1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với , chuyện nạo hút thai .............(Gấp, gấp)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girl_dethuong, 18/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    iU nên xem lại , bi giờ lũ con gái fá thai ầm ầm ấy mà, đến bệnh viện thì biết liền, nếu rảnh rỗi thì tâm sự với bác sỹ ở đấy, nhiều đứa nạo thai chuyên nghiệp lắm , coi mấy cái chuyện ấy cũng là thường ........nhưng hình như mọi người hơi lạc chủ đề rồi thì fải
  2. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  3. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Không lạc đề . Liên quan đó mà .
    Hẳn vậy rồi, nhiều . Nhưng hãy cố gắng giới hạn ...
  4. Guest

    Guest Guest



    Cũng chỉ là người qua đường. Xin gửi tới mấy nhà đạo đức trong này vài lời
    To iU
    Giữa lúc người ta lo lắng cùng quẫn mà vẫn thong thả mạn đàm được như trên thì quả là từ bi hiếm thấy.Có thể dửng dưng khi nhìn kẻ khác chạy long tóc gáy trong sợ hãi và cũng quẫn như ngài thì chữ Nhân trong bụng(hay chỉ ở lỗ mồm) chắc phải to bằng chùa Quán Sứ.
    Phật giảng cho bao điều hay lẽ đẹp nhưng hình như chưa dạy cho ngài biết nên nói gì ở đâu ---> Topic này được mở sau khi cô bé ấy đã đi đến quyết định và chỉ muốn hỏi han các thông tin chung quanh việc thực hiện 1 ca nạo thai.
    Nếu là người có lòng nhân thì chí ít nếu ko giúp gì được cũng đừng làm người ta đau khổ dằn vặt thêm bằng những lời khuyên nhuốm màu đạo đức.Những lời đó ai cũng khuyên được, chẳng cần phải khoác cái mác Phật Tử như ngài. Về chùa mà đọc kinh cho lành.
    Và đừng quên là tác giả topic ko hỏi ngài là nên hay ko. Cô ta hỏi rằng làm thế nào?ở đâu?bao nhiêu tiền? hậu quả ( hậu quả mang tính chất y học nhé)như thế nào?Ngài trả lời được những gì trong các câu hỏi trên? Chẳng hề. Chỉ là mấy lời khuyên mà nếu cô bé ấy đọc được sẽ càng thêm đau khổ.
    Để đưa đến quyết định người ta đã khổ đủ rồi. Ngài còn chồng thêm lên. Chữ Nhân của ngài nằm đâu? sao ngài khốn kiếp thế?.
    Cả nothinglastforever cũng nên khắc vào đầu những dòng này nhé.Những hạng người lúc nào cũng nói ra được những lời đạo đức như ngài và nothinglastforever xã hội này đang thừa.
    Chỉ thiếu những người dám đồng hành với cô bé ấy như girl_dethuong và một vài member thực sự biết rằng mình nên nói gì làm gì đã post bài trong topic này. Vì rất có thể........ họ cũng ngại bị mấy cái mồm diều hâu như ngài và nothinglastforever gán cho cái tội đồng loã với tội ác.
    Ai cũng biết như vậy là không nên nhưng nếu người ta đã quyết định rồi, ngài không đồng tình, không tiếp tay cũng không sao. Nhưng chí ít cũng im đi, đừng làm người ta thêm rối trí.
    Đây là người thật việc thật và hãy tập trung vào những gì họ cần nếu ngài muốn giúp.
    Topic này ko phải lập ra để trưng cầu ý kiến về việc nên hay ko? Nếu ngài tham gia trưng cầu rằng nên đến viện C hay viện Phụ Sản, viện nào nhiều bác sĩ giỏi thì tôi còn cảm được cái Tâm Sáng, cái Lòng Nhân của 1 người tự nhận là con Phật như ngài.
    Ngài khoét sâu thêm vào nỗi khổ của người ta bằng những chuẩn mực đạo đức mà vào thời điểm này, người ta đang phải cố bỏ qua cho đỡ dằn vặt, tôi thấy ngài còn ác hơn cả thú.
    Cô bé ấy giờ này thế nào? đã đến bệnh viện chưa?đã trải qua những giờ phút đau đớn chưa?tình hình tâm lý và sức khỏe ra sao? có anh bạn trai và bố mẹ cô ấy bên cạnh không?đó là điều tôi quan tâm
  5. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mod không del những bài như thế này đi????
    Theo tôi mod nên kiểm duyệt cả những bài có thể làm tổn hại đến tâm lý người khác nữa. Xoá hoặc chuyển những bài bàn luận vô duyên sang một topic khác. Nơi này để yên cho người ta cầu cứu và góp ý một cách thiết thực và đúng tinh thần chia sẻ.
  6. Guest

