1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ hiểu bài dại khờ -xuân diệu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duongthanh85, 17/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Lá Thu viết vài dòng ?obình? bài thơ ?oDai khờ ?o vì câu nói của bạn ?"?oNhận được bài thơ tặng nhưng không hiểu hết ý nghĩa của nó .
    Đối với Thơ ?" theo Lathu mỗi người có 1 cách rung động riêng , có cách cảm nhận riêng và không ai giống ai ?" Tuy nhiên điều tác giả muốn gửi gắm phải là một mạch thơ xuyên suốt ?" Lathu lại dùng ít phút giữa hai buổi sáng chiều để viết ?" Có thể làm việc ?"học ?"và viết sẽ làm cho La Thu bận rộn chăng ?
    Dại khờ Xuân Diệu
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
    Mở đầu bài thơ nhà thơ Xuân Diệu đã khẳng định lý do ?okhổ ?o cái khổ rất khác nhau trong mỗi người ..nhưng lại rất ư giống nhau về nguyên nhân . Hãy nghe nhà thơ kể ?okhổ ?o vì sao :
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Rất dễ hiểu trong 4 khổ thơ đầu khi tác giả cố gắng liệt kê cái sự ?o khổ ?o đó :
    ?oThương không đúng cách
    Yêu sai duyên
    Mến chẳng nhầm người ?o
    Vâng ! Có lẽ không ai mà không thể hiểu thấu đáo cái ?okhổ ?o mà Xuân Diệu đề cập ?" Bạn đã yêu , đang yêu và chưa yêu ?" Bạn đang đi tìm cho mình một nữa .Vậy có bao giơ bạn chắc chắn rằng bạn đang đúng đường ? bạn không do dự , bạn không chênh chao ? Bạn sẽ tin rằng bạn đúng ? Tôi tin rằng 99% người khi yêu nhau đều rất tin vào tương lai , tin vào trái tim mình đang đi đúng hướng , bởi không tin, không chắc, không rõ ràng bạn dấn thân để làm gì ? Khi yêu bạn luôn mĩm cười , luôn hạnh phúc và tin thế giới là màu hồng ?" Khi yêu người ta luôn ca ngợi tình yêu và dung những mỹ từ đẹp nhất để mô tả - Tình yêu xứng đáng được ban tặng những ca từ như thế - Nó làm cho hai trái tim xích lại gần nhau , có khi lý trí phải lùi xa ..một bước .
    Tình yêu là sự lãng mạn, là một góc rất thực trong tâm hồn con người mà ta dễ dàng ban phát , dâng tặng khi trái tim chùng chình nhịp đập - Nhưng không phải yêu và được yêu luôn song hành . Nếu ta tách ra hai vế - YÊU ?" ĐƯỢC YÊU ?" Bạn sẽ cảm nhận rất rõ ràng cái câu hạnh phúc ?"
