1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ lừa các cụ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hermine, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ờ, chị mèo hay lắm
    chị mèo hiểu biết
    chị mèo nấu ăn ngon
    chị mèo lại đáng yêu
    (sao chị mèo nấu được hết các món mà e lại chỉ biết luộc nhỉ)
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    thế thầy u có khó tính k?chư mình vui tính mà thầy u khó tính, khéo mới đùa dc nửa câu đã bị ăn chửi thì nản lắm
  3. blackkattie

    blackkattie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vài lời góp ý chân thành với bạn thế thôi. Mình chỉ đặt địa vị nếu mình là người bạn thuê, không hiểu gì về bạn và gia đình bạn, đến 1 lần vào mỗi một/hai tuần, mình có là người vui tính thì cũng không thể giúp bố mẹ bạn khuây khoả ngay được, nói gì hợp đồng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Nếu mình chỉ là đứa vui tính thôi mà không biết suy nghĩ gì thì chắc là mình làm được đấy, nhưng như thế thì mình cũng không muốn. Nhiều khi gượng ép quá lại thành vô duyên.
    Mình nói thật lòng những suy nghĩ của mình, vì thực sự mình cũng đau đầu chuyện này nhiều rồi, mà mình là con gái còn bị giục dữ hơn. Cũng từng nghĩ đến cách của bạn, nhưng không ổn lắm, mãi vẫn cứ bị luẩn quẩn như thế này đấy!
    Tặng bạn và chúc bạn sớm đạt được ý nguyện!
    Được blackkattie sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 10/02/2008
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lừa các cụ một hôm thì còn được, chứ tuần nào cũng đến thì hơi khó đấy.
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chí lí, tuần nào cũng tới thì impossible
    đến cả bạn thân tớ mà còn chẳng có chuyện tuần nào cũng tới nhà nó
    gặp nhau ngoài đường thấy vui hơn
    nhất là khi xác định là bạn bè thôi
  6. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tớ nghĩ là nếu mới đóng giả yêu mà 1, 2 tuần đến 1 lần thì khí quá nhiều, bạn tớ á, chúng nó yêu nhau bao lâu mới dắt về nhà ra mắt, mà ra mắt xong thì cũng thỉnh thoảng mới đến nhà thôi chứ, đến đều như vắt chanh thế, các kụ biết là đóng kịch ngay :))
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ớ, anh có biết câu: Lùi 1 bước để tiến 3 bước ko?
  8. hermine

    hermine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đó là tớ giả thiết thế. Tất nhiên nếu vào tình huống cụ thể thì sẽ có cách làm phù hợp chứ.
    Hiện nay trong mắt các cụ tớ vẫn "chưa có gì". Thế nên có thể ta sẽ dần dần, lúc đầu là bạn thân, rồi rất thân, rồi người yêu v.v...Lúc đầu đến ít sau đến nhiều. Tùy tình huống mà xử lý. Tất nhiên là tớ giả thiết chứ thực tình để làm thế nào cho giống thì phải tùy thuộc vào diễn viên thôi. Mà mấy vụ này tớ cũng không rành lắm
    Cái chính là bạn gái đến nhà chơi, làm quen, nói chuyện vui thôi và tỏ vẻ quan tâm một tí. Bố mẹ tớ cũng dễ tính lắm mà.
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là yêu cầu của chú em cao, bạn nào giả làm bạn gái chú thì mệt lắm trong khi quyền lợi thì chẳng có gì. Tốt nhất là PM cho em Mèo ú kia kìa, em ấy đã gợi ý còn gì. Cả hai đóng giả sang nhà nhau là tốt nhất
  10. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình thế nào rồi ạ

Chia sẻ trang này