1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, tình cảm của người ấy là thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Giúp tớ với, tình cảm của người ấy là thế nào

    Tớ mới quen một cậu bạn cùng tuổi qua forum và bọn tớ dường như rất hợp nhau, từ những sở thích nho nhỏ đến quan niệm sống và thậm chí cùng đã trải qua những giai đoạn bị stress, cùng gặp một vài rắc rối trong học tập, giờ cả hai đều đã ra trường, cậu ta đi làm còn tớ chuẩn bị xin việc. Bọn tớ mới biết nhau hơn 3 tháng nay, sau khi chat chit 1 tuần bọn tớ quyết định gặp nhau. Ấn tượng ban đầu thật khó tả, lúc đó tớ hẹn hắn đến trường tớ ( nghe có vẻ nghiêm túc quá ), cả hai đã nói chuyện all the time, lúc về hắn còn dấm dứ muốn ở lại thêm nhưng mà tớ ngượng quá nên ... đuổi . Tối hôm đó hắn gọi điện hỏi tớ xem cảm xúc của tơ thế nào, mới lần đầu mà nên tớ nói thẳng là chả thấy gì cả, hắn cũng ok vui vẻ hẹn lần tới. Lần sau đó hắn hẹn đến đón tớ đi chơi rồi mời tớ ăn trưa, tớ cũng yes nhanh chóng, thú thật tớ đã gần như bị đổ rồi nên cứ vô tư nhận lời chẳng lo nghĩ gì nhiều. Những lần hẹn hò tiếp sau để lại cho tớ thật nhiều cảm xúc, tớ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và thanh thản đến thế, niềm vui luôn tràn ngập và tớ cảm thấy muốn làm thật nhiều điều cho tương lai. Những phút giây ở bên cạnh cậu ấy tớ rất hạnh phúc, không ngượng ngùng như mọi khi và cảm giác thật ấm áp. Rồi một hôm cậu ta gọi điện mời tớ đi chơi buổi tối ( mọi khi bọn tớ chỉ đi chơi ban ngày vào ngày cuối tuần ), tớ đã bối rối, dù rất thích nhưng còn mới quá tớ không muốn người ta nghĩ tớ quá dễ dãi, hơn nữa tớ cũng bận ôn thi tốt nghiệp nên tớ từ chối, hắn bảo tớ "thôi thì thôi" ( cáu thật ) . Từ đó bọn tớ vẫn gặp nhau ngày cuối tuần cho đến 1 tháng trước kì thi hắn mời tớ không đồng ý nữa ( vì bận thi thôi mà lí do chính đáng ), hắn dường như không vui gọi lại cho tớ bảo từ đó đến ngày thi không mời tớ nữa. Hắn cũng ít nói hơn, ít gọi điện, tớ phải bắt chuyện trước mỗi khi chat. Tớ là đứa rất đa nghi vì thế tớ nhất định phải tìm hiểu bằng được chuyện quá khứ của hắn và qua mạng tớ phát hiện ra hắn không học một trường ĐH bình thường, cũng không phải tớ để ý quá đến chuyện đó tớ chỉ muốn biết, nhưng thứ dại dột mà tớ đã làm là đi hỏi thẳng cậu ta, tớ đúng ra đã làm một cuộc tra hỏi hic... Hắn cũng thừa nhận cả sau đó yên lặng một lúc rất lâu, tớ đã suýt khóc vì hốt hoảng, tớ thật sự sợ mất hắn. Sau hôm ấy bọn tớ vẫn liên lạc vẫn đi chơi nhưng gần 1 tháng không gặp hắn dường như thay đổi, không nhiệt tình như trước, ít thổ lộ hơn và không chủ động mời đi chơi với tớ. Tớ thì rất nhớ hắn và cũng hối hận không hiểu tại sao lại dại thế, đôi khi hắn vẫn tỏ ra quan tâm hỏi han và nếu tớ gợi ý hắn vẫn hẹn tớ đi chơi. Tớ buồn quá không hiểu tình cảm của hắn thế nào, hắn có còn thích tớ không, có phải hắn chán tớ hay là tớ đã ngộ nhận tình cảm của hắn ngay từ đầu? Giúp tớ lí giải với.

