1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ tiếp cận anh chàng này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 24/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ tiếp cận anh chàng này!

    Sơ lược, tớ học cùng hắn cấp 3, thích hắn từ lớp 11, ngại ko dám nói. Ra trường cấp 3, vào đại học rồi mới nhận ra mình hình như đã hối hận vì sao trc đây ko dám thể hiện.
    Bây h chỉ có trong tay số đthoại, hắn cũng ko llạc, k chơi với ai trong số những ng tớ biết. Tớ làm sao?
    Mà khó nỗi, hắn đã biết trong lớp có một ng thích hắn ( ko biết là tớ) vì trong blog của lớp tớ đã dùng nặc danh tìm hắn. Tớ làm sao h?
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    trước hết chị tìm hiểu xem hoàn cảnh hiện tại của anh ý thế nào
    nếu vẫn alone thì cứ tấn công,hôm nào tổ chức 1 buổi rủ 1 vào ng trong lớp đi chơi tụ tập ăn uốn (dĩ nhiên là có cả anh kia),sau đó thì trong buổi đi chơi thì lân la nói chuyện + hỏi han + (giả vờ) xin lại sđt..
    sau đó về nhắn tin đủ kiểu rồi...continue
  3. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao chả ai tấn công mình nhỉ
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc người của ngày trước vẫn còn như trước. nên phải tìm hiểu kỹ mới nên tính cưa cẩm. Còn đơn giản chỉ là lâu ngày ko gặp thì alo cho hắn mời đi uống nước hàn huyên chẳng sao cả.
  5. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã nghĩ tới phương án rủ cả lớp đi chơi, nhưng mà không thành. Lớp cấp 3 của tớ chia bè rẽ phái nhiều lắm, ko đứa nào nhìn mặt đứa nào hết. Mà cái khó là bạn ấy và tớ hồi đó ko nói chuyện với nhau bao h.
    Ko thể gọi điện trực tiếp được, vì ko có cớ gì hết, vả lại người ta sẽ biết tớ là kẻ nặc danh trong blog của lớp ngay. Hic, tớ nghĩ mãi mà ko thể có cách nào như tình cờ gặp người ta chẳng hạn. hic, ko có manh mối gì hết.
  6. bienbien

    bienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    YOu phải tìm hiểu xem anh chàng đó đã thích ai chưa nếu chưa thì bạn hãy tấn công đi biết đâu anh chàng đó cũng có tình cảm với bạn. Cứ thứ đi nhé ko thì hối hận đấy.
  7. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Thật không đơn giản khj người con gái chủ động. Nếu anh chàng kja dù có là kẻ đa tình đj chăng nữa, cũng sẽ e dè vì sẽ phải chịu áp lực từ các bạn bè cũ nếu đến với hieutrong.
    Mặt khác, khj bạn ra mặt, chàng đó không khó để nhận ra bạn là "kẻ giấu mặt" nọ trong Blog của lớp, người mà anh chàng có thể đã đưa ra 1 số nhận xét sau khj đọc comments.
    Vậy, ngoài việc tìm hiểu nhận xét của anh chàng về "kẻ giấu mặt", cách tốt nhất là tìm cách gặp mặt qua 1 người bạn chung cùng lớp. Việc tiếp theo là tấn công theo sở trường của bạn.
    Lưu ý: Nhất cự lj, nhì tốc độ
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 25/11/2007
  8. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ vô vọng nhỉ , có nghĩa là từ hồi học cấp 3 anh chàng đã không để ý đến bạn rồi ( không nói chuyện bao giờ ) , nói gì khi rời ghế nhà trường bao nhiêu mối quan hệ khác nữa.
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tin vui cho chủ topic là rất nhiều đôi bạn học cùng nhau cấp 3 chẳng có tình cảm gì, sau khi vào đại học lại quay ra yêu nhau (đặc biệt là thằng con trai ở trong môi trường thiếu con gái, con gái trong môi trường thiếu con trai). Ở lớp cấp 3 tôi có hai đôi như vậy.
    Tin buồn: nếu bạn chẳng làm gì thì cái tin vui trên sẽ chẳng bao giờ đến với bạn.
  10. mrAction

    mrAction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    call him , jả vờ bạn của chị có abcdef với him , hẹn ra quán nước thăm dò tình hình . Okie thì hốt lun . Hôk okie thì thôi

Chia sẻ trang này