    Cũng như anh nhỉ tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười
    Yêu và Được Yêu sẽ làm bạn hạnh phúc, làm trái tim bạn thăng hoa và cuộc sống sẽ thi vị biết bao ?" Đã bao cuộc nghiên cứu tìm hiểu những chất xúc tác , hoocmon của tình yêu sẽ duy trì, nuôi dưỡng và giúp ta cảm nhân cái đẹp ?" Khi yêu tâm hồn con người trở nên bay bổng hơn, thích mơ màng và dịu dàng hơn phải không bạn và có câu
    Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
    Tình yêu giúp người đứng vững trước những khó khăn , khắc nghiệt của cuộc sống , và phù du của những lo toan thường nhật ?" Vì vậy Tình yêu luôn rất đẹp trong lòng mỗi con người và ẩn nấp đâu đó trong bạn ?"bạn ạ
    Nhưng nếu Yêu và Được Yêu không gặp nhau ? Đó chính là lý do mà cụ Xuân Diệu đã đúc kết qua mỗi từ ?okhổ ?o ?" Biết khổ khi yêu thế nhưng thê giới này vẫn yêu ?" Cái khổ của yêu để ?okhổ? không ai giống ai cả ..Nhưng 4 câu thơ của Xuân Diệu (XD) lại nói về cái ?okhổ ?o yêu ?onhầm ?o ?" chữ nhầm được tô khá rõ nét trong khổ thơ đầu ?" Tác giả trách tình yêu ?" trách yêu lầm, trách tình yêu không đặt đúng chổ ..để nỗi đau , nỗi khổ làm trái tim đập loạn nhịp .Nhưng làm sao biết lầm ,biết sai , biết không đúng khi yêu ? Ai đ1o nói với Lathu rằng thần Tình yêu bị mù lòa ?vị thần này chỉ nhìn thấy bằng trái tim .Vậy khi yêu bạn hãy cẩn thận nhé ?" đừng nhìn bằng mắt mà hãy nhìn bằng tim, cảm bằng tâm hồn , và bằng nhịp đập . Con mắt có thể ?omù ?o dù người đời bảo ?ocon trai yêu bằng mắt , con gái yêu bằng tai ?o nhưng mắt và tai lại là những bộ phận cảm nhận bên ngoài ..sẽ không chính xác và trung thực khi bạn lắng nghe..một nhịp đập .
    Trở lại với bài thơ của XD ?"tác giả đã cố tình lý giải và trả lời câu hỏi Vì sao ? vì sao người ta khổ ? cố gắng dưa hết các tình huống để người đọc tham khảo và tự rút cho mình một kết luận :
    Có phải vì ?o dường êm quá ..ai đi mà nhớ ngó ?o để rồi thả lòng ?o không kìm chế dây cương ? và không còn đường lui ? Tác giả dưa ra những lập luận để lý giải , có cả sự tất yếu vô tình hay chủ quan ?" Những câu thơ này cứ làm tôi hình dung rất nhiều về cổ xe ngựa đang bon bon chạy trê con đường phẳng ?" Người diều khiển xe đang thả lòng trước những khung cảnh thiên nhiên đang mở rộng trước tầm mắt ?lạ lẫm , mộng mơ, và đầy những ước nguyện ..không biết rằng phía trước lởm chởm sỏi đá .có thể một vực sâu vô tình vắt vẻo ngang qua ?.khi giật mình thì không còn kịp nữa ...dây không kịp thắng ..Một lời cảnh tỉnh chăng cho nhũng trái tim non nớt bồng bột ?" vì
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
    Ba khổ thơ cuối tác giả muốn nhắn nhủ với độc giả cái điều cốt lõi của tình yêu ?" Cần tỉnh tảo , cần lý trí một chút để nhìn nhận những sai lầm , những khuyết điểm , những hồ nghi . Cần hiểu đâu nông , đâu sâu , đâu cạn , đâu trong , đâu đục . Ai cũng có ?omột kho vàng ?o hãy tặng cho đúng chổ , hãy dâng cho đúng người . Kẻ biết thưởng lãm , biết nâng niu , biết hoa thơm , hoa có chủ âu cũng là một lời khuyên chân thành mà XD muốn gửi gắm đến chúng ta
    Đã bao năm qua , những bài thơ tình của Xuân diệu vẫn khắc khoải tâm hồn , vẫn mang đến cho chúng ta những bài học rất thực trong cuộc đời ?" Có lẽ chất thơ và những hình ảnh trong hình ảnh được tu từ , được phác họa cho ta cái cảm nhận và cái nhìn sâu sắc .Đó cũng chính là kinh nghiệm sống là một lời gói ghém chân thành ?" hãy yêu hết lòng nhưng hãy mở to mắt để nhìn . Đừng trao lầm trái tim, đừng để ?okho vàng ?o vào tay người không trân trọng ?" Bài thơ đã rất xưa ..nhưng lời khuyên vẫn rất thực ?" Thực cho mọi người để yêu và để hiểu rõ lý do yêu ?" Đừng để những vết thương sẽ sâu hoắm trong lòng để ta rên rỉ và muôn đời đòi ..băng bó ?" Nếu ta biết đâu là vực thẳm..dù té đau ..bạn cũng có thể đứng lên .
