1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, mai tớ đến nhà người yêu lần đầu tiên, mà người yêu tớ lại k có nhà ik ik

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kamikaze1982, 13/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Tất nhiên là đâu phải ngó lơ đi chỗ khác ko mó gì vào đâu
    Ở trên chị suha chẳng bảo còn gì, mình làm cái gì trong phạm vi của mình thôi. Dĩ nhiên là đứa con gái nào thấy mc tương lai rửa bát mà ko đoái hoài gì thì quá là đuểnh đoảng vô duyên, nhưng cũng ko nên giành 1 mực rất để rửa. Ở đây đang nói là mình mới là khách lần đầu đến nhà, cũng phải biết ý mà giúp đỡ, câu nói thì chả mất gì, cứ thu dọn bát đũa, lau bàn rồi chạy ra "bác để cháu giúp" thì cũng chả ai bắt phải rửa hết, ở trên em chả bảo là có thể chỉ cần giúp úp bát đĩa lên giá là được rồi. Chứ tranh rửa bát, nhỡ hớ cái gì thì sao, mà lại tự tạo việc cho mình để bố mẹ bf thêm soi xét (xem nó có rửa đúng rửa sạch hay ko).
    Đấy là còn chưa nói đến chuyện nhiều người ở nhà ko mấy khi phải rửa bát, nhưng lại tranh đòi rửa đâm ra lóng ngóng thì thôicứ gọi là ko biết giấu mặt vào đâu. Mình vốn sao thì cứ như vậy, có chăng là nên biết giữ ý hơn 1 chút, chứ đừng ở nhà thì ko làm gì, đến nhà bf thì mới thể hiện rửa bát, giặt quần áo, lau nhà...chứng tỏ chăm chỉ đảm đang để lấy lòng phụ huynh. Cứ thế rồi đến lúc cưới xong, tính lười lại đâu hoàn đấy thì còn bị mc ghét hơn, lại bảo ngày xưa muốn trói con bà thì nó chăm thế, bây giờ cưới rồi thì mới lười chảy thây ra.
    Cái chuyện ra mắt bmc tương lai em nghĩ nó ko chỉ là phải thể hiện mình chăm chỉ, tất nhiên có thể các cụ sẽ nghĩ là 1 cô gái đảm đang, thế cũng là tốt. Nhưng theo em thì người lớn người ta cần 1 cô con dâu biết cư xử, sống tốt, biết trước biết sau và hiếu thảo hơn là 1 cô đảm đang nhưng ù ù cạc cạc chẳng biết cái gì , cưới vợ chứ có cưới osin như thời phong kiến đâu.
    Mà bố mẹ ng y em còn trẻ lắm ý, nên là suy nghĩ chắc cũng thoáng hơn cho con cái nhỉ.
    Đc đọc mấy bài của chị suha là cũng thấy vững lòng lắm rùi, chị suha cho em hỏi 1 tẹo là chị đãcó gia đình chưa ạ^^.

