1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ khẩn cấp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niemtintheki, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Chị em giờ rất thực dụng. Yêu nhau 7 tháng mà chú chưa xi nhê gì. Nó nghĩ chú khinh nó. Nó nghĩ máy móc trục trặc, hỏng hóc gì. Mà con gái hay lo xa lắm.
    Thôi, khổ nhục kế. Năn nỉ nó đi chơi đâu đó. Nó từ chối thì vác cái quá khứ hào hùng 7 tháng vừa qua ra mà cố năn nỉ thêm. Được rồi thì dắt đi đâu đó lừa lừa beautifang cho mấy phát.
    ---------------> nó lại lẽo đẽo theo đít chú ngay í mà
    P/S: nhớ đừng phũ quá kẻo em nó lãnh cảm đến già nhá
  2. niemtintheki

    niemtintheki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Giác ngộ Tư tuởng cho cô ý đi . Chắc chăn cô ý đổ rùi , nhưng còn đang e ngại cái gì đó
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0


    Chú còn fải học thêm về cách kiềm chế.
    Chú muốn Gái đến với chú thực lòng thì Gái đang thực hiện đó.
    Tại sao chú lại tin cũng không có đối tượng khác nào được em chú ý ngoài tớ cả ??? fải chăng Gái tâm sự với chú ???
    Nói tóm lại, chú đã kiềm chế (!!!) 7 tháng rồi, kiềm chế tiếp vài tuần nữa có làm sao ??? cứ nhặng cả lên Gái nó khinh cho. Chú gạt ngay cái suy nghĩ luỵ tình như mấy nhân vật Hàn Cuốc trên TV là cố chiếm đc Gái.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 18/09/2006
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ban yeu va nguoi yeu cu cua minh co le la chi em...Don gian la ho chua san sang ma thoi, hay de ho co'' thoi gian. Nong voi de hong chuyen ( kinh nghiem ban than ToT ), cu'' lanh 1 ty'' se khien nguoi ta to mo`...hee
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cho em nó 2 tuần dọn dẹp lại đầu óc, giải tỏa sợ hãi lo lắng để ra quyết định. Khác với đàn ông, quyết định chọn người yêu của gái là một quá trình nâng lên đặt xuống khá lâu.
    Trong thời gian nghỉ phép thi cậu cứ tha hồ làm những thứ anh em mình khoái: làm vài trận Đế chế /Warcraft luyện tay, đá bóng luyện chân. Nếu được em ấy ok thì sẽ bận bịu hơn, nên tranh thủ lúc này xả láng đi.
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em nó bảo anh chưa nói yêu pé mà
    mà gặp nhau nhiều mau chán lắm ,gặp ít thôi
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ...có lẽ thời gian thử thách đã qua rồi. Chú yên tâm mà nằm ở nhà chờ đợi kết quả thôi. Em ý cũng có vẻ thẳng tính nhỉ. Nói thẳng luôn là mình linh tinh... Chuyện tình cảm cứ từ từ phải biết chọn thời điểm. Cứ giãn ra một chút nào . Độ một tuần xem sao... Nhưng đừng để lâu quá nhá. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại mà. Hê hê. Chúc thành công.
  10. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh nghĩ ngoài lý do chú tán con nhà người ta 7 tháng rồi mà không có tí cam kết dài hơi nào là một lỗi cực lớn.
    Anh nghe cái câu cuối cùng của chú mà ớn quá. Yêu đương wái gì mà Gái nó có khúc mắc lại không giãi bày được với chú, đến nỗi bây giờ chú ngồi cắm đầu vào máy tính mà băn khoăn với chả dằn vặt lương tâm.
    Chú mới chỉ cầm tay cầm chân mà chưa có cam kết gì khiến Gái sốt ruột hay sao mà tính nước quẩn thế huh?
    Anh nghĩ nếu chú đã có cam kết rõ ràng rồi mà Gái còn dám mở mồm nói với chú chuyện cân đong lộ liễu này thì chú đá mịa nó ra đường. Phắn cho khuất mắt, học đâu cái thuyết "xét lại" thế hả.
    (Hay là Gái nó vớ được Gà nào ngon hơn chú nên bây giờ cần rảnh rang để đặt lên bàn cân??? Nếu mà đến nước này thì chú nên cất bước ra đi cho thanh thản, dằn vặt bản thân với băn khoăn cái nỗi gì)

Chia sẻ trang này