    Lẽ ra tôi còn đi sâu vào những khổ thơ cuối , nhưng thời gian không cho phép ?" Lathu xin dừng ở đây và chỉ muốn giải mã hộ bạn bài thơ bạn nhận tù bạn gái :
    Đó là một sự trách cứ ,người bạn gái của bạn đã xem việc đặt tình yêu cho bạn là ?onhầm ?o .Có lẽ những hiểu lầm , những hành động nào đó và cũng có thể những động thái của bạn đã cho bạn mình nghĩ thế - Cô ấy đã rất yêu bạn ?" đã trao ..nhưng giờ mới nhân ra sai lầm ?" bài thơ chỉ là một cách để nói ?" Nói với bạn ?" Nguyên nhân đang đẩy cô gái đến cái sự ?okhổ ?o- Tôi chắc bạn gái của bạn đã rất yêu bạn ..nhưng giờ đây cô ta đang suy nghĩ qua những lời thơ của XD ?" Bạn hãy làm điều gì đó ..và tôi tin rằng bạn hiểu cạn kẽ điều mà XD muốn chuyển tải , điều mà bạn gái bạn dang dung thơ để nói ?" để bày tỏ và để tự vấn lòng mình ?" Chúc bạn vui
    Lathu -trưa 16/01/2008
  2. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ^^
    Bạn lathu777 có lòng quá cơ Cám ơn bạn nhiều nhiều. Mình đọc bài viết của bạn thấy đoạn kết hay nhất; còn các phần trên cho mình xin lỗi là mình không hứng thú bao nhiêu cơ( sorry, bạn viết cho mình và mình đọc, thành ra vì lòng cảm ơn chân thành nên mình viết suy nghĩ thực).
    Mình đọc phân tích văn thơ rất kém, lại học kỹ thuật do vậy thích những phân tích thẳng và tạo thành ý rõ ràng. Và ngại nhất là những email, những bài viết có kèm phân tích lôi dẫn chứng hay trích dẫn các đoạn thơ khác. Có lẽ vì nó tương đối gần kiểu văn phân tích hay làm thời phổ thông.
    Đoạn cuối bạn viết rất rõ ràng, tuy tình thế có hơi khác nhưng cho thấy bạn phân tích tình thế đạt và tinh tế
    Tình hình là mình nhận được bài thơ khi dính sét và yêu 1 cô gái đã có người yêu cơ
    ^^ Cám ơn bạn rất nhiều khi bỏ thời gian giúp mình suy nghĩ theo chiều hướng thi ca
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài phân tích của Lá Thu xong , đọc mấy câu của duongthanh này thì thấy Lá Thu đã quá phí công cho 1 người mù về Thơ , dốt về văn và vô duyên về ứng sử . Theo cảm nhận riêng của tôi khi đọc 1 số bài của Lá Thu thì bạn phải là 1 người rất suất sắc , có trái tim rất con người thì mới viết được những bài như vậy ... Mong bạn có nhiều bài viết hay hơn nữa để mọi người được thưởng thức ... Trong đó ... có tôi
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 29/01/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Rất...rất ...tán đồng với lionking mà bữa giờ hổng dám nói!
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 29/01/2008
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Trước hết rất cám cám ơn lion_king về lời khen của bạn . Mình chỉ mong mình làm được điều gì đó ..nếu trong tầm tay ...
    Lá thu đã đọc topic của bạn và đôi khi cũng muốn viết cái gì đó..dù đã trễ...nhưng ít nhất Lá Thu muốn rằng bạn hay tất cả mọi người xung quanh Lá Thu dù có thất bại , dù có không như ý ....và dù có bất kỳ diều gì cũng sẽ thấy rằng ..phía cuối con đường là ánh sáng le lói .
    La Thu rất vui trước sự góp ý chân tình ..nhưng Lathu cũng không tiếc công đâu vì hiện giờ Lathu đã có người ít nhất hiểu Lathu là Huongnhu và cả bạn nữa .
