1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ trong TÌNH HUỐNG này với. hix hix

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanillagirl1784, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ trong TÌNH HUỐNG này với. hix hix

    To với bạn trai tớ yêu nhau được gần 3 năm rồi, thỉnh thoang cũng hay cãi nhau. Nói chung người yêu tớ cũng quan tâm đến tớ...mặc dù nhiều lúc bọn tớ thỉnh thoảng cũng cảm thấy chán nhau
    Gần đây, tớ đang nghi ngờ anh ấy hẹn hò với một bạn khác...hỏi thì nhất định nói đấy chỉ là bạn thôi, nhưng bảo cho gặp mặt thì nhất định ko cho gặp, lại nói lí do là nếu như gặp bây giờ thì bạn đó lại nghĩ khác rằng giữa hai người đó có chuyện gi`, rồi thì nói tính tớ trẻ con....lằng nhằng hết cả lên

    Bây giờ tớ chẳng biết làm thế nào cả...vì ức ko chịu được...Hỏi thì nhất định ko nói....chia tay thì cũng ko chịu....toàn nói tớ trẻ con ghen vớ vẩn.....
    Cho tớ một lời khuyên nhé! Có nên đòi gặp bạn đó bằng được không??? Hay là cứ để như thế......Tớ tin la người yêu tớ vẫn còn yêu tớ ....nhưng lại nghĩ nếu chỉ anh ấy" say nắng một lúc" thì làm thế nào nhỉ???????

    Tớ đang bơ vơ quá, ko biết làm thế nào bây gio1`
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    k rõ ràng đc thì im lặng . góp sự việc lại rồi " bùng nổ " vào 1 lúc . Hoặc gửi cái link này cho chàng !
  3. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bọn ấy là con trai thì chắc cũng giống nhau...hix thư nghi~ giúp tớ với
    Tơ cũng ko muốn làm to chuyện đâu, nhưng ngồi nghĩ thấy ức lăm
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Theo mè?o thì? nĂn hò?i cho ròf.
    NẮu 'àf ko cò chuyẶn gì? thì? nòi thẳng ra, gì? mà? phà?i dẮu giẮm.
  5. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên hỏi rõ là an tòan nhất. Hồi hổm đó, mình đi xe về quê, gặp 1 người học chung trường, nhỏ hơn mình 4 tuổi cơ, thế mà vẫn xưng anh ngọt xớt.
    Người đó bảo, bạn gái người đó ăn mặc xấu lắm, không biết cách mặc đồ, không biết cách nói chuyện. Thế rồi người đó cho mình nick Y!M, bảo mình nhớ nhắn tin cho người ấy, cứ nhắc đi nhắc lại là nhớ nhắn tin nhé.
    Cho tới bây giờ chắc hơn cả tuần rồi mà mình vẫn chưa add nick, chưa nhắn tin cho người đó bao giờ
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có quyền đánh dấu hỏi chấm...nhưng đừng làm căng quá với 1 sự việc bạn chưa bít rõ ràng
    hỏi han thăm dò ng khác...nếu có j j khả nghi thật thì hỏi đén cùng
    chứ jờ chưa đâu vào đâu mà đã truy thế thì mất ng iu đó bạn
  7. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu bằng được thì thôi. Nếu cứ để ấm ức trong lòng thì khó chịu lắm. Cần phải "Giữ gìn sự trong sáng của tình yêu" mà.
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    gần gần giống tớ ...và rồi kết quả là bạn trai tớ có người yêu mới & tớ bị cắm sừng
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm..
    Tình cảm rồi cũng sẽ là kỷ niệm thôi, phù du hết...
    Hôm qua, tớ còn đang buồn/vui/đau đớn/hạnh phúc/khổ sở/sung sướng thì hôm nay tâm trạng đã lại khác rồi.
    Yêu một người, mà người đó không yêu mình thì ích gì...
    Mà, biết đâu khi bạn là người thay lòng đổi dạ thì sao....
    Mọi thứ đều có lý do của nó, tình cảm cũng vậy...
    Nếu anh ta/cô ta thực sự yêu người con gái/con trai khác thì chắc họ không có tội. Tình cảm mà...
    Còn nếu đó không phải là t/y hay cái gì tương tự, mà là sự tính toán thì mới đáng buồn...
    Cứ tìm hiểu đi bạn ạ, nếu tìm hiểu trực tiếp không được thì gián tiếp. Sau này quản lý con cái cũng vậy, nhé
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Không phải bị cắm sừng, mà là cắt mất cái đuôi

Chia sẻ trang này