1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp Teen học Đạo

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi VMAHaNoi, 20/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thía mà cô không ruồi cũng phải hỏi, tất nhiên là muốn người ta chết toi rồi chứ còn gì nữa hả cô không ruồi!

  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    À, cô không ruồi ơi, cô có muốn chết ở hũ mật này không?

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  3. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hũ mật này ruồi chết hàng đống. Tốt nhất là nên tránh xa không sẽ chết chùm.
  4. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    He he.. ta bà ha này rất xinh xẻo . xin chết xin chết
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bài nỳ ảnh hưởng phong cách của Bach nhỉ...
    hay !
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    ko biết có phải là Mỹ Ân Phạm , ng Việt ở Úc không nhỉ ?
  7. beo250

    beo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sợ cháu chưa chết cô ngáp rồi....há há....
    ngay khi cô giáo còn xài chữ ký teen thế kia thì lấy gì mà dạy chúng nó hết teen...đùa thôi....dạy người là dạy cả đời chứ không cứ phải ầm ầm đến giao đọan của cô mà muốn chúng thành người...ngay như tôi đầu 2 thứ tóc lắm lúc vẫn chưa thành người....
    sống có nhân có quả....có vay ắt có trả......cô cứ thế mà niệm....cô có lo được hết cả 1 tá thế hệ không hay chỉ là năm nay cố uốn chúng năm sau chúng đi chúng trả lại cô....
    dạy ngừơi là cả 1 hệ thống....từ nhỏ đến lớn....xa hội bây giờ còn loạn lấy gì làm gương cho chúng.......
    vậy chả lẽ bó tay.....không phải là không có lối thoát.....nói như bạn vithuymylove đây là trường học chứ không phải là chùa mà bắt chúng theo đạo hãy hướng chúng vào những vận động của lứa tuổi chúng....cô cũng chả lo được cho chúng sau giờ học .... đó là trách nhiệm gia đình
    Người ta hay nói thuận theo tự nhiên...thế hệ này đi qua nó nhận được ở cô cái gì là hệ quả của nền giáo dục cô được học và đào tạo, nếu chúng khôgn nhận được thì trước tiên hảy xem lại phương pháp giáo dục cô đang dùng....mà nói đến chuyện này lại nói đến cả hệ thống .... lại rắc rối
    Như lũ trẻ bên Mỹ chúng tự do nhưng chúng biết lo vậy tại sao khôgn tập cho chúng tự lo để chúng được tư do thay vì nói là cho chúng tự do nhưgn thật ra ta đang lo....
    Nói tóm lại thay vì cô vào đây kêu cứu hay dành thời gian để ngâm cứu tìm ra phương pháp hứơng chúng đi đúng đuờng thì cô hãy tự trau dồi bản thân về kiến thức giảng dạy lẫn phẩm hạnh...
    có những nhà giáo dạy cả ngàn thế hệ nhưng không dạy được 1 người .....
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Em không biết, hình như người Hàn hay sao ấy.
    Trời, giá mà có cô như vầy yêu em, em nguyện mãi tu trong ngôi chùa của cô ấy! Hắc hắc...

