở tay. Thời gian chiếm đồn ko cần đếm bằng tuần, mà tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ.
    Nghe bẩu gái thích nhảy. Chưa đọc kĩ sự tình của bác, có đôi dòng nhắc nhở: Tóc tai, quần áo sạch sẽ, thơm tho. Chống chỉ định rau mùi. Sau đó, tuỳ vào tâm lý gái là trẻ con, ôm mộng hay là trả thù đời, mà bàn tay dẫn gái sẽ tì vào đâu, lực đẩy ra sao, hướng lực thế nào, ánh mắt, độ nóng, độ phớt.....
    Chúc bác chóng thành công.
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Ban đang học nhảy ở đâu !!! Mình tham gia lớp với !! Ủng hộ bạn thôi !!!
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem em ý còn hay mất ko sau này lai lên đây kêu toáng lên bạn gái em tã tùng àh nhầm "đã từng". Còn như tình hình ông bạn bây giờ cũng chỉ như người bạn bt khác thôi chưa có jì phải tưởng bở cả nói chung con gái vừa chia tay với người yêu xong thì thường quen với vài boy cho vui 1 thời gian ngắn sau thì lấy chồng và lấy người quen với họ từ lâu hoặc theo đuổi từ rất rất lâu . Chú nên cẩn trọng đừng đặt nhiều tình cảm trong mối quan hệ kiểu dư lày nại lói ngọng dồi
  10. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chà có cả bà chị khongthe vào tư vấn cho em nữa ah. Hỏi khí ko phải bà chị có học khiêu vũ hay ko mà sao miêu tả đúng thế. Em được cái mỗi khi đi học khiêu vũ là tắm gội thơm tho lắm, dùng sữa con dê trắng lận, lại được cái em ko có mùi lạ nên bạn gái nào cũng thích nhảy với em..
    Theo ý bà chị thì em chỉ loại bỏ được cái trường hợp 2 thôi, còn 2 cái kia em ko biết làm cách nào để phân loại được..
    Giống như bác nào vừa bảo em, có thể nàng quen vài boy khác để tìm niểm vui...thế thì em đi tong cái mối tình đầu( nếu thành công) này rồi...
    Em thì vẫn ở mức độ hơn 1 chút, rủ đi ăn trưa, uống cafe, trong lớp thì có quan tâm hơn 1 chút, thỉnh thoảng lại vứt cho cái kẹo cao su ăn cho thơm mồm. Nói chung lần nào cũng vui. em đang sắp có kế hoạch mạnh bạo hơn 1 chút trong tuần sau để kiểm tra mức độ tình cảm của nàng
    ...có gì em sẽ nói sau..
    Tối nay lại học nhảy tiếp rồi, nhưng chắc em ko nhảy với nàng, em có kép mới được phết..hé hé

Chia sẻ trang này