1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp thằng bạn nghiện thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bigucom, 05/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Giúp thằng bạn nghiện thế nào?

    Nói chung là "thằng bạn" nó nghiện nặng.

    Vay tiền thì 1 lần hay 10 lần thì cũng như nhau.

    Vậy nếu các bạn có 1 người bạn, ngày trước sống rất đàng hoàng tử tế và tình nghĩa.

    Giờ nó bị nghiện, gia đình / bố mẹ vợ / vợ nó chưa biết {chỉ trong nghi ngờ...).

    Thì các bạn sẽ phải xử trí làm sao?
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    trước hết là có thừa tiền thì hãy cho vay, k thì thôi, kế nữa là nói với phụ huynh, và vợ của hắn, cho đi trại, hoặc thống nhất giam lỏng cho cắt cơn..
  3. bigucom

    bigucom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    1.746
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình chưa bao giờ tiếp xúc với bố mẹ ruột / bố mẹ vợ / vợ nó thì có nên "thọc gậy bánh xe" vậy không?
  4. tiacay

    tiacay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nghiện nặng rồi thì khó lắm, nói gì được với nó thì nói thôi, còn tùy thuộc vào bản thân ngưòi ta.
  5. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    thông báo cho gia đình nó mà cùng nghĩ cách cai cho nó
    chính vì hồi trước nó tốt nên mới phải làm thế
    thuốc huỷ hoại con người nhanh và kinh khủng lắm
    cai ko khó nhưng bỏ hẳn thì cực kỳ khó
    em từng nghe 1 người bỏ thành phố lên vùng đồi núi để trồng trọt bảo rằng
    họ phải mất 10 năm mới quên hẳn được - khi nhìn thấy bọn khác hút vẫn có cảm giác nhưng kiềm chế được
  6. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Càng giấu,càng chết nhanh,tống nó vào trại,cứ gọi là đi cai,còn cai được hay không là do chính bản thân nó,chứ bạn bè chỉ giúp khi "sau cai" thôi,nói tóm lại vẫn phải là nó tự giúp nó.
  7. magic_player

    magic_player Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo vào trại ở VN không tin được, nếu có điều kiện thì vẫn tuần thuốc vào được. Mà ghét nhất cái chế độ thích ăn chặn. Người muốn vào trại xin cai nghiện tự túc thì còn bắt chẹt phải đút lót mới được cho đi. Còn ai mà càng lẩn trốn thì nó đến tận nhà bắt đi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không thì tống đi xuất khẩu lao động cũng là cách hay.
  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    - bạn nghiện thì hết thuốc chữa thật rồi ...bắn tin cho gia đình biết............ rồi tránh thật xa.......thế là giúp nó , giúp mình ...giúp xã hội tránh nguy cơ có thêm một thằng nghiện mới
  9. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Thế mà gọi là "thọc gậy bánh xe" à, nhận thức có vấn đề rồi. Thế là giúp nó đấy, giúp thật lòng với tư cách là một người bạn.
  10. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng trúng lô đề thì tặng bạn ấy 1 bi! (Đùa nhá)

Chia sẻ trang này