1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, mai tớ đến nhà người yêu lần đầu tiên, mà người yêu tớ lại k có nhà ik ik

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với, mai tớ đến nhà người yêu lần đầu tiên, mà người yêu tớ lại k có nhà ik ik

    Tớ trình bày luôn, tớ là con gái, mượn nick của bạn trai bao Kamikaze thôi :P.
    Chuyện là chiều mai tớ sẽ đến thăm bố mẹ người yêu tớ, tớ cũng run run . Tớ đã chả khôn ngoan gì thì chớ, bao giờ run lại càng dễ ăn nói lắp bắp, mà bạn người yêu thì lại đi làm xa, k có nhà nên chả có ai đỡ đạn cho tớ cả.
    Các bạn gái có kinh nghiệm gì trong vụ này thì chỉ cho tớ với. Với lại tớ đến lần đầu thì nên mua gì nhỉ. Bạn người yêu nhất quyết không thích tớ mua hoa quả, thế mới ác chứ

    Tớ còn 1 ngày nữa thôi, giúp tớ với
  2. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ốiiiiiiiiiiiiiiii
    đến nhà người yêu ... mà người yêu lại không có nhà
    Thế thì Tráu cũng chịu kô ạ, hông biết giúp Kô thế nào
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chắc cả nhà hắn không thích ăn hoa quả
    Em mua một bó hoa tặng cho má mỳ của hắn. Thế thôi. Đơn giản. Không phải phức tạp như zai
    Nếu chẳng may có bị cưỡng ép ở lại ăn cơm tối thì cứ ăn. Tự nhiên, thoải mái... Ăn ít thôi, không lại biết là tham ăn
    Nhưng, ăn xong không được rửa bát
    Nhớ hồi lớp 2, lúc đến nhà bạn gái lần đầu, đến không mua gì thì chớ, lại còn ăn trưa ở đó. Ăn xong rồi ngủ trưa luôn với nó ở đấy nữa. Mất điểm quá
  4. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Bạn người yêu tớ k thích vì bảo là mua hoa quả khách sáo quá. Mua hoa cũng lạ lạ, mà chỉ sợ các bác phụ huynh có tuổi rồi k quen, có khi lại còn khách sáo hơn mua hoa quả hix. Tớ hâm mộ bạn meotom lắm, bạn meotom nghĩ tiếp giúp tớ đi
  5. sunshine60

    sunshine60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngại tặng hoa thì mua thêm cái lọ hoa. Đến blabla là hôm trước cháu mới đi Bát Tràng lùng mua được cái lọ gốm cổ gia truyền đời đầu. Không thì làm gói thịt chó chặt, bữa cơm ra mắt sẽ thêm phần đạm (bạc).
  6. caijday

    caijday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mua hoa quả mà cũng là khách sáo sao, khó nhỉ.
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ k nên mua hoa, k cuống quá lại nhầm hoa Ly với hoa Huệ hay hoa Loa kèn là đi đấy =)). Cứ mua cái gì bình dân cũng được, rồi bịa ra lý do nào đấy. Nói chung phải biết mồm miệng đỡ chân tay
  8. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mua hoa quả ý chị ạ. Các cụ mà tặng hoa có khi còn tây quá, lạ quá ý. Hoa quả cho người già, bánh kẹo cho trẻ con ý, em nghĩ thế
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải mua quà cáp, mang đến tấm lòng chân thành là được rồi
  10. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    he,con gái mà cũng máu nhỉ, đến nhà bf mà ko có bf ở nhà. tớ thấy b cũng liều thật đấy, tuy vậy tớ cũng rất hoan ngênh tinh thần của bạn. thế này, mua 1 bó hoa đến thôi, ko cần quà cáp j mấy đâu. buổi đầu ra mắt đơn giản thui ko lại :P

Chia sẻ trang này