  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tùy duyên hóa độ
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đây là cách sư tử dạy con phải ko bác
    đạp đến dĩ cùng tắc biến
    nhưng nguy hiểm ở chỗ, ko phải ai cũng đủ bản lãnh làm sư tử mẹ
    và không phải đứa con nào cũng đủ mạnh làm sư tử
    lớp teen hiện nay đang bị bỏ ngỏ, rộng dãi buông lỏng so với những lớp trước ? một khoảng ngăn cách với lớp trước. 7x và nửa đầu 8x.
    7,8x nguyên tắc dập khuân, nề nếp hơn ! và tất nhiên,,,,,, na ná giống nhau hơn.
    và vì thế 7,8x khó có thể là tấm gương, dẫn dắt dạy bảo đàn em mình hơn ?
    8,9x là thời chuyển giao tư tưởng, văn hóa.... thời loạn tư tưởng? chúng sẽ là lớp ng chiến đấu và hy sinh nhiều hơn lớp kề cận, tiếp theo
    thời loạn sinh anh hùng và những kẻ nằm xuống
    và vì thế, liệu tỉ lệ những ng ngộ đạo có nhiều hơn .... ?
    những bậc đàn anh, cha chú, tiền bối liệu có đủ hiểu, chuyền đạt và để lại .......
    cũng giống như thế hệ 6,7,8x đc an lành sau sự hy sinh của ...345x
    thế hệ teen ngày nay cũng vậy chăng ?
    mà sao teen bây giờ hoang mang và lạ lẫm thế !
    giới teen việt nam trong thế kỉ 20 là hàng tá..............những con ng với tư tưởng khá đồng bộ . ko quá phải băng khăng tìm kiếm niềm tin , lý tưởng trong cuộc sống. nếu có thỉ chỉ là sự lựa chọn
    có hoặc không
    đúng hoặc sai
    theo phe này hoặc phe kia
    họ kết thúc tuổi teen đơn điệu, cứng ngắc..... và sau đó lao vào cuộc sống, mưu toan.... và về sau mới hình thành tư tưởng "gần" với đời hơn thuận theo đời, bám đời hơn . cười đời hơn.
    dường như chưa bao giờ lớp teen việt nam được tư do trong tư tưởng nhu hôm nay , hình thành chao lưu, tư tưởng sớm như hôm nay.
    ngông cuồng , hấp tấp hối hả như hôm nay.
    những giá trị mà các lớp đi trước để lại dường như bị lu mờ.... một khoảng cách hụt hẫng khá dài.
    đó là một cuộc chiến không phải khốc liệt hơn sao ...?!
    hay một bước chuyển biến văn hóa , nhảy vọt văn hóa nào cũng cần một giai đoạn, một lớp ng hy sinh như vậy .
    teen ...
    nào ngồi xem các bạn làm j , để lại j.
    con ng không ngừng đi lên về tiện nghi vật chất _ tinh thần _tâm linh
    và hẳn là giá trị con ng ngày càng cao hơn?!
    trị giá bình quân mỗi con ng sẽ cao hơn !
    vậy thì hành trình con ng đang đi__ hành trình phủ định tính con, tiềm thức, ( bản năng ?) những dục vọng thô >> để chuyển hóa thành 1 "loài " ng mới. với những tự do cao hơn . tự do độc lập với thân thể, môi trường, xã hội xung quanh cũng gần hơn ?!
    cuộc chiến thiện ác
    đi cùng với sự tiến hóa đó, phai chăng khi con ng sáng suốt hơn, cái thiện sẽ lấn lướt cái ác hơn. và một ngày nào đó
    sẽ không còn cái ác ? liệu có ngày đó, tồn tại một ngày như thế !?
    tôi nghĩ là không
    đồng tiền còn hai mặt
    có dấu âm và cũng lại có dấu dương
    có thiên đường và địa ngục
    và trong lịch sử con ng, ở bất ký thời kỳ văn minh nào cũng đều như vậy
    thiện sinh ra ác, ác cũng lại sinh ra thiện. 2 thể lực luôn cân bằng, chuyển hóa nhau
    nhân sinh ra quả
    và quả sinh ra nhân ?!
    quả cũng là nhân ?
    _______________________________
    "tùy duyên hóa độ"
    tạo duyên hóa độ
    con đường dài nào cũng chứa những hủm sâu, cách núi, sông..... và đều chứa một tỉ lệ vượt qua. và ai cũng muốn có một vị thầy giúp mình giảm tỉ lệ đó xuống mức thấp nhất. dọn bớt trở ngại cho mình đi.
    và cứ thế lớp sau đi đc dài hơn lớp trước, dài hơn lớp trước.
    những lớp lát đường, nằm xuống, nằm xuống. lớp sau lại đi lên, đi lên.
    có đỉnh cao, tầm cao nào. lại có thể nằm ngoài quy luật đó.
    luyện khí công, đạo pháp liệu có giống như làm kinh tế, kiếm tiền ? vun vén cho mình không ?! giống như tích chữ tiền của, nhà cửa, vợ con ?!
    một loại lao động bằng........ niềm tin
    có loại nhiều hơn trí óc, cũng có loại ko.
    mà sao thấy ng ta thương mại hóa niềm tin nhiều đến thế.
    phân nhánh như dễ cây, nhiều thầy và nhiều thánh quá
    hay càng lên cao, càng thâm sau phức tạp hơn
    tà ma quỷ thần cũng nhờ thế mà thăng tiến nhiều hơn
    đi lên, tiến lên, về phía trước, đó có đc coi la bản năng _ dục vọng của con ng, tạo nên con ng ?!

Chia sẻ trang này