1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với nào......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi alone_black_cat, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jinie_10

    jinie_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hồi truớc em cũng thíck 1 thằng bạn thân . rùi cũng nói là thick nó, nhưng sau lại thấy nếu nó ko nhận thì mình sẽ mất 1 người bạn. may là nó bây h vẫn coi mình là bạn và ko tránh mặt ko thì chết mất
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Này nhá... Tình hình là chuyện này ở trên Hoa Học Trò mà.....
    Em nhớ mãi cái thằng nhân vật chính... và con bé đấy đã xúc động thế nào... Hix..... Vãi...............
    ~~> Thế là họ yêu nhau....... tèn tén ten........
  3. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    úi zơi ơi,cuối cùng nói đi nói lại,đọc đi đọc lại chẳng hiểu mọi người đang nói gì???Bạn bè tui ko có với cả tui chẳng quan tâm,bạn bè mất ý nghĩa lâu rồi.Người yêu thì dù sao mình thích thì phải có đc,mà bực mình lắm,tôi chia tay nhìu đến nỗi chẳng nhớ ai với ai nữa nhưng xưa nay chưa bao giờ phải cưa ai.Thấy hồi hộp phết,thực ra TA ko thích ép buộc ai yêu mình,cũng ko đau khổ nếu người ta ko chấp nhận nhưng thật muốn mọi người nói xem TA nên làm gi` bây giờ?Muốn làm 1 vụ gì đấy tình cảm tý và đặc biệt nữa.Ai đã bỏ sức cưa hay đc ai đấy tỏ tình ấn tượng thì nói mình nghe.Hay phải quan tâm va` giữ người yêu thế nào?Giờ mà chờ người khác cưa rồi mình yêu tớ chán lắm rồi,mình ko bỏ công ra thì ..............
  4. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Vân ơi ... chắc ng yêu anh nó cũng đọc HHT - ko hỉu sao ... mấy ngày trước đó toàn mưa gió ... nó nói thế ... hôm đó thì trời ko mưa - nhưng vẫn rét !!! Anh vẫn nhớ ...
    (Her name''s Phuong - cách đây cũng đã vài năm rồi (2002).
    Còn nhiều chuyện đáng nhớ nữa cho lovestory của mình ... sẽ kể cho các em nghe sau !
    Được vi_an_ninh_to_quoc2 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 10/12/2005
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... kưa tớ đê , nhà em Vân có bán kưa loại xịn kia kìa !
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa..... Mắc mớ j` đến em Vân thế? Em Vân có biết cái j` về ba cái vụ cưa cẩm đâu nhờ?
    Vớ vẩn thật.....................
  7. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giúp tỏằ> vỏằ>i, tỏằ> muỏằ'n làm quen vỏằ>i bỏĂn nơ thoai ..... chỏằ? cho tỏằ> cĂch 'i năo,'a tỏĂ trặỏằ>c,cỏĐn lỏm lỏm
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix... sao lỏĂi muỏằ'n làm quen vặĂư tỏằ>. Làm quen vỏằ>i tỏằ> ko 'ặỏằÊc vỏằƠ lỏằÊi j` 'Âu 'ỏƠy. Tỏằ> là tỏằ> nói trặỏằ>c thỏ. Tỏằ> ko biỏt cặa cỏâm j` ai 'Âu. ỏÔy 'ỏằông hiỏằfu nhỏ**.....
    Ha ha ha mà 'ỏằf tỏằ> cho ỏƠy biỏt cĂi lày: Tỏằ> nà tỏằ> thik nÊng mỏĂn lâm....... ( Yỏu tỏằ' 'ỏĐu tiên khiỏn tỏằ> chú ẵ )

Chia sẻ trang này