1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp thầy!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi iso9002, 15/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    giúp thầy!!!

    Sau 2 năm học chàng nọ tốt nghiệp CAO HỌC, trước lúc rời trường chàng đến tạm biệt và cảm ơn GIÁO SƯ hướng dẫn. Sau một hồi hàn huyên GIÁO SƯ chợt nói:
    -Về địa phương công tác anh có thể giúp tôi một việc được không.
    -Thưa thầy nếu có thể làm được thì em sẵn sàng giúp thầy.
    -Tôi nghĩ là anh làm được. Tôi chỉ đề nghị là anh đừng nói với ai tôi là GIÁO SƯ hướng dẫn của anh.
    -!!!!!

    ISO
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Chuyện quá xưa rồi.
  3. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic quá thiếu chất hài ước . Thất vọng . Nhạt quá .

    Gozzila
  4. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Hic hic hic
    Các bác phê bình em tỉnh ra và xấu hổ quá. Từ nay xin chừa không viết lung tung, nhạt phèo nữa. Xin cảm ơn
    ISO
  5. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác ko phải bi quan . Anh em có phê bình mới có tiến bộ được . Có gì hay bác cứ post lên anh em cho ý kiến .

    Gozzila
  6. Miss_ya_new

    Miss_ya_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ok,co thieu chut hai huoc,co gi cu post len de anh em cho y kien,va thich truyen cuoi kieu gi cu cho y kien de anh em post,trao doi muhh!!!!!
    Chocolate
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Các cơ quan trong cơ thể ông lão 80 tổ chức họp bàn . Não là trưởng ban Tổ chức cán bộ . Tim phát biểu đầu tiên : "Em xin nghỉ ạ , em làm việc 80 năm nay rồi mệt quá cho em về hưu" . Não gắt "Ko được mày mà nghỉ thì chết cả nút à ?" . Có một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía dưới "Em xin nghỉ hưu ạ " . Não quát "Mày là thằng nào đấy đứng lên xem nào " . Vẫn giọng yếu ớt "Mk ông mà đứng lên được thì cần đếch phải xin nghỉ hưu " . Não nói "Ra là mày hả ? Sao mày kém thế ? Mày hoạt động muộn hơn tim những 16 năm cơ mà ?" . Tiếng nói yếu ớt lại vang lên "Hic bác chẳng hiểu cho em gì cả ? Em hoạt động muộn thật nhưng toàn phải làm việc ca 3 mà lại trong môi trường độc hại "

    Gozzila
  8. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Các bạn thân mến, nếu để ý một chút trên đuờng vào Nam ra Bắc bằng tàu hoả chúng ta sẽ thấy là đưòng sắt không đi qua TX Hà Tĩnh. Tại sao vậy, vì Hà Tĩnh có hơn 100 km đường sắt cơ mà. Số là thế này, năm 19... đã lâu khi thiết kế đường sắt người Pháp có định cho đường sắt chạy qua TX. Nhưng viên kỹ sư cầu đường phụ trach đoạn Hà Tĩnh tên là De Dê thấy quan đầu tỉnh có cô con gái xinh xắn nết na nên muốn lấy làm vợ bé. Lúc này tinh thần dân tộc rất cao hơn nữa tay kỹ sư này lại vừa già vừa xấu nên ông quan nọ kiên quyết không gả. De Dê tức quá không biết làm sao nên vặn đường sắt lên núi không đi qua TX để trả thù. Do vậy đến nay đường sắt vẫn không đi qua thị xã Hà Tĩnh các bạn ạ
    ISO
  9. hanoinet

    hanoinet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    May cho dân Hatĩnh la ông kỹ sư thiết kế đường 1 không DÊ, nếu không thì...
    HANOINET

Chia sẻ trang này