1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp thằng em này với các cậu ơi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cong050, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Giúp thằng em này với các cậu ơi !!!

    Có thằng em post bài hoài không được, gửi pm tớ pót giúp lên đây, anh em coi giúp nó với này:

    Tình hình là em đang tán 1 em Cáo ở trong ký túc xá,lúc đầu em quen Cáo chỉ vì tò mò thôi,qua lời giới thiệu của thằng bạn em bảo em này ngoan lắm.ko đi chơi suốt ngày ở trong phòng và cũng vừa chia tay người yêu xong(em ấy chủ động chia tay).Căn bản là thằng bạn em đang yêu bạn của Cáo cũng qua lại ký túc xá phòng của Cáo được gần 3 năm rồi.Hôm em đi cùng thằng bạn qua đó chơi thấy Cáo lúc đầu thì cũng bt nhưng nhìn mặt Cáo buồn buồn như kiểu sắp khóc,nên em cũng tò mò làm wen.Ban đầu chỉ là muốn làm cho Cáo vui thôi ko có ý gì cả vì em hay giúp đỡ mọi người mà.Nhưng dần dần em lại thấy mình có TC với Cáo.Em và Cáo cũng hay đi chơi với nhau(ăn uống,cà fê,xem phim...)nhưng kiểu nhiều lúc em mời Cáo,Cáo toàn kiểu ngại ngại nhưng về sau cũng đồng ý đi.Nói chung là nói chuyện cũng vui vẻ hài ước.Em hay nhắn tin cho Cáo nhưng Cáo rất ít reply lại thỉnh thoảng đc 1 tin.Hôm trước em về quê chơi Cáo bảo nhớ mua wà thế là hôm em mang wà lên phòng cho Cáo.Nhưng em ko hiểu là Cáo có TC với mình ko cứ thấy thế nào ý,nhiều lúc muốn thôi lắm.NT nhiều Cáo ko reply nên em cũng chán.Dạo này Cáo đang bận thi nên em cũng ko nt nhiều.Bây giờ em ko biết phải làm thế nào để tiến tiếp nữa bế tắc quá.Mong anh giúp em với...Thanks.Em ko post được bài nên đành gửi thư nên anh thông cảm!
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu đã chán rồi thì cũng có nghĩa là hết quyết tâm . Vậy thì còn lăn tăn , bế tắc cái gì nữa ? Muốn thịt được cáo ngoan , cáo lành thì phải kiên trì rắc thính , ôm cần thì mới câu được chứ . Cáo là cáo chứ không phải là tôm , tép , lưu tưu rồng rồng , đòng đong , cân cấn mà đòi thả cần cái là đóng được ngay .
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    hỏng , hỏng hẳn ! nó nói mua quà là cậu mua liền à
    giờ theo anh đến giai đoạn chơi trò mèo vờn chuột dc rồi dc
    bẵng nó đi 1 thời gian , ko j hết ! thể nào 1 time cũng " sao dạo này chả thấy anh sms cho em , chả thấy anh đến em chơi , chả thấy anh rủ em đi nhà nghỉ blah , blah..."
    đợi đến đoạn đấy rồi lên đây anh em tư vấn tiếp
  4. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    tớ xin lỗi mod chứ có cái lỗi log out , log in mãi sao ko sửa dc thế
    rõ ràng tớ đã out nick so cute của con em , log on nick mình rồi mà khi reply bài vẫn là nick so cute là sao ??
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Èo, đến bác CôngCông cao thủ còn phải đưa bài của thằng em lên đây cho anh em tư vấn , em cũng là Gà thôi bác ạ, nhưng em xin đóng góp vài thiển ý thế này ạ:
    Nguyên nhân làm gái chán trong con mắt cậu em là gì nhỉ ?Theo em nghĩ có 2 nguyên nhân!
    Thứ nhất là tình cảm của Cáo chịu tác động kháchquan, có thể do còn ảnh hưởng của TY cũ, do gia đình, do công việc và nỗi lo về tương lai chẳng hạn . Cái này tác động tới tâm lí Cáo và Cáo sẽ cóbiểu hiện thờ ơ với mọi thứ !
