1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ đi...Quyết tâm cưa bằng được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ppthao, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ đi...Quyết tâm cưa bằng được

    Tớ mới quen anh ý khoảng 2 tháng,gặp mặt vài lần rồi,nhưng đều chỉ là đi chơi chung với nhóm bạn thôi.
    Nhưng thực sự là tớ thích anh ý lắm rùi,từ trước đến giờ chưa bao giờ tớ quyết tâm cao độ để cưa một chàng trai như thế.Tớ kể sơ qua về anh ý
    -Cao to,phải cái ko đẹp trai lắm
    -Là một người sống nội tâm,24 tuôỉ,nhưng lại có những suy nghĩ hết sức...7x,một chút rất...phớt đời nữa
    -Mê rock,nhạc Trịnh và trữ tình
    -Là một người khó hiểu,quái đản nhất mà tớ từng gặp
    -Cuối cùng,anh ý là một người sống rất tình cảm,tuy nhiên lại ko phải dễ dàng đi ban phát tình cảm lung tung.
    Sơ lược là thế,tớ đã có sđt nhưng chưa dám nhắn tin,mà cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu,nhắn tin lấy lí do là gì.
    Mọi người giúp mình với nhé.
    Cảm ơn rất nhiều.
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh àh??? Thế thì cần tỉnh táo lại trước khi hạ quyết tâm bạn ạh heheh
    Nếu mình là bạn thì mình không quan tâm tới trường hợp này, vì thấy không đáng
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Cái nài phải để mấy bác zai quái đản vào đây giả nhời .
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Em không quái đản nhưng dở hơi đây để em phán thằng này phát nhé:
    -Có kiến thức và nó thích những người con giá thông minh và có khả năng giao tiếp cư xử khéo léo
    -Khó hiểu vì nó có khả năng phán đoán và trực giác tốt nên nhiều khi nó hành động theo trực giác mách bảo nên trái logic của bạn
    --Quan trọng nhất :lúc nào bạn thấy nó khác bình thường với mọi ngày hơi hâm hâm không tự chủ là lúc nó yếu lòng nhất,không muốn cảnh giác và bắt bài đứa nào cả nên cứ tha hồ mà dụng võ
    -Không ban phát tình cảm kung tung vì nó nghĩ bạn bè thì quan trọng nhất+đứa nào nó cũng thick một tý trừ đứa nào hâm hâm nó chuồn.....................................................................................
  5. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống giống gã trai mà bạn đang kết: 24 tuổi, thích rock ... nhưng mà đã có vợ và con trai.
    Lời khuyên cho bạn là cứ nhắn tin đi, chuyện gì cũng được. Không có người yêu thì có thêm 1 người bạn, mất gì đâu. Nếu hợp nhau, tự khắc không cưa cũng đổ, không đổ cũng cưa :)
  6. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa trang tình yêu chuyển bị đón khách mới .
  7. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ngại cái giề,cầm cưa lên đê,đến giờ vẫn còn tâm lý cọc đi tìm trâu nữa hả,ế muôn đời nhé
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    thử fát đê, cưa đc chết nhiền
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Ừa, nếu anh kia thích bạn mà nhát gan thì bạn cưa, chủ động .... thì OK.
    Nhưng nếu anh kia ko có tí gì thích bạn ==> thất bại thôi. Nếu anh ta là người tốt thì bạn sẽ mất một chút thời gian và rất nhiều hy vọng tan vỡ. Nhưng sau này nghĩ lại sẽ thấy vui. Nhưng nếu anh ta là kẻ chẳng ra gì thì bạn sẽ mệt đấy.
  10. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đúng gòy, trước mình toàn thế Nhưng giờ thì coá người để yêu gòy (dự trữ thêm vài anh cúng được hị hị )
    Được styleyourlife sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 25/01/2008

Chia sẻ trang này