    Guest Guest

    Dưới đây là bài của bạn bongxinh viết lúc 10:43 ngày 20/11/2004 Trích lại để mấy cái mồm đạo đức giả vào đọc mà tự nhìn lại mình

    Cô bé này quả thật đáng thương nhiều hơn đáng phải nghe những lời rỉa rói cay độc của bác, nghe như giọng điệu gái già không lấy được chồng ý. Nếu bác thật sự hạnh phúc và may mắn trong tình yêu, em thiết tưởng bác phải có cái nhìn khoan dung và nhân ái? Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Nếu bác có thương thì xin chỉ giáo vài chiêu cứu người (biết thì hẵng dạy, không thì đừng phát biểu luyên thuyên kẻo bác NỜ Tuan bác ý mắng cho). Giận quá thì ra ngoài kia hoành tráng hẳn hằn hăn một cái topic mà lên án "Một bộ phận các cô gái trẻ" lại dám "là vậy sao" cho khỏi bứt rứt.
    Chả có công sinh ra người ta, chả có công dưỡng dục người ta ngày nào mà cứ tự dưng cho mình cái quyền chửi bới người khác. Nếu bác xui con người ta là: "cứ đẻ đi, khó khăn gì hú anh tiếng" thì em mới phục bác. Cứ ngồi không mà phán thế, thằng dở hơi nào chả phán được. Giận quá!

  7. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng chỉ muốn cái thằng bố Sở Khanh khốn nạn của cái thai đó nhận trách nhiệm và an ủi, nâng đỡ cô bé trong lúc này. Thưa bác là Phật dạy thì thế, nhưng Xh nó nhiều thằng khốn nạn lắm bác ạ, số lượng bọn khốn nạn nó đông hơn người tử tế nhiều. Tốt hơn là lấy đó làm bài học cảnh tình những cô gái nhẹ dạ, chứ lúc có chửa ra rồi mới trách người ta là ích kỷ khi bỏ hay nuôi đứa bé thì tác dụng gì.
    Được pemfc sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 21/11/2004
  8. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã có những ý kiến đóng góp giúp đỡ . Mấy hôm nay tớ bận chút việc riêng lên ko thể giúp bạn tớ được và tớ cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng tớ đồng ý với quyết đinh của bạn tớ dù nó hơi nguy hiểm . Cũng may tớ ko để bạn tớ vào đọc topic này mà tớ đã chỉ để cho minhg tìm hiểu rồi giúp thôi. Nó mà đọc được những lời chỉ trích của các bạn thì chẳng hiểu nó sẽ ra sao nữa . Thật ra thì khó lắm . Mẹ nó mất khi vừa sinh nó ra giờ nó sống cùng bố và dì (khi nó 5t bố lấy vợ ) . Nó và dì luôn có chiến tranh lạnh . Gia đình nó cũng ko hạnh phúc lắm . Bố nó giờ lại là 1 người có chức có quyền lại rất khó tính . Tớ cũng nghĩ rồi , thậtt sự tớ cũng ko muốn nó bỏ nhưng nếu ko thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bố nó , còn nó tuy 21t nhưng như 1 đứa trẻ con ý . Tưởng tượng khi nói ra đầu tiên là gia đình nó đã....sẽ càng....Bố nó sẽ ra sao đây , dám nhìn ai , Mà nó thì nuôi con kiểu gì khi mà nó còn rất trẻ con như thế...Mà còn nhiều nhiều sự phức tạp mà mình ko thể nói rõ hết ra đây cho các bạn hiểu được .
    Mình muốn hỏi 1 lần nữa như trường hợp của bạn mình thì fải đi nạo a`? Khả năng vô sinh coá cao ko ? Làm ở đâu thì an toàn nhất?Thanks. Địa chỉ cụ thể và cả khoản chi phí , thủ tục và có fải mang theo giiấy tờ gì ko ?
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Chị thử hỏi 1088 xem, biết đâu người ta có thể giúp ích được đấy. 3 tháng thì nên đến bệnh viện phụ sản có tiếng nhất thôi, chịu khó mất nhiều tiền hơn chút..
  10. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 10 năm mẹ ImD1 bị sẩy thai. Cái thai đến tháng thứ 7 thì bị sẩy. Mẹ ImD1 khóc suốt cả tháng sau đó. 3 năm sau mẹ ImD1 còn nói với ImD1 là nằm mơ thấy 1 đứa trẻ sơ sinh khóc gọi mẹ giữa đồng.
    Vậy mà một vài cô gái lại đi phá thai năm bảy bận. Đời sống có nhiều chuyện thật tréo ngoe.
    Hi vọng lần phá thai này là lần cuối cùng của cô bạn của girl_dethuong.
    Chúc mọi điều tốt lành đến với cô ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này