    Thứ hai, có thể là bản thân cngười Cáo đã chán ngắt và tẻ nhạt vậy rồi bác ạh ! Có muốn cáo "nhiệt tình" them nữa chắc không đựoc đâu, thay đổi Tình cảm của 1 cngười đâu phải dễ, trừ khi thằng em bác kiên trì, và Yêu đến cùng !
    Còn nếu em trong vụ này, em sẽ cố gắng để tìm hiểu sxem nguyên nhân thứ nhất thế nào, qua những người bạn của Cáo, cái này nếu đi cưa cẩm e sẽ tìm các nguồn thông tin về Cáo. Còn vào nguyên nhân thứ 2, nếu Cáo đúng là ng em cần (trừ cái khoản biểu lộ tình cảm của Cáo hơi dở:thì em sẽ cố uốnnắn lại ạ) thì em sẽ tìm cách tìm hiểu tâmlí mà gần gũi hơn, còn nếu thực dụng hơn, em xđ ngay từ đầu là không thèm loại Cáo coi Gà chỉ là thứ tiêu khiển thế này. Tất cả là tùy vào điều bác muốn gì ở Cáo, và bác muốn Cáo làm gì cho bácthôi ạh
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    1 thời gian trước mình cũng đã mắc phải tình cảnh như thế này, nhưng lại ko bt hỏi ai. lụp chụp tỏ tình với cáo, vậy là từ đó................. hết nói chuyện với nhau luôn. bạn {theo mình nghĩ đây là bạn hỏi cho bạn thì đúng hơn} nên để từ từ cho cháo nhừ đã, cứ siêng mời cáo đi đây đó, làm cho cáo bt là mình iu cáo nhưng khoan tỏ tình đã, cứ như vậy đến khi nào cảm thấy chắc chắn là cáo iu mình thì hãy ra tay. nếu không lỡ lại ăn dưa bở đấy. mong là mình nói đúng
  7. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    con gai qua tình yêu đàu thuờng rơi vào một số trạng thái:
    -Thận trọng trong tình yêu mới , nên có vẻ không nhiệt tình, vẫn thich có nguời khác quan tâm mình nhưng lai chưa muốn yêu.
    - còn một số trường hợp lại chưa quên đi tình yêu cũ , một số chị em dạng này thưòng sống như mộng du , có thể vẫn đi chơi đi ăn cùng những người đàn ông khác , nhiều khi có thể rất thân mật , nhưng một lúc nào đó lại rất lạnh , cứ như là mới gập nhau lần đầu.
    Nói chung chú thật sự yêu thì cần có thời gian và cần quan tâm đến ngưòi ta nhiều hơn nữa chứ không chỉ nhắn tin...
  8. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các nguyên nhân mấy bác phỏng đoán và lý giải hành động của cáo là 90% đúng. Chủ Topic cứ tạm hiểu về gái thế đi.
    Còn về cách xử lý thì chú cứ từ từ thôi hồi xưa thế nào thì giờ vẫn thế, quan tâm, rủ đi chơi nhiều vào nhớ là phải tự nhiên theo kiểu bạn bè thôi cho em ấy đỡ căng thẳng quá. Mà anh bảo đi chơi mà chú thấy hôm nào gái có vẻ xuôi xuôi chấp nhận mình rồi thì chú cứ cầm tay rồi sờ mó mạnh lên cho anh xong xuôi lại nói chuyện bình thường. Cái đấy là để gái nó đỡ nhầm!! Chứ chú cứ đi mà chẳng làm gì nó lại xếp chú thành bạn thân thì bỏ mịa

  9. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cứ để chuyện gì đến sẽ đến, cậu em còn trẻ mà.
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dạ em có ý kiến thế này...rằng là em ý cũng vừa bỏ người yêu vì lý do j thì em cũng chẳng cần biết...cứ liệt hết vào tình trạng seven love ạ.vì là thế em ý cũng cần có nơi chuyện trò nơi zãi bày tâm sự của em ý vớ may lại được ông anh keeeeeeeeeeeeê nên có 2 trường hợp :thứ nhất cáo lấy ông anh làm chỗ " giải trí " thoai bác đừng vớ bở,2 thì có cảm tình tốt với bác chứ làm j ...nếu bác muốn thu nạp được cáo,bác cứ đánh đòn tâm lý cho em,cáo theo chú em liền...................................keeeeeeeeeeeeeeeeê......................em chém gió tý

Chia sẻ trang này