1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ đi...Quyết tâm cưa bằng được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ppthao, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chị buồn cười về sở thích của chú này quá bé ạ ....
    Thảo nào em đánh giá chú ý quái đản nhất mà em từng gặp
    Nói chung với con trai có một chút cá tính , một chút tỏ vẻ phớt đời , một chút lãng mạn tóc dài với cây đàn ghi ta trong tay mắt buồn xa xăm thả mình theo làn khói thuốc hihi lại còn ...công nhận một thời chị cũng chết đứ đừ nhưng giờ chán rồi
    Mỗi tuổi một khác , mỗi thời một khác em à
    Không phải con ếch xanh nào cũng có thể biến thành hoàng tử được đâu bé .
    Rồi với những chú như thế này em sẽ thấy lúc nào cũng dữ dội , lúc nào cũng có cảm xúc nhưng qua đi thì chán và thất vọng
  2. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    vẫn ko hiểu là bạn này cần tư vấn về vấn đề gì
    phương pháp cưa những anh chàng như thế chăng
  3. sweet46

    sweet46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà, tình cảm sét đánh đây.....mới gặp người ta mới mấy lần mà dám nói thix người ta kìa ! Có thể bạn bị cảm giác đánh lừa, vì anh í là 1 người cổ quái làm bạn thấy tò mò và muốn tìm hiểu thế thôi, còn chuyện thic hay ko thic thì bạn cứ nhắn tin và tìm hiểu thử xem.
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    nhũng trai như thế không dễ dàng để thích 1 gái lạ
    nên từ từ , nói vậy vì mình cũng khá giống trai kia
  5. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
    Mặc dù biết có lẽ là bị sét đánh,nhưng từ trc đến nay,em đã gặp và thích nhiều chàng trai,nhưng chưa có 1 ai làm cho em có 1 quyết tâm cưa đổ như thế.
    @taibayvagio: em cảm ơn chị nhiều lắm ạ,nhưng em nghĩ không phải vì em bồng bột,bởi lẽ em rất khó tính trong việc chọn bạn trai ^^,gặp 1 chàng trai em cảm thấy thích thì em đã gặp rất nhiều,nhưng làm cho em cảm thấy muốn cưa thì đây là lần đầu tiên chị ạ,bởi vì em xác định rất rõ ràng cho tương lai chứ em ko chỉ muốn yêu xong rồi bỏ đấy hay chia tay đâu ạ.
    @kisyluclam: em đang muốn nhờ mọi người giúp em kế sách cưa đổ anh chàng này mà.
    @traitinh: anh có thể cho em những lời khuyên để cưa được những chàng trai...như anh được ko ạ
    Hôm nay em đã quyết tâm liều mình nhắn tin,lấy hết dũng khí,nhắn 1 tin nhắn hỏi thăm hết sức bình thường thôi ạ,ko hề có 1 chút bày tỏ tình cảm hay gì trong đó cả,thế mà lại không thấy anh ấy nhắn lại.Mãi đến tối em cũng ko thấy nhắn lại,em lo lắm,chỉ sợ anh ấy có chuyện gì,nhờ bạn em(bạn em cũng quen anh ý) gọi điện cho anh ý thì mãi mới thấy nhấc máy trả lời.
    Vậy em không hiểu là tại sao anh ấy lại ko nhắn lại cho em,mặc dù tin nhắn ấy hết sức bình thường thôi.Em chắc chắn 1 điều là ko thể nào anh ấy lại ghét em tới mức nhận đc tn hỏi thăm mà lại ko nhắn lại,đấy là phép lịch sự tối thiểu mà.Chắc chắn là từ vài buổi đi chơi chung,anh ý cũng có ấn tượng khá tốt về em,hoặc ít nhất là cũng ko hề ghét 1 chút nào cả.
    Mọi người giúp em với,thực sự em đang chẳng biết làm thế nào cả
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    khá khá , câu này hay wúa
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Ông na?o ngốc thế nhi?, pha?i mi?nh thi?...
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Khả năng thành công hơi ít ...
    Tớ cũng đã thử và đang nhấm nháp cảm giác phải quên đây bạn ơi .
    Chỉ khuyên bạn dừng lại trc khi lún quá sâu nhé
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    mưa dầm thấm lâu
    ^^ thỉnh thoảng mình cũng jống bạn này ^^ hô hô, sét đánh sét đánh. quyết tâm hạ gục. cầm cưa lên cưa ^^ Kiên trì sẽ được...được rồi thấy...hết sét đánh.
    Bạn cứ bình tĩnh, từ từ cho khoai nó nhừ. Thêm thời jan tìm hiểu ng ta...năng nói chuyện ( chân thành), hm,,,làm bạn trước đã...để ng ta cũng để ý tới mình nè, rùi thấy mình thân quen nè, rùi thấy ko thể ko nc với mình...ui...tăng dần tăng dần ^^
    Cái j đi từ trái tim sẽ đến đc trái tim ^^
    I think so
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chủ động mượn đĩa nhạc , nếu đồng chí 24 kia mà có sở thích đọc truyện thì mượn truyện ... cứ bình thường tạo cho đồng chí 24 kia 1 thói quen ! Khoảng 1 tháng quan tâm săn sóc , ko nói thích thú gì , rồi bơ lác , thế là ku cậu chủ động tìm đến em ngay , hehe --> đổ

Chia sẻ trang này