1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với , chuyện nạo hút thai .............(Gấp, gấp)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girl_dethuong, 18/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Theo các bạn, cos 2 lựa chọn:
    - Phá thai khi còn ở trong bụng!
    -Giữ lại mà sau này không có điều kiện nuôi nấng; có khi còn vứt bỏ cho xã hội hoặc vứt vào sọt rác lúc mới đẻ như bài báo nào đó đã viết!
    thì cái nào nhẫn tâm hơn?
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Em nghĩ mọi người phân tích thế là đủ rồi. Bạn gì đó động viên bạn mình báo cho gia đình biết và nhanh chóng đi giải quyết đi. Cái thai lớn lên từng giờ từng ngày, chần chừ không phải là giải pháp tốt. Bạn nên đến BV nào lớn lớn, có uy tín một chút cho an toàn. Tuyệt đối không đến phòng khám tư. Ở Hà Nội thì đến Viện C trên đường Tràng Thi hoặc BV Phụ sản Hà Nội trên đường Đê La Thành (gần viện Nhi TW). Bạn đến vào giờ hành chính kẻo ngày nghỉ người ta không làm đâu (trừ trường hợp cấp cứu - mà trường hợp này chỉ có tính chất cấp cứu với bạn thôi)
    Nhanh nhanh kẻo trễ!
    Có gì khó khăn cứ PM lại cho tôi.
  3. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    He he, sướng thật. Ngoài chợ không thích nhau thì xông phi, cùi trỏ tẩn nhau luôn. Trong này dùng chữ nghĩa bình dị, nhẹ nhàng mà đau đến thấu xương. Thế mới biết con người ta xinh ra cái mỏ và cái đầu lợi hại đến nhường nào - đấy là tớ đang lên án mấy bác chỉ trích nạn nhân. Tớ khoái câu của mẹ mìn Bống đại khái là: không có bác nào dám nói, nếu nạn nhân có khó khăn gì thì hú lên một tiếng các bác sẽ có mặt giúp đỡ liền mà chỉ thấy mắng người ta xơi xơi.
    Vẫn biết bác Ntuan nhấn mạnh chủ để chính của topic để khỏi lệch hướng, nhưng tớ cứ xin một miếng đất cắm dùi tranh luận về đạo lý ?onên hay không nên phá thai? như các bác trên đã nói. Có hai lý mà tớ cố tình muốn tham gia. Thứ nhất, bồ tớ đã tham gia, tớ cũng phải tý toáy gọi là để hiểu thêm về nhau hơn, mặt khác tớ đã hứa, bồ tớ đi đâu tớ cũng đi theo để bảo vệ, nếu không đánh nhau được thì tớ sẽ cổ vũ cho bồ tớ chạy. Lý thứ hai: Topic này hỏi thông tin về đường đi nước bước trong việc phá thai, ngoài những ý chính còn có những ý đồng tình hay ủng hộ việc phá thai. Đương nhiên mọi người cũng hoà tình cảm của mình với tác giả thì mới có được những lời khuyên chí tình chí lý như vậy. Dẫn đến, tớ sợ rằng đến khi mở được topic ?onên hay không nên phá thai? thì tình cảm của mọi người sụt xuống, vậy thì lấy đâu ra được những bài tâm đắc, đọc xong, để cả đêm đầu gối không chợp mắt được. Mặt khác khi thảo luận nên hay?đều phải có những tình huống cụ thể để áp dụng từ ?~nên?T, ?~không nên?T - vậy đây là tình huống cụ thể còn gì bằng
    Đối với những bác khuyên theo kiểu dùng vài dòng mắng người ta chan chát này nọ thì tớ không dám tranh luận. Ở đây tớ chỉ xin nêu quan điểm của tớ về lời khuyên của bạn gì đó đã ân hận khi bị mất đứa con của mình lúc bạn tốt nghiệp đại học. Bạn gái của girl_dethuong rất đáng thương và đó hình như cũng là hoàn cảnh của rất nhiều các cô gái trẻ thiếu hiểu biết về giới tính cũng như quá bất cẩn trong mối quan hệ nam nữ nên dễ bị đàn ông lừa, điều này càng có đất cho các anh chàng sở khanh sống. Trong xa hội ngày nay, thông tin bùng nổ, trang *** tràn lan không kịp chặn (hoặc giả chán trả buồn chặn), quan niệm về ******** được nới lỏng hơn trong giới trẻ, sự giáo dục lỏng lẻo của gia đình, nhà trường về giới tính, trinh tiết và đức hạnh của người phụ nữ (tớ không nói đến cái mảnh certificate kia) càng làm cho nhiều hơn các bác zai nhà mình trở thành sở khanh bất đắc dĩ (không ai muốn làm sở khanh nhưng hoàn cảnh đưa đẩy )
