1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, dạm ngõ là phải làm những gì hả các nàng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Leo82Libra83, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  2. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hihi
  3. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với nàng boxingday ở khoản in đậm, lễ dạm ngõ thì quan trọng nhất là trầu cau thôi. Lễ nhà trai bên tớ cũng làm 1 buồng cau to tết đẹp lắm. Và nếu như tớ nhớ ko nhầm thì lúc nhà trai ra về nhà tớ cũng chỉ lại quả trầu cau thôi.
    Tớ thì tớ thấy cái vụ dạm ngõ đơn giản lắm, mọi người ko cần căng thẳng đâu, đó chỉ như 1 buổi gặp nhau hàn huyên bàn chuyện của các cụ 2 bên thôi .
  4. TheScientist

    TheScientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ăn hỏi / dạm ngõ thì nhà giai nhà gái đâu có mời nhau ăn cơm đâu nhỉ?
  5. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  6. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  7. hubt

    hubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em mới tìm thấy cái topic này chả là năm sau em cũng cưới (dự định 2 đứa thế ạ) nhưng chả biết thưa chuyện với bố mẹ thế nào cứ xí hổ ý , mặc dù bóng gió xa xôi thì cả 2 nhà đều biết năm sau sẽ cưới
    Các chị chỉ cho em với ạ , trình tự thế nào , kiểu nói chuyện với bố mẹ 2 bên ý hoi lac de so voi ten topic nhung giup em ty nhe , Tet toi noi roai, ra tet con tinh dan nua , lo du thu ma
    nhà trai thì đầu năm sang nhà em chơi gọi là xin phép qua lại roài , nhà em cũng mới sang nhà trai chơi tối qua Bố chồng tương lai hôm qua lại còn bảo , chuyện cưới xin thì bố mẹ ủng hộ hết nhưng chí hướng của 2 đứa thế nào , có quyết tâm không , nói mỗi thế , chuyển qua chủ đề khác
  8. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    He he...tớ xong lễ dạm ngõ gần tháng rùi mà quên k vào cảm ơn tất cả các nàng lần nữa Thankiu các nàng đi trước nhìu nhìu nhé . Bi h lại là ng "đi trước" rùi nên lại lau tau đi tư vấn cho các nàng "đi sau" .
    Tớ lúc đầu cũng thấy xí hổ lắm, chuyện iu đương, dự định cưới hỏi thì rậm rịch từ lâu rùi nhưng nói ra thì ngượng chít. Tớ nghe anh iu tớ kể lại A nói Mẹ A là "Mẹ đi hỏi xem ngày nào đẹp thì sang nhà cái H (là tớ) nói chuyện nhé!", có mỗi thế thôi
    Khoe với các nàng ảnh hôm dạm ngõ tớ (hai đứa cứ ngồi nói chuyện, cắn hạt dưa chả bít các cụ nói gì...hihi).
    [​IMG]
    Được Leo82Libra83 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 25/12/2008
  9. hubt

    hubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    oài , thế chắc nhà em còn lâu mới tới cái ngày đấy vì hình như dạm ngõ xong chỉ khoảng 1 tháng là ăn hỏi phải không ạ
    Hôm qua mới được em chồng bắn tin là bố mẹ em bảo tết sang nhà chị nói chuyện cuối năm tổ chức cho 2 đứa Thế này chắc chỉ sang nói với nhau rùi cả 2 nhà về đi xem ngày, contact với nhau qua ĐT rùi gần tới thì sang dạm ngõ , ăn hỏi , cưới là hết , các chị nhỉ
  10. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng cả hai nhà đã sang chơi nhà rùi còn ji. Đến Tết chắc là lễ dạm ngõ đấy nàng ạ vì chỉ có dạm ngõ mới nói đến chuyện cưới xin thôi. VÌ thế nàng nhắc xã nhà nàng mua lễ như lễ ăn hỏi nhưng mỗi thứ chỉ 1 thôi nhé. VÍ dụ: trầu cau (9 quả cau, 9 lá trầu), 1 chai rượu, 1 lạng chè, mấy cái bánh cốm.... vào 1 cái khay mang sang.
    Nói chung, cái này như một buổi nói chuyện của các cụ thôi, đơn giản lắm. Như nhà tớ thì hôm ấy kết hợp ĐKKH và coi như cưới 1 lần luôn nên nhà tớ cũng có khá đông người, cũng làm cơm ăn và CR đón CD về dinh (ở tận Nam ĐỊnh), ở lại NĐ hai ngày ăn chơi, nhảy múa xong về HN, rồi đợi ăn hỏi và cưới nữa là Okie (Cái thời gian cách nhau giữa dạm ngõ - ăn hỏi - cưới là tùy từng nhà vì còn phụ thuộc vào lúc đi xem ngày nữa...).
    Khuyến cáo các nàng nhé, tớ thấy mẹ tớ bảo là ngày ĐKKH quan trọng hơn ngày cưới đấy nên đi ĐKKH cũng cần phải xem ngày. Như tớ ngày ĐKKH mẹ tớ cũng phải đi xem đấy.

Chia sẻ trang này