1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp thằng em vụ này cái ...sdt ah(có ảnh mih họa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CKmiss68, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đã có người bỏ của chạy lấy người :">
  2. clay87

    clay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bảo trọng nhé bác

    ;))
  3. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    em cũng chán lắm thế nên mới hỏi các bác để xin số.
    Chứ cứ để thế thì cũng tạch thôi.mà các bác mắng em dữ wa.

    thế anh hok có cách nào sao? :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    làm gì có , của chùa mà bỏ hay ko cũng có mất j đâu.
    tốn thêm chút thời gian thôi.
    @clay87 Thanks
  4. patapon_90

    patapon_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ảnh nhìn già ghê :))
  5. leohoang91

    leohoang91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ảnh cộp dấu muare.vn nữa chứ :))
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú sai ngay từ trò xin xỏ quá nhiều, lại còn khen luôn miệng, gái nó khiếp, dựng bố hàng rào thép gai quanh người. Nếu chú ngon lành hoặc nói chuyện thú vị, chém gió hay, đến mức nó cảm thấy tò mò về chú, thấy chat chit mỗi lần 1 tiếng là chưa đủ, tự khắc nó sẽ bật tín hiệu cho chú xin số, hoặc ngắn gọn là nó cho số đt.

    Thông thường, nhìn ảnh của đứa con gái, trừ khi quen biết từ trước, còn thì ko nên khen hoặc bình luận ngay lập tức quá nhiều về người trong ảnh. Tuy nhiên có ảnh mà ko nói gì thì lại là rất đần độn, một bức ảnh tạo ra rất nhiều chủ đề để bàn luận:

    - Ảnh em chụp khi nào? dịp gì? bôi ra cả đống
    - Nơi chụp ảnh nhìn rất quen, giống một chỗ anh từng vào, hồi đó anh mặc quần thủng đít, sau nổi tiếng cả khu về vụ đấy, blah blah.
    - Nếu có hiểu biết thì bàn thêm về máy móc, góc độ chụp, lan man sang người bấm máy, blah blah....

    và rất nhiều thông tin bổ ích để biết thêm về tính cách gái cũng như môi trường sống.

    Đối với con gái, nếu nó ko ưng ý hoặc thiếu tự tin về bức ảnh thì sẽ ko bao giờ gửi cho người khác xem. Chú thì cứ vờn quanh, sẽ có một thời điểm, câu chuyện cởi mở cao trào, câu hỏi sẽ là: Thế người trong ảnh anh thấy thế nào? hoặc gần hơn: Ơ, toàn khen cảnh vật, chả thấy khen người nhỉ?

    Lúc đấy sẽ nhận xét bình phẩm, thêm tí hài hước. Ấn tượng sẽ rất tăng.

    Gái gú mỗi đứa một tính, chat chit để lâu khó giải quyết vấn đề, tiến hành nhanh mà còn thịt luộc.

Chia sẻ trang này