1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp Teen học Đạo

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi VMAHaNoi, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay
  2. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có đứa con ngỗ nghịch, đứa con nghe lời. Mỗi đứa có một cách dậy khác nhau. Không phải đứa nào cũng thuận chân là đạp. Làm cha mẹ mà thế này thì hỏng con cái sớm.
  3. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế hệ trẻ ngày nay đang bị bỏ ngỏ, đang bị sống trong một xã hội đang chuyển mình, một thế giới đang có nhiều biến động, mọi trào lưu văn hóa, tư tưởng ập vào nhà qua internet, qua trường học. Có những đứa trẻ không đủ khả năng nhận thức về xung quanh nên a dua đua đòi theo bạn bè, bắt chước theo internet nên bị ảnh hưởng.
    Không có sự quan tâm chăm sóc của gia đình thì chúng sớm sẽ bị ảnh hưởng bởi những tệ nạn là nhiều hơn. Nhưng gia đình chúng là những ai, anh chị, bố mẹ, ông bà? Những người đó thế nào, có khả năng để tự đề kháng trước những hào nhoáng hấp dẫn bên ngoài, vượt lên những thói quen vị kỷ hay không để mà dậy dỗ con em mình. Phải biết mình, biết người lắm mới có thể sống tự do trong ràng buộc. Mới có thể làm cha, làm mẹ cho đúng vai trò và hỗ trợ con cái được.
  4. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có tư tưởng "hy sinh đời bố củng cố đời con" thì thay vì làm cho con cháu tốt hơn lại phá hỏng đời chúng nó bởi những việc làm thất đức của mình. Hay không làm việc thất đức thì cũng lại uổng phí mất thời gian sống của chính bản thân, đôn đáo lo lắng cho tương lai con cháu.
    Cũng có tư tưởng cứ sống, hưởng thụ cái đã, con cái tự lo việc của chúng, không có trách nhiệm với con cái, thì bản thân mình có thể đang gây ra cho con cháu hậu họa mà không hay, và cũng phá đứt dòng mạch phúc đức của tổ tiên để lại, do chỉ biết hưởng mà không biết trồng.
    Không phải là "hy sinh đời bố để củng cố đời con", cũng không phải sống thụ hưởng, mà hãy sống trọn vẹn cuộc sống của mình, đồng thời làm tròn trách nhiệm với con cái thì cái gì đến sẽ đến... con cái sẽ được hưởng những thành quả, âm đức mà cha ông chúng để lại.
    Nghĩ ngược lại những thế hệ đi trước thì quả là có thế... Từ thời tiền sử đến giờ bao sự đổi thay nhờ các thế hệ đi trước đã san đường lấp hố để có con đường rộng rãi mà đi như ngày nay.
  5. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Viết sau, ngủ đã.
  6. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôg chắc bị bồ đá hẳn đây . Có cái này cho ông coi :
    có những người không chọn tình yêu vì không tin trên đời này tồn tại tình yêu đích thực. Có thể họ đã từng chứng kiến hoặc bị người yêu phản bội. Từ đó, họ cho rằng tình yêu chỉ mang đến những điều tiêu cực và không cảm nhận được mặt tốt đẹp của nó.
    Kệ cha nó, cứ xáp vô không trốn tránh .Đẹp chai không bằng chai mặt, cứ sống mặt dầy tim đen cho đời nó đẹp
  7. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Luyện khí công, đạo pháp mà giống như tích trữ tiền của không sớm thì muộn cũng có ngày phá sản, tiêu ma vì vô thường, chăng có gì ở lại mãi với mình. Khí công hay đạo pháp dù luyện công phu miên mật đến đâu cũng chỉ đi là theo hướng mở rộng, tích đầy.
    Có cách thức khác. Đó là chứng đạo vô cùng, chứng khí vô tận ngay nơi mình. Giống như con cá dù có ăn nhiều thì nó chỉ càng phình to mà chẳng thể nào to như đại dương được. Nó phải chứng được rằng nó không phải là cá, nó là biển lớn thì khi đó nó sẽ không thiếu thứ gì.
    Nhưng phải là CHỨNG, chứ chỉ TIN rằng mình là biển lớn thì vẫn chỉ là tin tưởng, tưởng tượng. Đấy là sống bằng niềm tin, kinh doanh bằng niềm tin, tu bằng niềm tin? Niềm tin thì không có thật nên càng tu lâu càng thấy lắm nhành lắm lá, càng thấy sao mà nhiều thần thánh, phật tiên. Có người thì tin vào thần thánh ma quỷ, có người thì không tin vào thần thánh ma quỷ (tin rằng không có những thứ đó)... cũng đều là niềm tin, đều dựa trên sự tô vẽ trong đầu, dựa trên những gì mình cho là có hay không mà ra. Những thứ đó chẳng đi từ dục vọng mà ra là gì.
    Được bancuathapdac sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 12/03/2009
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chúng ta có một tấm lòng tha thiết muốn Teen học và hiểu đạo lý.
    Thì dùng mọi phương tiện nào bạn có. Đừng nói tới bài giãng cao siêu, kinh sách luận bộ,...đôi khi chỉ cần 1 ánh mắt, một nụ cười trìu mến thôi bạn ạh !
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hoặc là nếu không thì bạn cứ cảm thấy cái gì đúng với bản thân mình thì làm sau đó thực tế trả lời và mình sẽ điều chỉnh lại những gì chưa phù hợp.
    Sai thì sửa chửa thì đẻ
  10. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông này chỉ được cái nói đúng .Cứ làm tới đi . Sai thì sửa , chửa thì đẻ . Làm sai sẽ có knghiệm , k sai thì đếch có knghiệm để bô bô với đời như anh đây đâu .

Chia sẻ trang này