1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với , chuyện nạo hút thai .............(Gấp, gấp)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girl_dethuong, 18/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với , chuyện nạo hút thai .............(Gấp, gấp)

    Tớ có con bạn thân . Trot nhỡ được 3 tháng rồi , giờ thấy bụng cứ phình ra mới biết , khổ lỗi nó lại đã chia tay với bạn trai rồi , mà nó vẫn đang đi học (21t). Giờ nó khóc lóc với tớ rằng fải bỏ ngay nếu ko thì bị gia đình fát hiện là die .Nhưng khổ nỗi tớ cũng là 1 đứa mù tịt về vấn đề này . Nó mới fone cho tớ biết sáng hôm nay . Giờ các bạn làm ơn chỉ dùm mình muốn bỏ đứa bé thì fải đến viện nào , địa chỉ ( con bạn tớ ở hn) . Mà các bạn có thể cho mình biết thêm cả khoản chi phí tốn kém khoảng bao nhiêu để còn lo liệu. Có 1 điều nữa là làm việc đó có đau lắm ko ? Con bạn tớ đến tiêm nó con xanh manh mặt . Nó bảo nếu đau thà nó uống lọ thuốc ngủ cho dễ . Đúng là hâm . Mong các bạn chỉ dẫn iúp để mình đưa nó đi giải quyết kẻo quá muộn .
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    3 tháng rô?i mới biết la? có ha?, đúng la? die vi? thiếu hiê?u biết thôi thi? ráng chịu thôi chứ bo? đi bây giơ? nguy hiê?m lắm đến va?o viện thi? các bác syf cufng ghê tay đó, la?m dịch vụ ơ? ngoa?i thi? chă?ng biết thế na?o nhưng pha?i chọn nơi na?o có bác syf gio?i va? trang thiết bị nó ngon một chút ( Chịu khó mất tiê?n ngu em nhé ) Chă?ng bu? cho mi?nh cứ thoa?i con ga? mái tuyên bố với ngươ?i yêu " hêf có la? cưới " thế ma? chă?ng "có" đi đê? mi?nh cưới. Thế mới đau.
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn cần đi siêu âm để biết đang ở tình trạng nào. Sau đó mới căn cứ để giải quyết hậu quả được. Đừng có ngại, càng nhanh càng tốt.
    Nhưng 3 tháng là khá muộn rồi!
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Trót nhỡ rồi thì đẻ thui. Mẹ gì mà tàn ác nhẫn tâm loại bỏ cả con mình. lúc sướng sao không nghĩ đến lúc này. Đàn bà thật là độc ác, chỉ biết sướng thân mình, dám làm mà không dám chịu.
  5. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người giup hộ . ko thể để được , còn học hành , cong tương lai phía trước
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mang đến BV.Bạn ở HN chứ?2 bạn nên đến ngay BV C ấy.Và nhớ bảo cái thằng tác giả đi cùng.Nếu quá lo lắng ngại ngần,có thể khai tên tuổi và địa chỉ giả.Nếu muốn bỏ,đừng chần chừ thêm ngày nào nữa
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    3 tháng rồi mới nghĩ đến chuyện phá bỏ, thế thì chỉ còn cách chui vào hố xí mà chết đi, chứ nạo tầm này thì khả năng sống sót chỉ tính có vài % thôi, mà có thành công thì tỉ lỉ vô sinh sẽ đến 99%.
  8. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc "anh ơi, em sướng" không lo đến học hành, phía trước đi, để đến bây giờ nó bỏ rơi mới nghĩ đến tương lai. Cuộc đời có nhân có quả, nhẫn tâm từ bỏ con mình, như thế chắc gì đã có tương lai.
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mình khuyên nên tới ngay Bệnh Viện Phụ Sản gấp gấp,đừng có ra mấy bà lang vườn mà "bỏ" coi chừng hối không kịp đấy.Bạn nên alo cho 1080 hỏi địa chỉ xem nó nằm ở phố nào nhé.Đến đó sẽ được các bác sỹ tư vấn cụ thể phương án giải quyết tốt nhất cho bạn.Đừng dại dột hoặc sợ ai bắt gặp mà "làm" ở các phòng khám tư nhân nguy hiểm lắm đấy !!!
    Mà mình khuyên thật bạn là nên nói cho mẹ biết thì tốt hơn.Mình tin là mẹ bạn sẽ rộng lượng tha thứ cho hành động đó và giúp bạn.Vì thực ra con gái rất dễ "xiêu lòng" trong chuyện tìm cảm và không kiềm chế tốt bản thân mà.Mình nghĩ đây là trường hợp đáng thương hơn đáng trách cho nên mạnh dạn nói chuyện với mẹ là hay nhất.Người ta nói là sự thật có giấu đến đâu thì cũng sẽ bị lộ ra thôi.Cái chính là phải có lòng tin vào chính bản thân mình và dám vượt qua thử thách đó thôi.
    Chúc bạn gái ấy vượt qua thử thách to lớn và nặng nề này nhé !!!
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách " phá" mà thôi . Hầu như cô gái nào cũng vậy, cứ cho hết, trao hết, gánh vác hậu quả thì mới ân hận, lo lăng, bối rối, sợ sệt...........Những lần vào forum Đá cũng không mấy khi đọc các bài nạo phá thai.Cách đây không lâu Đá cũng phải nhờ đến lời chỉ dẫn của mod@cancer@ndungtuan về việc nạo phá thai của một người bạn. Là người ngoài cuộc nhưng Đá cũng thấy rất bối rối, lo lắng, và thấy đứa bạn mình thật đáng thương và ngu ngốc , 4 tháng nó mới biết là có thai . Đứa bạn tớ cũng không dám cho ba mẹ biết, khuyên răn mãi nó mới từ bỏ ý định tự tự, thật sự là Đá rất sốc, choáng váng, không thể ngờ đc bạn của mình lại như thế. Đá xin copy nguyên văn lời mod ndungtuan đã gửi tin nhắn cho Đá :

