1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ tiếp cận anh chàng này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieutrong, 24/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Canh giờ hắn đi đâu đó, dàn cảnh đụng xe, rồi " Ớ... xxx đấy hả, tớ đây!"
    Xong.
  2. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    uhm, tớ nghĩ như thế rồi chứ bộ, cơ bản là canh kiểu j bi h. Một ngày 24 tiếng, mà ko biết hắn ở cố định chỗ nào nữa. Và mình cũng phải làm việc mà.
    Còn về chuyện ko nói với nhau, là vì 2 đứa chơi theo 2 nhóm riêng, chỉ nói chuyện xã giao, tớ cảm động vì một lần nghe hắn kể chuyện của hắn thôi. Sau đó cứ để ý, càng để ý càng thích. Rùi hắn yêu một bạn cùng lớp. Mình đã thấy rất vui khi hắn vui và cũng chỉ dừng lại ở đó. Bẵng đi mấy năm, giờ mới có tin về hắn, đang alone, nên tự dưng muốn thử số phận một cái. hic
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    oài...thế thì chị ko thiếu cách đâu! giờ chị nói là chị bjt người trong lớp thix anh í là ai`~> hẹn đi nói chuyện...blabla! nếu ko thì chị giả vờ hôm nào đó bùn chẳng hạn, xong là gọi dt ~~> bảo là tự dưng nhớ thì goi~~> cafe ....
    Mà em thấy số đôi thành công ít lắm...còn fụ thuộc vào cách nói chuyện của chị.... chúc chị thành công! mún thành công phải can đảm chị ạ

Chia sẻ trang này