    Thanks thật nhiều nha
    LAthu
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc SMS của Lá Thu thực sự rất muốn Reply lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại , viết rồi lại xoá và cuối cùng thì không send đi nữa . Thật sự , chỉ ở trên mạng đôi khi tôi mới thật sự tìm được những người hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của mình . Cuộc sống thật kỳ lạ , với rất nhiều người , thậm chí là người thân yêu nhất cũng không thể thể hiện lòng mình với họ được ( Mà bây giờ thì mình cảm giác không có 1 ai có thể tin để tâm sự ngoài đời thường được ) . Cuộc sống đầy dẫy sự phức tạp và khó hiểu nhưng vốn có của nó nên dần dần thì tôi và cả Lá Thu cũng đều phải chấp nhận nó thôi đúng không ??? Chúc Lá Thu mọi điều tốt lành nhé ! Hãy thành đạt và hãy hạnh phúc ... Thân mến QN .
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    ?oNgười ta khổ vì cố chen ngõ chật,
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
    Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc?
    Xin lại được bắt đầu từ những vầng thơ khép lại của ?odại khờ ?o mà Xuân Diệu đã cho ta một cái nhìn, một điều kết luận chỉnh chu sau tất cả những trãi nghiệm có thể của bản thân và của chính cuộc sống .
    Không có cái khổ nào giống cái khổ nào không có tình yêu nào mãi đẹp và cũng chẳng có điều gì mãi xấu .Quy luật tuần hoàn của đất trời là vậy .Hai mặt đen trắng , hai khía cạnh tốt xấu luôn song hành . Màu trắng không thể át màu đen, cũng như màu đen không thể nhuộm một chấm tròn nơi trắng ?" Lá Thu sẽ không lật ra hết , không đi sâu vào từng ngóc ngách của hai mặt .Nhưng cuộc đời là vậy .Sự song hành luôn chung đôi ?" Hiểu điều ấy , hiểu cuộc sống dưới cái nhìn của lăng kính và sự vật cung như những tất yếu của quy luật sẽ cho ta niềm tin vì cuộc sống bao giờ vẫn đẹp vẫn lung linh vẫn hồng ..dù hôm nay bạn là một người hành khuất nhưng có bao người dám quẳng cuộc đời ..để tìm sự giải thoát bình yên nơi thế giới bên kia ?
    Lòng tin cũng có một giới hạn , đặt hết tâm tình , tình cảm , cá cược cả một cuộc đời vào một canh bạc may rủi của số phận..bạn sẽ trắng tay .Vì ai biết chính xác canh bạc cuộc đời là đúng hay sai ? thắng hay thua ? Vậy tại sao bạn không cười nhỉ ? biết rằng đổi nỗi buồn lấy niềm vui dường như rất khó ..nhất là đối lòng lòng tin để chuốc lấy sự hoang mang . Có bao giờ bạn chứng kiến một chú cá bơi ngược dòng không ? La Thu đã từng nhìn xem chú cá ấy từng bước , tường bước bất chấp lực cản của nước để ngược dòng tìm một điều không thể ?sức hạn hẹp mà dòng chảy nghiệt ngã rồi sẽ cuốn phăng ta ?.
    Vậy sao ta không chấp nhận sự thật ? chấp nhận cứ là người thua cuộc đi ..để ta có thể biết rằng đó là một kinh nghiệm sống , để ta có thể sống tốt hơn , thực lòng hơn trang trãi hơn .? Đời là tàn khốc , xong đời rất công bằng ?o Một câu có vẻ rất triết lý , dù nó trúc trắc và khúc mắc như một chiếc gai nhọn đâm khá đau ..nhưng ngay chính bản thân câu nói này cũng đã mở ra một cánh cửa ?có ngã khụy ắt có đứng thẳng , vươn cao . Tin rằng ai đó đã vấp , đã mất lòng tin vào cuộc đời sẽ như ngọn tre vươn thắng trời mà reo vui cùng gió .Cây tre với thế thẳng đứng nghìn năm không thay đổi cũng như con người bất chấp hôm nay và ngày mai dù có dập vùi , dù có nghiệt ngã, dù có mất lòng tin ..vẫn hãy nhớ rằng ?ođời rất công bằng ?o vậy !
