1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với nào

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ving, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với nào

    Tình hình khẩn cấp là như thế này:

    Trước khi tớ chính thức công khai với bác giai nhà tớ, tớ chơi với một lũ bạn rất vui. Bọn tớ hay rủ nhau đi ăn trưa, hay cafe tán phét sau giờ làm.

    Bây giờ bọn nó chả rủ tớ đi đâu nữa. Tớ mà gọi điện rủ thì lại viện lý do bận việc này bận việc kia. Ô hay.

    Có hôm thằng bạn tớ đến chơi, trước khi đến, nó gọi điện nhưng tớ nối internet. Thế là nó đến bấm chuông, lôi cổ tớ xuống rồi buông một câu xanh rờn: Đong đưa với anh giai lâu nhỉ, rồi đùng đùng bỏ về. Chúa ơi!!

    Tháng vừa rồi là sinh nhật một chú bạn tớ, tớ quên béng mất. Cơ khổ. Năm ngoái tớ cũng quên. Thế là nó nhắn tin bảo nó đang thất vọng lắm. Tớ thấy tội lỗi vô cùng, vội vàng gửi hoa đến CQ nó (tớ đang công tác ở SG mà), thế là nó nhắn tin lại: Cậu làm tớ thất vọng hơn. Hic... hỏi gì cũng ko chịu nói...

    Nói thế các cậu lại bảo có khi bọn này nó có tình ý gì với tớ. Không đâu nhé. Bọn nó có bạn gái hết rồi nhé.

    Bác giai nhà tớ lại ở xa, cứ 2 tháng mới về HN 2-3 tuần nên không thể nói là tớ dành nhiều thời gian cho bác giai hơn là cho các bạn tớ. Mà mấy lần đi chơi với nhau, bọn bạn tớ vui vẻ với bác ấy lắm cơ mà. Thật chả hiểu ra làm sao.

    Còn một chuyện này nữa, tớ có cô bạn hơi thân. Nó với bạn trai nó chơi với tớ từ hồi cấp 3. Suốt ngày tớ phải làm trung gian hoà giải cho 2 đứa nó. Tớ không có ý nghi ngờ gì cô bạn tớ, nhưng mà tớ thấy hơi khó chịu trước cách quan tâm của nó tới bác giai nhà tớ. Hôm điện thoại tớ hết tiền, tớ mới mượn máy nó để nhắn tin cho bác giai. Thế là hôm sau nó dùng gọi điện cho bác giai để đánh thức bác ý dậy lúc 7 giờ sáng (chủ nhật ạ).

    Sinh nhật bác giai, tớ với bác giai làm một bữa tối chỉ có 2 bọn tớ. Thế là khi nó gọi điện cho tớ (nó mất di động nên mất luôn cả số của bác giai) bảo là nó đến chúc mừng thì tớ nói là ngày hôm sau có được không, nó giận dữ kinh khủng. Thế là tớ vội đưa điện thoại của tớ cho bác giai để nó nói chuyện. Thật chẳng biết nên nghĩ thế nào.

    Suốt ngày nó hỏi tớ về bác giai: khi nào bác đi, khi nào bác quay lại HN, v.v... Hôm bác giai đi, nó nhất quyết đến chia tay bằng được. Liệu có cần thiết không nhỉ?

    Trong lúc đấy thì bác giai nhà tớ lại cực kỳ cảm động vì được quan tâm và yêu quý. Tớ biết là bác giai ko có ý gì đâu.

    Tớ đau đầu quá, chả nghĩ ra cái gì. Các cậu làm ơn giúp tớ với:

    1. Làm thế nào để cho cô bạn tớ biết là tớ ko hài lòng (mà chắc là cô bạn tớ biết rồi, nhưng làm thế nào để cô ý dừng lại đây), và làm thế nào để cho bác giai tớ biết nữa (để bác giai tớ ko nhiệt tình đền đáp: Sinh nhật cô bạn tớ, bác giai gọi điện về nhắc tớ không được quên, và đến tối còn gọi lại rồi bắt tớ đưa điện thoại của tớ cho cô bạn để bác tự chúc mừng). Bố khỉ!

    2. Làm thế nào với các ông bạn quý hoá của tớ. Ít ra là làm thế nào để bọn nó chịu nói chuyện thẳng thắn với tớ là chuyện gì đang xảy ra, hay là bọn nó đang khó chịu ở điểm gì?

    Tớ xin cảm ơn vô vàn!
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Uhm nan giải nhỉ câu hỏi đầu tiên ấy.
    Em nghĩ chị phải bảo anh nhà thẳng thắn, con bạn em hình như nó....anh...tiếp theo bác có gì trong lòng cứ nói ra, nếu yêu nhau thật sự thì anh ấy chắc chắn không ho he gì đâu. Bác nên nhớ con trai dù yêu ai đó thật lòng rồi nhưng vẫn có ý nghĩ "có cơ hội là lợi dụng" bác cẩn thận nhé

    Còn với 2 thằng bạn kia sao tôi thấy chúng nó đàn bà thế nhỉ? giận gì mà như con gái thế, bác nên tìm hiểu kĩ hơn nếu không có nguyên nhận gì sâu xa mà chỉ vì bác quên SN với cả gọi điên không được cho bác mà 2 ông kia giận thế thì thôi, chả mất công làm lành làm gì cho mệt

Chia sẻ trang này