1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp Teen học Đạo

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi VMAHaNoi, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ak, bác này cũng thích bóng bàn cơ àh ? Chơi với Nh đi, bạn sẽ toại nguyện ngay thôi !
    nhà bác VMAHN có lòng tốt thật đáng tán thán công đức,Nh nghe ai mà có tâm này Nh ngưỡng mộ 10, nhưng làm đc thì Nh xin ngưỡng mộ 1000! nhưng mà cái gì nó cũng phải có bắt đầu và có chừng mực, ngoài ra còn tuỳ quyết tâm cháy bỏng và duyên sự của bạn.
    Theo mình, nên dùng Tứ Nhiếp Pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. (bạn quan tâm thì mình nói sâu hơn, giờ chỉ...marketing thoai!)
    Sau đó thì Osho hay Ven. Thích Nhất Hạnh là 2 lựa chọn dễ nhất trong trường hợp này. Ứng dụng phải tuỳ biến và linh hoạt, có thể chỉ cần 1 buổi sinh hoạt dã ngoại, hay 1 buổi giải lao nói tào lao là bạn đã gieo vào đầu chúng những tò mò, và chính chúng sẽ là ng đi tìm !
    Một thời gian ko dài thì cách hay nhất là gieo duyên thôi bạn àh, nhưng trước nhất bạn phải là ng thông thạo đã !
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn có cái này là quá đủ rồi, nhiều người đưa lời khuyên cho bạn ở đây còn không có những tiêu chí đó đâu. Tất nhiên không phải mình, vì mình chả khuyên gì bạn cả, và mình có thừa các tiêu chí đó rồi
    Hãy luôn sẵn sàng trao đổi và học hỏi từ học trò của bạn, vậy là đủ
    Chúc vui!
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hãy dập tắt những nguyên nhân đưa đến đau khổ. Đừng nói dối, nếu không muốn nghe nói dối. Đừng nói lời khó chịu, nếu không muốn nghe lời khó chịu. Đừng ăn cắp, nếu không muốn mất cắp. Đừng sát sinh, nếu không muốn chết. Đừng uống rượu, nếu không muốn mất tỉnh táo. Đừng tà dâm, nếu không muốn bị người khác cướp mất tình yêu
    Hãy hành trì thiện pháp để được hưởng hạnh phúc lâu dài!
    Mong rằng chánh pháp sẽ hộ trì cho bạn!
    Mong rằng chư thiên sẽ hộ trì cho bạn!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, thế mới đau chứ, em mắc tất tần tật ba cái thứ này, xem ra mình còn đáng được chăm sóc hơn cả mấy em teen kia ấy chứ. Cô giáo ơi, em sẵn sàng nghe cô truyền đạo rồi nè, em xin thụ huấn cô nhá,tuần một buổi vào tối thứ bảy được không cô? Cô mở lòng bồ tát đại từ đại bi huấn cảm em đi cô!
    Em chờ tin cô mỗi ngày cô ơi!
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thực ra thì mỗi một người đều có 1 cái đạo riêng mà, những người có cái đạo sống na ná giống nhau thì lập ra 1 cái hội. 1 người có cái Đạo mang tầm vóc lớn, người đó lại có tố chất lãnh tụ thì rất dễ lập thành 1 hội liên hiệp những người có cùng quan điểm. đạo Phật không nằm ngoại lệ sự phát triển này. Các giáo phái hay đạo khác cũng vậy
    Để có thể tìm ra phương pháp đào tạo về thiền, hoặc Phập giáo áp dụng cho 1 lớp học là cả 1 vấn đề nan giải, các thiền sư đỉnh cao còn rất khó làm huống chi chúng ta:)
    Nhìn chung nếu bạn thâm nhập nhiều về các vấn đề này bạn sẽ rút ra những kinh nghiệm của riêng mình, để kiến thức đưa đến người học 1cách tự nhiên và lôi cuốn hơn. Nhiệt tình của bạn sẽ giúp bạn làm điều đó!! Chúc bạn thành công
    Bạn thử "quốc tế hoá" phương pháp đó xem: Dùng 1 phương pháp của Tây, ngôn từ rất prồ của tây, giáo viên người nước ngoài, chuyên gia nghiên cứu thẩm âm từ ngoại quốc...
    Lớp trẻ thích tây hoá có khi lại thích
    Nếu bnó ko thích lại tìm cách khác vậy
  6. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đây là luật NHÂN QUẢ. Quả theo nhân như bóng theo hình, Không hề sai chạy.
  7. VMAHaNoi

    VMAHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em kjNk'' chAo` kAc'' pAc'' kAc'' ANh kAc'' cHy. vA` kAC'' pAC'' Ak.
    (Em đố các anh chị dịch được đấy ạ? buổi đầu tiên soạn giáo án trên PowerPoint, font Times New Roman em bị các em chê là "Cô viết chữ nhà quê quá!" ...ặc... ặc) tối nào chát hỏi bài với các em xong là em hoa hết cả mắt.
    Vâng, em có chia sẻ với các em, mình chưa dùng từ "chánh niệm" với các em, nhưng hướng các em nên để ý đến cơ thể, hơi thở của mình hơn, nếu căng thẳng quá thì tập thở "thở vào, hít sâu vào cho khí đi xuống, thở ra, thở hết ...." cứ lúc nào thi cử, đi đua xe, nhảy hót, hẹn bạn gái ... thì nhớ thở sâu nhé. Nhờ bác dungwind chia
    sẻ thêm.
    Vâng ạ, em nhiều khi cũng phải dựa vào năng lượng rất khoẻ của các em, mà sao chúng hò hét, nhảy múa cả ngày mà không thấy mệt cơ chứ !
    Bên khoa em vẫn có giờ giáo dục thể chất đấy chứ ạ, em cũng luôn động viên các em cố gắng dành thời gian chơi thể thao, thể thao đem lại lợi ích cho nhiều cơ quan trong cơ thể cũng như về mặt tinh thần, nhất là lúc tập trung chơi là lúc các bạn hạn chế nhiều những suy nghĩ lung tung... có rất nhiều niềm vui và sảng khoái, em thấy hình thức này đơn giản và hiệu quả với các Teen.
    Em cảm ơn các bác lemd, kundalini2, bancuathapdac... đã chia sẻ.
    Để cho các em hiểu được nhân quả như bác Lemd nói và ý thức được "thân, khẩu, ý, hành..." thì đúng là tuỳ duyên. Nhưng em cũng rất muốn các anh chị cùng em chia sẻ để hiểu cuộc sống của giới trẻ ngày nay ạ . Với các bạn Teen, em thấy các bạn đó bây giờ có quá nhiều áp lực từ các bài viết trên các trang báo, truyền thông bị gắn nhiều với những hình ảnh, lối sống trụy lạc, lệch lạc...
    Em không quá kỳ vọng hay ảo tưởng mình sẽ giúp được nhiều cho các bạn ấy, nhưng em luôn cố gắng !
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trời, ước gì mình trẻ lại 10 tuổi để được làm học trò teen của cô giáo này nhờ!
    Cô có dạy chúng nó thì đừng kỳ vọng dạy nhiều đứa, tập trung cho một hai đứa rồi tự chúng nó theo nhau, hiệu quả cao hơn. Ngoài ra cô có thể khuyến khích nó học nhạc, khi tâm ý chúng nó bắt đầu hướng nội, suy tư sâu sắc hơn, cô hẵng nghĩ đến truyền thụ cái pháp chết tiệt gì đó cho chúng nó, mà chắc gì môn " Đạo " cô nghĩ đã là hay.
    Còn em thì sao cô ơi, cô chưa trả lời, cô mở lòng từ bi cải huấn em đi cô!

  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em là sinh viên đây cô giáo.
    Gõ đầu trẻ là nghề khó nhất trong mọi nghề. Cô cứ giữ chánh niệm trong lúc dạy học là đủ.Sự tĩnh lặng yên bình của cô là món quà tốt nhất rồi.Sự có mặt một cách hoàn toàn của cô sẽ xoa dịu những bất an của học trò vốn đã quá nhiều hoàn cảnh và áp lực
    Em trước đây cũng hơi bị trụy lạc và lệch lạc.
    Nhưng giờ tập giữ giới nên cũng đỡ.
    Chúc cô mạnh khỏe và hạnh phúc!
  10. VMAHaNoi

    VMAHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào bác vithuymylove, em chẳng biết có phải bác đang trêu em hay không? cảm ơn bác đã góp ý cho em. Em với các bạn sinh viên thỉnh thoảng có đi uống trà và hay có những buổi sinh hoạt ngoại khóa. Em cũng hay vào diễn đàn này, thấy các bác toàn là những người thiện tri thức, nên rất mong muôn các anh chị và vithuymylove đến cũng chia sẻ, giúp em và sinh viên hiểu được nhiều điều về cuộc sống hơn ạ.

Chia sẻ trang này