    Tớ không cổ vũ cho việc nạo phá thai nhưng trong trường hợp này bạn gái kia không nên để. Bạn còn khá trẻ (21 tuổi) ngoài việc ảnh hưởng đến học hành, công danh sự nghiệp và đàm tiếu của bà con hàng xóm còn có yếu tố rất quan trong đó là: chưa có đủ điều kiện để nuôi dạy đứa con của mình theo đúng nghĩa ít nhất là trong vài năm đầu, cái điều kiện đó bao gồm kinh nghiệm, vật chất, độ chín của suy nghĩ dẫn đến hành động không em chã, sức chịu đựng, tâm lý làm mẹ... Nhà có đầy đủ cả vợ lẫn chồng còn vã mồ hôi hột để nuôi con huống chỉ chỉ mình cô gái kia, hơn nữa cô gái kia đang sống phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình thì sao gánh nổi trọng tránh nuôi dậy con (cô mới chỉ đạt một vế là sản xuất thôi). Nhiều người nói rằng còn bố mẹ, họ hàng sẽ giúp đỡ nhưng xin thưa, sự giúp đỡ của họ chỉ phần nào, chủ thể tự lực là chính. Nên nhớ rằng cha mẹ chúng ta cũng đã trải qua sự vất vả trong việc nuôi dậy con cái, bên cạnh hạnh phúc do con cái đem lại còn có cả những nỗi đau, nỗi sợ hãi mà chính họ cũng phải kinh những ngày nuôi con đã qua hoặc nhẹ nhàng hơn họ không hiểu làm thể nào để họ vượt qua nổi những khó khăn như thế. Trong hoàn cảnh bức bối, không danh chính ngôn thuận, vậy ai đó định biếu cục xương khó xơi đó cho họ sao(?). Sự phát triển tốt xấu của đứa trẻ gắn liền với tâm lý tình cảm của cô gái, đứa trẻ tốt thì vỗ tay bồm bộp, xấu - ốm đau dặt dẹo, hơn ai hết cô gái sẽ là người ân hận đầu tiên và tớ tin chắc rằng cô sẽ đau như cắt từng khúc ruột và nguyền rủa mình đã làm khổ chính sinh linh bé bỏng của mình.
    Quyết định tước quyền được sống của một con người chứ đâu phải đùa, họ có đau đớn chứ, họ có ân hận chứ, thậm chí họ còn bị ám ảnh cả đời, gây nên những biến đổi về tâm sinh lý theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng hoàn cảnh không cho phép họ làm vậy chỉ vì nếu đứa trẻ sinh ra, phần nhiều sẽ khổ, sẽ không được hưởng một điều kiện tốt nhất có thể mà lẽ ra nó phải có (tớ hy vọng đây là suy nghĩ tích cực để vơi đi phần nào ân hận của những người đã trải qua khủng khiếp này).
    Xin nói thêm ngoài lề, nếu ai đã từng tiếp xúc với các bác sỹ phụ sản, tớ tin rằng mọi người đều công nhận, ban ngày họ là những người rất dũng cảm trong nghề nghiệp, khi đêm về họ sẽ cầu nguyện cho những linh hồn xấu số. Tớ hy vọng, qua bài này các bác zai thông cảm với nỗi khổ của chị em, hãy sống có tránh nhiệm với hành động của mình, đó mới là đàn ông đích thực và tớ cũng hy vọng các bà, các chị khi yêu đừng nhắm tịt mắt kẻo trộm nó móc mất điện thoại đấy và nhất là một số em gái 8X bây giờ đừng chạy theo những lối sống hết mình mà các em tự sáng tác, rồi cho là chuẩn mực của xã hội hiện đại
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của mình lúc fá đã là 15 tuần rồi. Đá biết hiện tại bạn đang bối rối chẳng kém cô bạn kia . Việc này bạn fải nói với mẹ của bạn gái kia. Mình biết rằng rất khó nhưng bẹn nên làm như vậy , một mình bạn không xoay xở đc đâu, nhất là cái thai đã 3 tháng rồi, sẽ rất đau đớn cho bạn gái bạn đấy.
  5. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật !
    Nên cho bà mẹ biết, nếu bà mẹ có tâm từ thì đưa cô gái đi xa, mang bầu thêm 6 tháng . Sinh ra đem cho chùa , cho nhi cô viê.n, cho bà con anh chị em , cho ngươ`i hiếm muộn, hay bất cứ ở đâu cũng đươc.
    Cũng tương tự như thấy ai chết đuối thì vớt lên, còn chuyện sống ra sao thì để ông trời giải quyết chứ đâu có dìm người ta trở lại cho chết đuối chỉ vì chưa tìm ra cách sống ...

  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này còn có kiểu người đẻ con ra rồi đem cho người khác thì đến sợ. Đó là sự ích kỷ chứ tốt đẹp gì, sinh con ra là một chuyện, nhưng cho nó tình cảm, tình mẫu tử, nuôi nó khôn lớn, dạy nó nên người ... mới là điều quan trọng nhất. bao nhiêu người phụ nữ như thế, chỉ vì công danh, sự nghiệp ... rồi đến khi có thành đạt đến thế nào cũng luôn cắn rứt lương tâm.
    Mang lại cuộc sống cho 1 con người là điều thiện nhưng để nó lớn lên trong mặc cảm, hận thù, không sự dạy dỗ ... thì điều ác đó còn hơn nhiều lần cái điều thiện kia.
  7. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Phật Tử nên khuyên không nạo thai .
    Lý luận của bạn không đủ thuyế''t phục để 1 người phá thai đâu . Bởi vì được sinh ra , được dùm bọc thương yêu, được nuôi nấng ăn học đầy đủ nhưng có kẻ vẫn đi lạc đường, ôm lòng thù hận và làm điều ác . Vậy nên để nó ra đời theo luật thiên nhiên, chớ cưỡng lại .
    Đẻ ra không nuôi nấng chăm sóc đầy đủ , đó là hoàn cảnh ngoài ý muốn . Nạo thai là 1 ý muốn !
    1 đứa trẻ hư hỏng là điều thường, bởi chúng ta đã nên NGƯỜI i hay chưa ?
    I đứa trẻ hư hỏng chỉ vì không được học hành mà thôi, cái tâm nó vẫn lành . Bày cho 1 ngươ`i nạo thai, sẽ có người khác bắt chước dây chuyền . Người nạo có thể đánh mất lòng từ, tâm ác độc còn tệ hơn 1 trẻ hư hỏng lêu lổng ...
  8. river_island

    river_island Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thai 5 tháng còn phá đc nữa là vài tháng bé tí,cứ vào viện cho đẻ Kovac,bọn Trung quốc,mấy thằng già nhiều tiền còn mang cả thai nhi đi nấu canh ăn tẩm bổ cường dương,tởm thật! Bọn TQ cứ nhà nào thừa con gái thì cứ đến tháng thứ 6,7 cho đi đẻ Kovac bán lấy tiền,đem vào nhà hàng làm canh hết
  9. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác là Phật Tử thì khuyên thế cũng phải. Nhưng nếu mà cứ nghe lời bác, thì phải đến hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ không cha ra đời. Thưa bác, bây giờ chuyện nạo thai đâu còn là lòng từ nữa ạ, đó là chuyện thường ngày đối với các cô gái rồi ạ, họ đâu cần nghĩ đến từ mới tâm, cốt là giữ được tương lai của họ. Nếu cứ theo đánh mất lòng từ, tâm ác độc mà suy ra từ chuyện phá thai thì XH nhiều người lắm, đâu chỉ có một hai cô gái. Biết kiềm chế ham muốn, không làm điều ác là cái tốt, nhưng con người ta biết vậy mà khó có thể làm vậy, có thể nói là luật của thiên nhiên chăng ?.
  10. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Giã đoán xa vời quá đi . Lúc mà mọi người biết lắng nghe lời như thế thì cũng là lúc các cậu trai đều chịu gánh lấy trách nhiệm làm cha đó mà ! Sẽ không có đứa bé nào mồ côi . Vì lẽ không có tỷ lệ cao ấy cho nên không nạo được cái nào hay cái đó .
    Ah, bàn lại chuyện ích kỷ nhe . Nếu bỏ đứa bé không nuôi là ích kỷ . Thì nạo thai cũng ích kỷ đó thôi .Nào là sợ không học được, không có tương lai rạng rỡ. Có người học không được, không có tương lai rạng rỡ, nhưng vẫn sống được đó mà .
    Ya, đó là Karma .
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 21/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này