    Thế giới này thật rộng để không thể phóng hết tầm mắt , nhưng thật hẹp khi bó gọn giữa hai giới : Nam , Nữ .Sự kết hợp của đất trời của tạo hóa , tình yêu là sự ban thưởng nhiệm màu của đấng thiêng liêng ..vậy tại sao phải chối bỏ nó ? tại sao lại mất lòng tin ? Một con sâu chắc chắng làm rầu cả nồi canh .Hãy vớt ?onó? ra khỏi cuộc đời và à lên vì nồi canh lại trong ngần bát nước của tình yêu và chắc chắn đâu đó một nữa thật sự của bạn đang đợi chờ .Đừng như câu thơ của XD
    ?oRồi bị thương người ta giữ gươm dao,
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc?
    Là một phụ nữ - Lathu viết những dòng này khi bức xúc trước cánh cửa và những lạnh băng trong chừng mực của những cái nhìn về phụ nữ ,? CON NGƯỜI là loài không đáng tin nhất trong tất cả các loài . Phụ nữ là những kẻ không đáng được tin nhất trong 2 giống ĐỰC và CÁI ...? Lòng tin bị mất , thử hỏi cuộc đời này sẽ bấu víu vào cái gì ..thế giới có tồn chỉ toàn đàn ông mà không đàn bà và ngược lại ?
    Vậy nên hãy buông ?ogươm dao ?o , hãy sống như cây , như cỏ hít thở không khí tự nhiên của đất trời .Vết thương sẽ qua và giúp ta cảm nhận về cuộc sống chin chắn hơn,nhưng không có nghĩa chỉ một màu đen tối .
    Một chút tự trọng , của người phụ nữ , một chút lòng tin manh nha vào những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời ..mong sẽ lại một ngày hoan ca đón nhận những nụ cười trong trẻo và cái nhìn tự tin ..chắc nịt trong từng bước ..mai sau .Chúc cho những ai từng ?okhổ ?o vì yêu sẽ biết rằng tình yêu mãi đẹp và mãi là báu vật mà đất trời ban tặng , là tạo vật duy nhất dành cho loài người ?"Hãy nhận lấy ?
    Lathu -dêm 29/01/2008
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 29/01/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To:Chị lathu.
    Đọc bài viết của chị.Lý luận hay.Nhưng kỳ thực,với HNhu có nhiều điều ko hiểu.Nhớ Tố Hữu có câu:"Người với người sống để yêu nhau".Vẫn biết vậy,nhưng tình yêu có cái đáng sợ của nó.Va vấp rồi,bị tổn thương rồi thì cứ như chim sợ cành cong vậy!Làm sao nhận diện được nó hả chị?Làm sao biết được đâu là một tình yêu đích thực?Đâu là một thứ tình cảm dán make tình yêu?Lại là phụ nữ,trái tim vốn ở tuốt trên đầu ấy,thì tình yêu càng trở nên mong manh!
    Phức tạp thế,thôi thì cứ co mình lại.Nơi an toàn nhất chính là chiếc vỏ ốc của chính bản thân mình!Trốn nó đi để khỏi di họa về sau!
