1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ hiểu bài dại khờ -xuân diệu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duongthanh85, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ hiểu bài dại khờ -xuân diệu

    Các anh zai/em gái bình giùm anh bài thơ này, em chã hiểu gì sất.
    Yêu mà không được đáp lại hay là đang yêu 1 người và nhận ra tình yêu đích thực là nơi khác?


    ________

    Dại khờ

    Xuân Diệu

    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.

    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
  2. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Post trùng.
    Được duongthanh85 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 18/12/2007
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Theo tớ thấy thì đây là một chiêm nghiệm về tình yêu của tác giả.
    Giống như tác giả đã từng nói rằng:
    "Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã đc yêu
    Yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết..."
    "Ng` ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết", nhưng đã lỡ yêu rồi, vì "lui ko đc nữa" nên thôi thì cũng đành "Khờ dại" vậy...
    Mỗi trái tim yêu đều là một "kho vàng" quý giá... Nhưng ko phải ai yêu cũng đều đúng ng` dành cho mình... Nên mới có việc có ng` tỷ phú trong ty, có ng` thì hoàn toàn vô sản.
    Cái "dại khờ" ở đây ở chỗ, đã hoàn toàn để cho trái tim mình điều khiển (oái, có thực sự như vậy là khờ dại ko nhỉ )... "Kiếm trời dưới đất" thì chắc đời đời kiếp kiếp cũng chẳng thể thấy đc, nhưng những ng` đang yêu thì vẫn luôn quả quyết.
    Cái nghịch lý và cũng là tâm lý của ng` đang yêu là vậy. "Cố chen ngõ chật", "càng quyết xông vào" nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là khờ dại thôi... Đến khi tổn thương thì vẫn ko muốn (hay ko thể) dứt ra khỏi cái gọi là "tình yêu" ấy đc...
    Tóm lại là bài này cảm nhận cũng hơi trúc trắc, hiện giờ tóm tắt lại, theo tớ thì là thế.
    Một dạng "Ma lực của tình yêu" ấy mà
  4. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Thật là đọc xong 1 hồi vẫn không thấy câu trả lời cần thiết.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chiêm nghiệm về tình yêu của tác giả, một thứ tình cảm đầy ma lực xui khiến, nhưng con ng` ta ko ai có thể chối bỏ đc nó, mà ngược lại, càng lao vào để điêu đứng lao đao vì nó
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không được đáp lại.
    - Thương, mến, yêu người không yêu mến lại mình
    - Trao tình yêu (kho vàng) cho người không biết đón nhận
    - Xin tình cảm ở nơi không cho
    Mấy câu sau giải nghĩa thô ra cũng đại loại thế.
    Mấy bác này, người ta đã bảo "chã hiểu gì sất" mà còn phân tích văn vẻ hoa lá quá.
  7. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Quý bạn sota ^^
    Ấy, các bạn đừng bắt mình lòng vòng lộn tùng phèo lên, giờ đang quan tâm đên hải đảo xa xôi và hòa bình thế giới. Thế nên mong các bạn gạch đầu dòng giúp mình như bạn sota ấy nhé.
    Đến giờ mình hiểu sơ được:
    - Đang yêu, nhưng thất vọng với nguời mà mình dành tình cảm cho.
    - Đang chán ngán tình yêu hiện tại.
    Vấn đề tiếp:
    - 2 Câu thơ đầu có ý gì chỉ đến 1 người thứ 3 không nhỉ?
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm rồi, kể cả 2 ý mà nói là "đã hiểu" ấy.
    - Không phải thất vọng với người mình yêu, mà thất vọng vì không được yêu lại.
    Cái này là tại khi mới yêu, cứ tưởng người ta cũng yêu lại mình (Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa/Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy). Thế nên khi mới yêu, đường nó mới êm. Đến lúc nhận ra là huyễn tưởng thì đã yêu quá rồi, biết là đơn phương mà không dứt lòng được nữa (Người ta khổ vì lui không được nữa).
    - Không hề chán ngán tình yêu hiện tại, vì biết là mình đơn phương nhưng vẫn mong... xoay chuyển tình thế (Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào), đến khi chịu đau khổ rồi lại "Không muốn chữa, không chịu lành thú độc".
    Đó lại là... ngu thì chết
    PS: tớ chả thích thơ XD
  9. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi!
    đừng hiểu làm gì, yêu đi.
    muộn mịe nó roài.
  10. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    @Sota: tớ cũng chã hứng thú gì với cụ xuân diệu đâu. Cơ mà vì lý do nhận được thơ của gái. Mà tớ vốn dốt thơ, nghĩ nếu người ta có nhã ý gửi thơ thì ít ra cũng nên hiểu 1 chút về thơ ca.
    Tớ xin chân thành cảm ơn các bạn.

Chia sẻ trang này