1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tìm truyện ko nhớ tên...Hơi giống Tru Tiên nhưng có từ lâu lắm rồi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nucuoichoem, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giúp tìm truyện ko nhớ tên...Hơi giống Tru Tiên nhưng có từ lâu lắm rồi

    Khoảng năm 1993 gì đó, tình cờ tôi có thấy 1 quyển truyện chưởng ở nhà 1 người thầy dạy đàn. Mở ra xem thì thấy đây là 1 truyện chưởng rất lạ. Trong đó các nhân vật ko giao đấu 1 cách trực tiếp như quyền, chưởng mà gián tiếp thông qua các vũ khí (hơi giống như Tru Tiên) tức là 2 nhân vật phóng vũ khí của mình lên và cách không điều khiển để 2 vũ khí giao đấu với nhau. Khinh công của các nhân vật thông qua cưỡi vũ khí. Truyện cũng tả chi tiết cách luyện những thần binh lợi khí để có thể giao đấu

    Tôi chỉ đọc được có 1 tập và thời gian qua rất lâu rồi, giờ có nhờ mạng Internet muốn đi tìm quyển truyện xưa như thế, tôi nghĩ rằng chắc chắn nó có trên mạng nhưng không biết tác giả và tựa đề ra sao. Ai biết thì chỉ giùm tôi nhé. Cám ơn các bạn nhiều.



    Được nucuoichoem sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 11/09/2007
  2. nguyennga80

    nguyennga80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui nhớ ko nhầm thì đó là bộ Bí Thư Tiên Kiếm. Các nhân vật cũng cưỡi kiếm bay vèo vèo trên không như Tru Tiên thấy mà hãi
  3. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đọc nhiều nhưng vẫn chưa nghe bộ này bao h. bác bít link hay có nhận xét , đánh giá j bộ này ko ?
  4. nguyennga80

    nguyennga80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái bộ này đọc bình thường thui hơi giống Phong Thần (tức là các nhân vật cứ quăng vũ khí lên trời là nó phang nhau) . Đấy là theo quan điểm của tui. Còn muốn đọc thì bác quá bộ sang Nhạn Môn Quan là có nhưng chỉ là bản scan.

Chia sẻ trang này