1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp Teen học Đạo

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi VMAHaNoi, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VMAHaNoi

    VMAHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác mrking_hoang đã chia sẻ, đấy cũng là tâm niệm của em, cố gắng giữ chánh niệm trong khi giảng bài vì sv của em quá "bạo động". Qua đó em thấy cái "Tâm" mình rất vi tế, nhiều lúc "lên Đồng" lúc nào không biết, ngoài kiến thức chuyên nghành em cần truyền thụ cho các bạn sv, thỉnh thoảng chia sẻ với các bạn về kiến thức xã hội, con người, tôn giáo... thấy các em thơ "mắt tròn, mắt dẹt" chăm chú lắng nghe lại thấy mình vĩ đại quá, lúc sau hỏi lại các con dời bảo chả hiểu cái gì cả.... Lại thấy các em yêu quí hay chia sẻ, tâm sự nữa, lúc nào cũng "cô ơi, cô ơi..." làm cho cái "Tâm" của em nhiều lúc thấy vui lắm... Đứng trên bụng giảng mà cao ngạo thì quả là nguy hiểm, help me! (Tối về em lại phải xám hối gấp, đúng là nghề đi với nghiệp).
    Em cũng đã suy nghĩ những câu nói của bác TRANTHIENNHAN rất nhiều, em rất mong bác chia sẻ sâu hơn để giúp em hiểu.
    Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị.
  2. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hà hà.
    Nghề giáo viên giảng mà như lên đồng chắc là rất bốc. May mà bác này còn "hồi đầu thị ngạn"
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử học theo cách của cụ Nhất Hạnh xem, cũng hay lắm!
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá kỳ vọng bạn ạ. Con mồi đang đi đúng hướng, nó đang giãy đạp, đừng giữ chân nó lại. Đập cho nó một phát chêt luôn. Khi đó nó mới ngấm.
    Cho nó nghe nhạc thiền, dạy nó thả lỏng và tĩnh lặng lúc này là "giết nó" và chấm dứt mọi hành trình duyên nghiệp của nó đến với Đạo Pháp. Mọi cách tiếp hướng Đạo vội vã và gò ép đều có nguy cơ chấm dứt duyên của người đó. Vì thường là làm như thế tuị trẻ càng cảm thấy Đạo pháp là trò vớ vẩn
    Nếu muốn giúp nó thì ít ra phải hoà mình vào trong cuộc sống với nó. ĐI nhảy cùng tụi nó, đi lắc cùng tụi nó, even *** cùng tụi nó, ba lăng nhăng cùng tụi nó. Sau đó tát cho mỗi đứa một cái, bóp cổ nó, nhỏ bọt vào mồm nhó, cho nó biết tận cùng của sự nhàm chán. Khi đó nó mới cần đến sự chuyển hoá về tâm thức và các mối quan hệ về nghiệp mới đủ giảm bớt để nó có thể bứt phá lên cái hình trình cũ kỹ của nó được
    Làm được vậy thì bạn cần phải tỉnh thức, và tàn nhẫn. Giúp người đôi khi cũng phải tàn nhẫn
  5. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác làm thế này thì chết tụi trẻ. Làm thế có khi không giúp được mà còn làm hỏng cuộc đời bọn nó nữa. Kiểu này là bác cố ý trồng hoa theo cách của bác đây. Mà cố ý trồng hoa thì hoa càng nở muộn, thậm chí là thui chột đấy bác ạ.
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cô ơi cô, em là đại nghịch bất đạo tri thức đó cô, không phải thiện tri thức đâu, thui, cô không có tâm cảm huấn em thì em lại rong chơi trong cõi ta bà xinh xẻo này đây, chào cô nhé, chúc cô tu luyện thành công và dụ dỗ được nhiều em nhỏ phấn phát tâm tu luyện!
  7. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mật ngọt chết ruồi đấy em ruồi ạ
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ô, thía cô không ruồi chết ở chỗ nào, hay lại tranh phần chỗ chết với em?
  9. songtu2305

    songtu2305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    E không hiểu về đạo như các bác....e học từ đạo đời..từ cuộc sống chính e trải nghiệm.
    Bác này nói đúng đó ..phải "Đạp" thêm 1 phát..Còn có giác ngộ đuợc hay mãi chìm đắm trong những vòng xoáy đó thì còn tùy vào "duyên "của chúng nó.Quy luật sinh tồn mà ..để chúng nó tự sinh tự diệt .mình chỉ có thể tác động để quá trình đó nhanh hơn hoặc chậm đi mà thôi chứ không thể ..."thay chúng đuợc" .
    Nhẫn mà không thấy nhẫn...câu này đúng đó..Nhìn thấy chúng ăn chơi xa đọa mà thấy đó là tốt......đó là điều cần phải có ..để cuộc sống chọn lọc ..còn qua đuợc để truởng thành hay mãi chìm trong những vong xoáy mê họặc của cuộc đời âu đó cũng là lẽ thuờng..cuộc sống vốn là vậy..lại là quy luật sinh tồn. Nếu họ không giác ngộ đuợc thì cũng đừng thuơng tiếc họ làm gì.....
    Điều này là nói từ bản thân mà ra chẳng phật pháp cũng chẳng ai dạy..đời dạy e như vậy..
    Hãy biết "Chọn nguời " và biết " Đúng thời điểm".Chỉ có vậy mới giúp cho cái "Tâm "mới có giá trị.Để có "Giá trị" còn tùy thuộc vào nguời nhận là ai....lúc nào.....
    Mọi hành động khác đều là cách nhanh nhất mang lại hậu quả trái nguợc với ý tốt ban đầu.
    Đời nguời có cái "Tâm" âu cũng là cái tốt nhưng cũng phải học cách để "Thể hiện" cái "Tâm " với đời nếu không chẳng khác chi là sự phá hoại mà thôi...............Tất cả chỉ là sự "Ích kỷ" thỏa mãn cảm xúc "đuợc giúp nguời" của mình trong khi lại "Hại" cuộc đời của bao nguời khác.
    vài suy nghĩ miên man.
    Được songtu2305 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 05/03/2009
    Được songtu2305 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 05/03/2009
    Được songtu2305 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/03/2009
  10. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mà bác muốn "đạp" người ta thêm 1 phát . Vì muốn hại người ta hay muốn giúp người ta nào?

Chia sẻ trang này