1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giứp tớ thoát khỏi tình trạng này.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi milosa, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy anh í okie thì tiến tới đi bạn ơi
    Các anh tầm đó, rình như cảnh sát rình bọn buôn ma tuý
    Hồi xưa cũng bị kiểu đó, 1 ngày hơn chục cuộc, call cho đến khi nào nghe máy thì thôi, nhắn tin thì ko có ( chắc tại giàu, ko thèm nhắn tin cho mỏi tay).....Mỗi tội là chẳng có cảm tình j với anh í cả nên cho out roài
  2. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    @Milosa: Đừng nghe đài địch mà hãy nghe cảm nhận của chính mình
    @sbcraft: Kiêu thế ???
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu đi, sau đc rồi chắc lão ý bớt ngay ý mà, hờ hờ, chưa yêu đâm ra thế
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy bằng tuổi người iu tớ . Lúc mới quen người iu tớ cũng tra hỏi đủ thứ, đến mức tớ phải bảo rằng anh hỏi em sao như hỏi cung vậy . Thế là anh hạn chế lại.
    Tớ nghĩ nnếu bạn cũng có cảm tình với anh ấy thì nên nói chuyện thẳng với anh ấy là bạn k thích anh làm như vậy. Mình nghũ anh sẽ hiểu và có cách quan tâm khác, hợp llý hơn.
    Chúc bạn vui nha

Chia sẻ trang này