1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ chuyện này nha các bạn! 28/12/2011

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieulongnu_hp, 28/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ và người ấy cũng yêu nhau được hơn 1 năm rùi, trong thời gian đó khoảng thời gian bên cạnh nhau cũng khá nhiều. 1 ngày có khi bên nhau đến khi nào về ngủ mới thôi. cũng có nhiều kỉ niệm yêu thương đáng nhớ và cũng có nhiều bất đồng cãi vã, thì cũng như những đôi bình thường khác. Nhưng tớ có cảm giác khoảng thời gian hơn 1 năm đó khá dài, vì chúng tớ được thường xuyên bên cạnh nhau mà. Thật nhiều chuyện xảy ra

    hôm rồi, có xảy ra 1 chuyện kinh khủng lắm, có thể nói là suýt chia tay( may mà tớ níu kéo ) chứ anh ấy thì không mặc dầu cái sai của tớ là bới móc chuyện riêng tư còn cái sai của anh ấy là vẫn tưởng nhớ tình cũ. Khi bị phát hiện, anh ấy ko còn đường nào thoát nữa nên đã thú nhận hết với tớ chứ ko quanh co chối tội như mấy lần trước. Việc anh ấy thú tội cũng nghiêm trọng ko kém. qua điên thoại tớ còn nghe anh ấy khóc khi biết tin cô ấy đã lấy chồng ( vì tớ thông báo, tớ đã tâm sự với cô ấy lúc đầu cô ấy ghét tớ lắm, nhưng sau đó hết ghét tớ nên tâm sự đầy đủ). Rồi anh nói chúng ta nên kết thúc vì em đã biết quá nhiều, toàn thứ ko tốt ko hay về anh, vì anh cảm thấy có lỗi với em, vì anh ko chắc sẽ mang lại hp cho em. Lúc thì nói vậy có lúc lại bảo, vì anh k thể bỏ rơi em khi biết em rất yêu anh, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ toàn tâm toàn ý với em. Anh biết trong lòng em giờ rất khó chịu vì tất cả( anh ấy k muốn nhắc lại nữa ) chỉ nói là tất cả.
    chuyện xảy ra cũng được hơn 2 ngày, 2 ngày đó anh rất quan tâm tớ, chũng tớ cũng đi liên hoan với bạn bè và hôm Noel muôn 25 ( vì 23- 24 chúng tớ phải đi phát quà cho trẻ nhỏ) anh ấy và tớ cùng đi mua 1 con gấu bông thật to = tiền của 2 đứa kiếm đc hôm Noel. Anh ấy tỏ ra quan tâm đến tớ nhưng tớ cảm thấy cần nhiều hơn nữa, không phải là như vậy. Khi anh ấy muốn hôn môi tớ, tớ lại ko muốn hôn, khi anh muốn gần gủi tớ cũng ko thiết. Nhưng tớ thích ở bên cạnh anh( anh bảo tại em hết yêu anh chỉ vì ko tin anh muốn theo dõi anh thôi chứ còn yêu anh nữa đâu) Trong tớ hiện giờ rất rối, từ khi yêu anh tớ chỉ yêu mình anh thôi, tớ đâu có tơ tưởng gì đến ai.
    Những dòng tâm sự trên tớ cũng viết theo dòng cảm xúc chứ tớ hiện giờ rất rối, câu chữ cũng lủng cà lủng củng. Mong các bạn quan tâm cho tớ xin lời khuyên. Tớ sợ 1 điều đó là, có phải sự có mặt của tớ tiếp tục trong cs của anh ấy sẽ là vật cản để anh ấy ko có cơ hội quay về với cô gái kia người anh vẫn còn yêu và nhớ nhung. Tớ rất yêu anh ấy nhưng tớ ko đủ dũng cảm để chấp nhận hy sinh, tớ sợ bị người đời chê là ngu ngốc, là mù quáng. anh ấy bảo tớ đừng có đẩy anh ra xa nữa, anh cần em quan tâm đến anh nhiều hơn nữa( anh đi làm rồi anh muốn thỉnh thoảng tớ chạy xe đến với anh chứ ko phải là gần 500 ngày qua anh cứ phải chạy đến bên tớ bất cứ khi nào tớ cần.
    Thực ra mà nói tớ đã từng bị phản bội nên tớ sợ lắm, tớ rất yêu anh nhưng lại thể hiện 1 cách dè sẻn. Giờ tớ cảm thấy thật đau đớn nếu phải chấp nhận chia tay=((
  2. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Xin mời đồng chí tư vấn toàn cầu cho ý kiến.
    Có ai thấy hắn đi đâu ko nhỉ?
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bạn cứ sợ và người đó sẽ đi tìm một nguồn cung mới nếu nguồn cung hiện tại thiếu rõ rệt những thứ mình cần! Không có người nào chịu đựng mãi đâu, với mình thì chỉ cần 2 tuần là cô em đó ra đi dù nó có xinh cỡ nào!
    Cứ phải làm như OPEC ả rập ấy....lúc cần thuận chiều gió hót giá thật cao...lúc lại rất hiền hòa tuy vậy không ngày nào là nó ngừng sản xuất dầu thô với trữ lượng lớn! Tuy thế giới đang cần nguồn cung mới nhưng nó vẫn ổn định đấy thôi!
    Nếu giả sử tụi ả rập sợ hết dầu mà không khai thác nữa hoặc khai thác nhỏ giọt. Thế giới sẽ từ bỏ nó và tập trung vào Biển Đông chẳng hạn, lúc đó ĐNÁ lên giá và thế giới sẽ vui với người tình mới!
    Hơi xa xôi nhưng hình ảnh dễ minh họa!
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    tình hình là chưa có gì đâu???
  5. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    chị người yêu đi lấy chồng rùi hả. thế thì anh ta phải quên và lấy người khác thôi chứ chẳng lẽ lại chờ người yêu bỏ chồng...