     
  2. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    ờ, bạn suha có ng yêu chưa, có gia đình chưa để mình còn tính
  3. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    bác cuoide thức sớm nhỉ . Còn độc thân thì mới rảnh mà lên đây buôn chứ bác, nhưng cũng nhờ trong nhà nhiều người khó tính nên cũng hiểu đôi chút cái nhìn của các cụ thôi.
  4. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    rửa bát là việc đơn giản nhất mà k làm thì khó làm dâu lắm đấy ;))
    Mình đến vài lần cũng thấy quý bố mẹ và gia đình chồng tương lai lắm. Như thế cảm thấy tự nhiên và gần gũi hơn.
    Đến thì mua hoa quả cũng đc hoặc k cần mang j cả. k có người yêu mà bạn đến 1 mình là người ta đã quý bạn lắm rồi. Đến thì thấy mẹ đag làm j thì phải hỏi xem mình có giúp đc j k, nếu thấy việc đơn gỉản thì bảo mẹ để con làm giúp mẹ, nếu k biết làm thì bảo mẹ chỉ giúp con, đừng giấu giếm, cứ tích cực học hỏi là đc. Bố mẹ chồng k đòi hỏi 1 cô con dâu hoàn hảo ngay từ đầu mà cần 1 cô con dâu thật thà, hiền lành, ngoan ngoãn, biết cố gắng, ham học hỏi ... là đc. Rửa bát xong thì phải dọn dẹp chỗ rửa bát sạch tinh tươm, nước dây ra thì phải lau cho sạch, quét dọn, lau chùi bếp ga... để mọi thứ đâu ra đấy, ngăn nắp, gọn gàng... vô số thứ nữa.Nói nhiều vậy thôi nhưng mình cứ ý tứ, để ý 1 chút là đc, đừng căng thẳng quá nhé, sẽ làm hỏng mọi chuyện đấy. Khi đến nhà người yêu phải tạo cho mình 1 tâm lý thật thoải mái, đừng để mọi người nghĩ mình bị ép buộc đến.
  5. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đã mẹ mẹ con con thì phải lao đầu vào bếp núc rồi!
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Mình không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn. Cái quan trọng khi bạn đến nhà "đối tác" chỉ đơn giản là bạn biết điều và biết ý, nhất là với các bạn gái. Bản thân gái nhà tớ đến nhà lần đầu, cũng lăn xả vào rửa bát, nc với mẹ tớ và ghi đc khối điểm(mà mẹ tớ thì rất kỹ tính). Có thể bạn nói gái nhà tớ khéo ăn khéo nói nhưng thực sự cụ bà nhà tớ ấn tượng bởi tính thật thà, cái gì biết nói biết, cái gì không nói không chứ gái nhà tớ nổi tiếng hậu đậu
    - Cọn chuyện mc thì 100 ng 100 tính cách, có ng dễ dãi thoải mái nhưng cũng có ng không. Cùng 1 câu nói nhưng lọt vào tai 2 bà mc khác nhau thì sẽ hiểu khác nhau đấy.
    Tớ xin hết
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ không thích trai nào ở nhà cùng bố mẹ. Tớ cũng không thích trai mà phải mang bạn gái trình diện bố mẹ, nếu bạn gái không vừa ý bố mẹ thì thôi không quen. Tớ cũng không thích làm dâu.
    Theo tớ thì từ lúc 2 người quen nhau đến lúc 2 người lấy nhau thì nên gặp bố mẹ tầm 2-3 lần là đủ. Có thể đi sớm, mang theo bánh trái, giúp mọi người nấu ăn. Nhưng tớ không nghĩ là phải rửa bát. Chỉ có oshin mới phải rửa bát thôi, khách đến nhà không có nhiệm vụ rửa bát. Chủ nhà mà để khách đến nhà phải rửa bát thì cũng không phải là chủ nhà tốt.
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em grass quen với Tây nó khác. Đến chính bố mẹ giai còn dek muốn gặp mặt mấy con bạn gái của con mình nhiều quá.
    Còn em mà thèm lấy (chồng giàu chẳng hạn) mấy anh "Hà Nội gốc" thì e rằng có khá nhiều ku đến khi chết thì thời gian sống với cha mẹ nhiều hơn sống với vợ.
    Tây thì chả phải giai mà gái sống bám cùng nhà bố mẹ thì nó cũng khinh. Còn ở Ta thì giai mà càng "hiếu thảo" sống cùng nhà với bố mẹ thì xã hội càng tuyên dương, Đảng càng biết ơn. Em không nên lẫn lộn giữa 2 nền văn hóa.
  9. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Để rồi 1 hôm hứng chí rủ người yêu đến nhà chơi nó bảo đến làm cái gì. Để hôm ăn hỏi đến là được rồi. Họa huần được lần nó đến nhà chơi thấy nhà đang có việc gì chẳng hạn. Thằng ng yêu ngồi chơi uống nước phán 1 câu "đã có người làm" .Lúc đấy mới vui .
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Anh này đừng đánh giá tớ cao quá thế. Đàn ông miền Bắc, miền Trung là tớ không với tới rồi, chứ đừng nói là Hà Nội gốc lại giàu. Nói chung là ngoài tầm tay của tớ.

Chia sẻ trang này