    2. Thai đã 14-15 tuần, khá lớn, phải áp dụng biện pháp Kovak, có khả năng mất máu nhiều và phải ở lại BV một vài ngày, phụ thuộc vào sức khoẻ sau khi thực hiện.
    3. Phải chuẩn bị kha khá tiền (sử dụng trong trường hợp cần thiết như truyền máu), tâm lý và nhất là trong 1 số trường hợp cần thiết cũng nên thông báo cho bố mẹ (mất máu quá nhiều, sốc ...), bạn có thể hỏi Cancer có thể giúp gì được ko (liên hệ BS, đánh giá khả năng, nguy cơ)? Nói chung là khá phức tạp vì thai lớn quá.
    4. Một số bài viết để bạn tham khảo:
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/424665.ttvn
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/168433/trang-1.ttvn
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/172182.ttvn
    http://www.ttvnol.com/SucKhoe/416263.ttvn

    Một mình bạn thì khó mà có thể làm đc, hãy nói với mẹ của bạn gái kia đi, nếu xảy ra chuyện gì thì bạn không gánh vác được đâu. Hơn nữa họ là người lớn, họ hiểu và biết. Ví dụ như chuyện của đứa bạn tớ, đợi siêu âm rất lâu, nếu cứ đợi thì có mà đến đêm , song do mẹ của đứa bạn Đá đã nhét cho ít tiền nên mọi thủ tục đều rất nhanh..............v..v...v..v.
    Về chi phí thì đứa bạn tớ hết gần 3 triệu. Việc nạo fá sẽ rất đau đấy{ vì thai đã to rồi mà} . Đứa bạn tớ fải ở lại BV 1 ngày đấy. Bạn nên bảo bạn gái đó đi nạo sớm đi, để lâu sẽ càng khó khăn hơn đấy
    Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với các bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này