    tại sao 2 người đó k quay lại với nhau? đang dùng dằng chia tay thì bạn nhảy vào tán anh kia hả?

    tình cũ k rủ cũng đến, cái gì k phải là của mình thì đừng chiếm hữu. là con gái nên yêu người yêu mình... haizzzzzzzzzzz
  6. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    không, yêu nhau 1 thời gian thì tớ phát hiện ra nhưng lần nào anh cũng chối nên tớ cũng bỏ qua luôn tớ hay làm thám tử mà( khổ thân tớ biết nhiều ko tốt nhưng k ngăn được tò mò)
    Cach đây 2 ngày tớ nc với cô gái kia ấy, thì mới nghe cô tâm sự về tất cả, tớ mới biết sự thật 100% là suốt thời gian yêu tớ anh vẫn hay liên lac với ngta có lần còn lạy lục để ngta quay lại nữa, nói xấu tớ với ngta Cho nên khi tớ nói lại với anh ấy anh ấy mới cảm thấy ko còn gì giấu được tớ nữa, tất cả hiện lên quá xâu xa nên anh muốn chia tay tớ vì tớ biết quá nhiều. Cậu đọc kĩ bài viết đi nhé. Tớ đau hết cả đầu lên nè.
    Sáng giờ thì bọn tớ vẫn bình thường. 11h30 tớ gọi điện cho anh ấy vì hôm qua tớ quên máy đt ở nhà anh, anh dường như muốn giữ đt của tớ k muốn trả để xem có" thằng nào " liên lạc với tớ ko hay sao ấy, hì hì...thì tớ cũng kệ thôi, nấu cơm nước cả buổi sáng rùi dọn dẹp lại mò lên diễn đàn này đây.
    Đôi khi tớ chỉ ước, giá như mình đừng thèm đụng chạm gì đến quá khứ, cứ mặc kệ tất cả lại hay

Chia sẻ trang này