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lá Thu nói rất hay và cũng rất đúng ! Thật sự thì không hẳn hoàn toàn LK đã nghĩ tồi tệ thái quá về PHỤ NỮ như vậy . Nhưng thật sự , khi lòng tin đã mất đi thì rất khó có thể lấy lại được . Khác với việc khi người ta vấp ngã , dù đau đến mấy thì vẫn cố đứng dậy hoặc nếu có gãy chân , què tay vẫn có thể lê lết để kêu người tới cứu giúp . Nhưng niềm tin thì khác , đặc biệt đó là lòng tin dành cho con người , dành cho tình yêu . Một khi nó đã mất đi thì thường người ta rất sợ việc phải tin , phải yêu 01 người nào đó ... Tôi đã từng vấp ngã , vấp ngã cũng không ít nhưng tôi không ngại chuyện phải đứng dậy dù là đứng dậy 1 mình với rất nhiều khó khăn trước mắt . Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là vấn đề BẢN NĂNG . BẢN NĂNG tham sống và sợ chết của con người khiến người ta có thể đứng dậy mạnh mẽ và cứng cáp hơn . Nhưng khi đó thì sự nghi hoặc vào con người , vào xã hội ( Trong đó tồn tại những người đã xô người ta ngã ) cũng sẽ mạnh mẽ hơn vì khi đó người ta SỢ . Sợ vì có thể sẽ tiếp tục bị xô ngã , và vì SỢ người ta phải ĐỀ PHÒNG và nhìn cuộc sống theo hướng xấu đi ...
    Cũng khá nhiều lần tôi nghĩ , tôi phân tích lại những suy nghĩ , tình cảm của mình nhưng mỗi lần như vậy , khi bế tắc trong cách nghĩ tôi chỉ còn biết nhìn sự vật hiện tượng 1 cách CON nhất mà thôi , phần NGƯỜI có lẽ chỉ được thể hiện 1 phần nào đó mờ nhạt và không rõ ràng .
    Khi soi vào 1 tấm Gương , người ta thường nghĩ họ là chính họ , nhưng thực tế , đó chỉ là khuôn mặt , là vóc dáng của họ . Khuôn mặt người ta có thể trang điểm , thậm chí là hoá trang . Còn Vóc Dáng , người ta có thể đi giầy cao gót , có thể Rút Xương để cao lên , Mập béo cũng có thể tìm cách giảm cân , và nếu ốm quá người ta cũng có thể mặc cho mình 1 cái áo đủ che đi khiếm khuyết ... Đó là chưa tính tới các lỗi có thể do nhà SX Gương kia nữa , và nếu thế , tốt nhất đừng tin vào cái Gương , để mình có thể yên tâm đối mặt với thế giới thực tại , đối mặt với chính CÕI LÒNG của mình .
    Dù sao , LK cũng cám ơn Lá Thu rất nhiều vì những phân tích của bạn . Và chắc chắn , tôi sẽ cố nghĩ và cố hiểu cho hết những lời nói đó ... Chúc Lá Thu mọi điều tốt lành , thành đạt và hạnh phúc nhé !!!
    Thân mến LK .
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    To Lion _King/ Huongnhu
    Lá Thu vẫn thấy lấp lánh trong tâm hồn bạn một chút tình người , một tia hy vọng và một bầu trời nho nhỏ trong xanh ?" Bạn là người có tâm hôn ?"nhưng có lẽ niềm tin vào cuộc sống đã mất ?Lá Thu phần nào hiểu được tâm tình qua topic của bạn ..-Nhưng cũng như XD đã nói
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Ta sẽ không thể phân biệt được đâu đúng , đâu sai , đâu thật đâu giả , đâu vị kỷ , đâu thánh thiện và trân trọng .Vậy Lathu khuyên bạn hãy lý trí một chút , tỉnh táo một chút trong tình yêu ..Chắc chắn bạn đã nhầm giữa cái tương tự tình yêu thì nhiều nhưng Tình yêu là duy nhất một .Tình yêu đến với bạn tự nhiên lắm và khi bạn cảm nhận rằng bạn làm tất cả cho người ta hạnh phúc, cho dù bạn có thể vò xé trái tim mình , cho dù bạn có thể ?o Thôi ta đứng lại nhường đường em qua ?o thì bạn vẫn hạnh phúc và mĩm cười ?Lá thu không trách người con gái trong tim bạn .Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau , sự chọn lựa và quyết định khác nhau , cách hành xử và tình yêu cũng muôn hình vạn trạng .Vậy tại sao không mĩm cười khi người ta yêu hạnh phúc ?
