1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, mai tớ đến nhà người yêu lần đầu tiên, mà người yêu tớ lại k có nhà ik ik

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 13/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mua keo dua di ban oi! Nhai chit thui, khoi noi lun.
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    ka ka Các bạn í đùa đới, đừng tin .
    @2pic: thế người iu ko phím cho bạn trước thói quen sở thích của các cụ ở nhà à. Nếu ko thì pạn cứ mua hoa quả tới, nếu 2 cụ bảo ở lại ăn cơm thì phải trổ hết tài năng vào bếp phụ giúp nấu nướng mới mong kiếm điểm được. Nhớ là ăn xong thì đừng có rửa bát đới =))
  3. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hè hè may quá là may mai tớ lại được làm nên chiều mai tớ tới sơm sớm, chắc sẽ tránh được vụ ăn uống ngay từ buổi đầu tới nhà rồi
    Người yêu tớ cũng dặn dò kỹ lắm, cũng này nọ kia khác mà tớ đầu đất lưỡi ngắn nên vẫn lo. Có khi phải in mấy điều người yêu dặn ra, bao giờ đến đầu ngõ mở ra đọc lại cho nó chắc cú
    Mà các bạn gợi í giúp tớ, nếu không mua được bánh đa đỏ thì mua loại đặc sản gì điiiiiii
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Không biết chủ thớt mua được gì rồi, chỉ tớ để lần sau tớ phím gái nhà tớ mua
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    úi...cứ mua hoa đi, mua Na ý...các bác là thjx ăn Na lắm, chọn quả to đẹp vào. Đến bảo là cháu đi thấy Na ngon quá nên mua biếu 2 bác.
    Tớ thì tớ cũng gà lắm. Đến gặp bố mẹ n.y mà ko bít phải nói gì...khổ thế chứ. Bình thường là tớ cũng mồm mép lắm...cơ mà những lúc ấy thì chả thấy đâu...rõ khổ !!! Thui thì cứ giả nai : hiền lành, dịu dnàg, =))
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    dẫn 1 anh nữa đến giới thiệu là bạn zai cháu...
  7. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mua ít hoa quả bạn ah. Lâu lâu đến chơi nhà bạn thân t còn mua ít hoa quả nữa là.
    Tớ nghĩ là cư xử bình thường,nói chuyện vừa đủ, đừng tự nhiên quá.Lần đầu bao giờ chẳng bị soi nên cũng chú ý cách ăn mặc nữa nha.
    Mà sao ko được rửa bát , mọi người nhỉ?
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chị mới đi chơi về thì cứ mua chút quà gọi là đặc sản ý, nếu ko làm túi hoa quả tới nếu 2 bác ấy mời ở lại măm măm thì nhảy vào bếp trổ tài măm xg lấy hoa quả ra cùng măm măm roài té là ổn thôi. Vì thực ra đến tay ko thì cũng hơi hơi chối tí thôi. E chưa có kinh nghiệm ra mắt nên chỉ nói được chế thui ạ
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ko rửa, để bố mẹ chồng tương lai ngứa mắt, cấm con zai cuới, em rũ hàng cho nhanh
    Hoặc nếu zai quyết cưới, bố mẹ sẽ ghét, tống ra ở riêng.
    Còn muốn có tình cảm với nhà chàng, thì nên tham gia dọn dẹp rửa bát sau khi ăn.
  10. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hí hí tớ vìa rồi vìa rồi . Tớ mua được bánh đa đỏ ở chợ Bắc Qua nên lại diễn bài "cháu đi chơi ..." . Bạn nào cũng muốn diễn bài đó thì PM tớ, tớ cho số điện thoại, họ mang bánh đa tới tận nhà cho hehe.
    Chuyện trò nói chung là phình phường, cơ bản là phải đợi tối bạn người yêu gọi điện về nhà mới biết được phụ huynh nhận xét tnào, chứ với mình đương nhiên là phụ huynh sẽ "Biết nhà rồi thỉnh thoảng đến chơi". Chắc các bác cũng bài giống mình
    Cảm ơn mọi người nhá. Trời mưa, mời các bạn để mưa cùng ông trời luônnnnnnnnnnnn

Chia sẻ trang này