1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với nào......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi alone_black_cat, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với nào......

    Eo,mọi người những ai đang yêu,thất tình ,yêu đơn phương....nói chung là đã từng yêu vào đây giúp tớ nào....Làm thế nào để cưa 1 người ko yêu mình,người ta lúc nào cũng lạnh nhạt và hình như trong lòng người ta chỉ yêu 1 người thôi,1 người của qua khứ.Làm sao có thể cảm động đc hay ít ra để người ta biết mình yêu người ta thế nào và rằng quá khứ là quá khứ thôi.Giờ người đấy đang là người yêu của tôi nhưng mà tôi sợ tôi sắp hết kiên nhẫn rồi,lúc nào sự có mặt của tôi cũng như vô hình,huuu......Ai đã từng làm những điều tuyệt vời nhất dành cho người mình yêu thương thì nói nhỏ với mình nhé!!!!!Vẫn biết những thứ ko phải của mình đôi khi dù làm gì cũng ko có kết quả nhưng thật sự chẳng nhẽ lại chia tay....Tôi biết lúc người ta tình cảm cũng ko thật lòng nên tôi muốn mọi người nghĩ giùm xem làm sao để tôi giữ đc.Giúp mình nhé!!!!Đã chia tay 1 lần vì ko chấp nhận đc yêu mà chẳng coi mình ra gì,mới quay lại mà...nhìu lúc ức chế thế ko bít....
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    ... cái này thì ... ai cũng loay hoay trong "Vòng Xoáy Tình Yêu" cả mà thôi !
    Be Strong !
    Được vi_an_ninh_to_quoc2 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 09/12/2005
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ừa... cái này mình cũng thắc mắc lắm. Có chuyện cần giải quyết giống như TA ý. Dưng mà bi giờ thì pó tay roài. Bỏ cuộc. Ko biết làm thế nào roài.......
    Ai có ý kiến j` ko? Cho em tham khảo với.......
  4. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Úi,ko ai có y kiến gì sao???Thế nói làm gì....Tôi chẳng hiểu thật lòng mình là như thế nào?Sắp noel roi` này,có cái gì đặc biệt chút ko?Chẳng nhẽ trong box ko có ai làm vụ gì hoành tráng hay làm trái tim của 1 người phải cảm động sao?có thể ko chắc chắn rằng người ta cũng sẽ yêu,tôi chỉ muốn làm 1 điều gì đó ấn tượng,hì.Giúp mình đi nào?????Mà cũng lạ thà nói thẳng với mình rằng chẳng yêu,cứ lúc tình cảm ,lúc lạnh nhạt,coi mình chẳng ra cái deck gì,ghét vật.....
  5. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cả một phòng bệnh to như thế mà không vào ...Mấy cái vụ tặng quà hay làm bất ngờ thì tớ cũng hay làm cho bạn bè lắm
    cần thì tớ tư vấn cho
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thích ấn tượng ... thích cảm động sao ?
    Đếm trong mấy cái SMS của ấy, có 3 câu " sắp đến Noel rồi ..." ., pải chăng với ấy Noel là một dịp đặc biệt, hay là một kỉ niệm khó quên ...
    Được vi_an_ninh_to_quoc2 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 09/12/2005
  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ... ngày hôm ấy ... một vài năm về trước ... bọn em cũng đã khá thân thiết ... nhưng chưa thể dám gọi là yêu ...
    buổi sáng em rủ tối đi chơi nhá ... nó ko nhận - tối pải ở nhà mà ... nhưng vẫn nửa đùa nửa thật là "Nếu chiều nay trời nắng ấm thì sẽ đi ... "
    Nhớ lại, ngày hôm ấy, cũng giống như ngày hôm nay, rét rét - em đã chuẩn bị quà cho nó rồi ... đến 7h ... em phi xe sang, để ngoài ngõ, cởi hết áo ra ( còn cái T-Shirt thôi ) ... đứng co ro ... và bấm chuông ...
    lúc nó đi ra, nhìn thấy em như thế .. hét ầm ... em vẫn cười cười , bảo " đi thôi ... hôm nay tự dưng ấm thế " ... nó cũng cười !
    Và thế đấy, the first love - the first kiss của em (cũng trong đêm Noel đấy) !!!
    Nghĩ lại thấy tiếc, dù sao cũng đã finish một chuyện tình. Sao hồi ấy vui thế, mình vẫn còn ngây thơ - khừa khừa ... Cả hai đứa ngây thơ !
    đến tận bây giờ ... vẫn đi về lạnh lẽo ... vẫn bình thường như mọi lần, ít ra là đến tận bây giờ ... tớ vẫn quen đi một mình ... buồn và rét !
    Noel năm ngoái, nhận được đúng một món quà của em Huyền Quảng Ninh - buồn đến nỗi mình viết chữ " Quà của em Huyền - Chrismas 2004" lên cái lọ keo ấy rồi để lên tủ !
    Năm nay, vẫn chưa có kế hoạch gì ... chưa có ai để tặng quà, và cũng chả có ai tặng ... F177 đã lên kế hoạch đi chơi - nhưng chắc lại ăn uống - hát hò - nhạt toẹt ! Cần một người để yêu cơ ...
  8. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bảo rồi ,nôn nóng là hỏng việc đấy ..Bác sĩ dặn rồi mà không nghe ( thế mà dám kêu lớp 9 chảng biết j ---> làm bs khó xác định tiền sử bệnh tật )
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em muốn như chim trời....đến nơi xa vời..... Yêu nhau trong mơ thế thôi....
    Được Banh_mi_chay sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 10/12/2005
  10. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ui em đặc biệt khuyên chị TA một câu :
    Đời em là bể nước trong
    Quyết không yêu cho đời nó sạch

    Giờ tính đi chơi bạn bè cho dzui đi . Chưa yêu được ai thì cứ từ từ kiếm .

Chia sẻ trang này