    Bạn đã từng bầm dập bởi bàn tay của cuộc đời , từng lên voi xuống ngựa ..nên sẽ hiểu rất rõ đâu đúng , đâu sai ..đâu là chân lý ? Bạn hơn Lathu , hơn mọi người về sự trãi nghiệm của trường đời .Bài học này chắc hẳn đầy nước mắt và cả giọt mồ hôi chan hòa tí tách .Lá thu trân trọng những người biết gượng dậy và đứng lên..biết làm lại vì giờ đây trong tay đã có có đầy đủ hỉ, nộ, ái ,ố ..hãy quẳng đao , gươm, quẳng đi sự giận hờn dai dẳng , hãy mở lòng và nhìn ra thế giới đâu đó trong cuộc đời này một nữa của bạn đang chờ bạn gỏ cửa chăng ?
    Con người được ưu ái và phú cho cả hai phần CON và NGƯỜI hơn hẳn các loài động vật cấp tiến khác ?" Thế nhưng cách hành xử và giải quyết để sao cho cả hai chuẩn mực CON và NGƯỜI ấy không thể lẫn vào nhau và mất đi cái nhìn thiện cảm vào cuộc sống.Sự cân bằng và chuẩn mực của cách sống sẽ cho ta cái nhìn sự đánh giá làm nên tư cách đạo đức và phán xét chính CON NGƯỜI ấy . Nếu do bất kỳ một nhân tố nào bạn quá coi trọng phần CON bạn sẽ mất đi tính NGƯỜI ?CON và NGƯỜI giống như hai vật thể đang cân bằng trên một sợi dây và bất kỳ sự thiên lệch nào cũng làm chênh chao ..một tư cách .
    Một con người có rất nhiều bộ mặt , cũng như bạn đã ví von với ảnh hình trong gương ?" Những hình ảnh có thể biến dạng méo mó trong nhà cười , hay long lanh , yêu kiều đẹp đẽ bên những chiếc gương..có chủ đích .Nhưng nhìn một con người bằng vóc dáng bên ngoài , bằng hình ảnh qua chiếc gương phản chiếu .Liệu có quá hời hợt không ? Khi bạn soi gương bạn nghĩ gì ..liệu người ta có thể hiểu nhau qua vóc dáng bên ngoài ? Lathu nghĩ tâm hồn mỗi con người mới là chiếc cửa kỳ diệu nhất .Bạn gỏ đúng chiếc cửa đó ?bước vào thế giới ấy để khám phá ..những góc bí ẩn nhất, sâu kín nhất ?khi đó bạn mới tin rằng bạn hiểu người khác ?Mỗi người là một quyển sách , bạn hãy biết cách đọc nó, biết cách học nó ..bạn sẽ thấy rằng GƯƠNG chỉ là ảo ảnh ..
    Lathu cầu mong cho tất cả ai đó dang đau buồn , mất mát trong tình yêu hãy bằng lòng với niềm tin rằng đang làm cho người ấy hạnh phúc và biết đâu rằng một nửa của bạn chưa kha khít ..bạn sẽ có thể tìm lại chính xác một nữa của mình..hãy tin ngày mai là một màu hồng ..
    Xin phéo post lên bài thơ ?ođi tìm một nữa ?o của Châu thị Hương Giang để cho tròn câu kết :
    Đi tìm một nữa
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của Tôi ơi ! Em là ai vậy
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông thành phố về đêm
    Sân cỏ đường cây , từng đêm riu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình , hay nửa của ai ?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy của ai làm nửa của mình
    Cái na ná thì có trăm lần
    Nhưng đích thực tình yêu thì duy nhất một
    Nên nhiều lúc tưởng lầm như đã gặp
    Nửa của mình, nhưng có phải mình đâu
    Không phải của mình, không phải của nhau
    Thì Thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là trong tim một nửa của mình
    Tôi đi tìm em.Vâng! tôi đã đi tìm
    Vì có lẽ trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều..ta chưa nhận ra nhau ?.
    Trưa 31/01/2008

Chia sẻ trang này