    Hai tuần trước tớ mời hắn đi ăn khao tốt nghiệp hắn đồng ý nhưng hôm sau hắn gọi lại nói ốm không đi được hẹn lần khác. Tớ có nên chủ động mời tiếp không? Trước đây mỗi khi đi chơi hắn rất galant, bọn tớ giống như hai người bạn thân lâu ngày không gặp nhau, tất cả chỉ có vậy tớ cũng nói với hắn rằng tớ muốn bắt đầu từ tình bạn, đây có thể là lí do chăng?
  2. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá , chị thả câu thế thì em cũng cắn chứ đừng nói là bác trai nhà ta . Cắn câu rồi thì lại gỡ ra ném xuống hồ , chán chả buồn cắn lần thứ 2 .
  3. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Con gà này sợ rồi vì cô em ra quân mạnh bạo quá.
    Mà anh không hiểu ý cô em nói là hắn không học một trường đại học bình thường là thế nào??????. Nếu như điều đó thể hiện nó dưới cơ em về mặt danh tiếng của trường thì đúng là thằng này chột dạ rồi vì cô em biết đấy " Đằng sau sự thành công của gà, cáo được thơm lây nhưng ngược lại thì XXX." Nó giống như là
    Thu bồn sờ má Thu Vân, Thu Vân thích chí sờ chân Thu Bồn. Ngược lại thì không thể gieo vần như là: Thu Vân sờ má Thu Bồn, còn Thu Bồn sướng quá lại xxx Thu Vân..
    Nói tóm lại bây giờ cứ bản năng gốc của cáo mà cô em làm thôi chứ đừng cọc đi tìm trâu mất mặt lắm. hết

    Được cold_blood11 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 21/06/2006
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn dành cho cậu ta có lẽ hơi chạm vào cuộc sống riêng tư hoặc chạm vào điều mà cậu ta ko muốn nhắc đến. Cậu ta có lẽ bây giờ cũng đang muốn thử chính bản thân mình thôi, hãy cứ điện thoại hỏi thăm bình thường đã, nói chuyện thường thường thôi, đừng rủ đi chơi vội. Rồi vài tuần nữa xem thái độ của cậu ta thế nào.
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng đang thắc mắc không hiểu cái "trường đại học không bình thường" kia là gì mà sao sau khi bạn hỏi cậu bé đó thì mọi chuyện lại xoay ra như vậy? Có gì khúc mắc ở đây nhỉ? bạn giải thích rõ hơn chút xíu đê... :P
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thắc mắc không hiểu "trường đại học không bình thường" là kiểu trường gì
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Ví dụ trường Đại học Giáo học thường xuyên chỗ gần Yên Hoà. Hay trường Trung cấp kỹ thuật. Kiểu thế ấy nhỉ? Mà thế quái nào quen nhau qua chat, hợp nhau lại không hỏi han được về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm nhể.
    Như ngày trước mình quen với cảnh không có người yêu, thấy cuộc đời rất chi là thoải mái nhẹ nhàng và yên bình. Sống yêu đời, lúc nào cũng thấy vui. Tình yêu đến làm mình nhìn đời theo kiểu khác. Đến khi tình ra đi, mình cứ ở lại chả còn thoải mái và yên bình như trước. Ôi tình yêu đúng là thuốc độc. Hì hì.
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi nhầm làm ơn xoá giúp message này, thanks!
    Được nina06 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 22/06/2006
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, có gì mà mất mặt nhỉ, bạn cứ quan niệm thế này thì không được, thích người ta thì có thể khéo léo nói đưọc mà, chọn thời điểm nào đấy mà bạn ý đang hết sức tập trung nghe bạn, rồi lúc đấy, bạn thỏ thẻ với cậu chàng kia rằng thì là mà tớ có tình cảm với ấy, thế thôi, sau đó bồi thêm ấy nghĩ sao? Hoặc là ấy có thể bơm cậu chàng một câu nếu bây giờ bọn mình có quan hệ tình cảm với nhau thì sẽ thế nào nhỉ.. đến lúc đấy mà cậu chàng không hiểu thì bạn có thể quát vào mặt hắn một câu khác, nghe phũ phàng hơn cậu xịt lắm... Đấy, chúng quy lại, tớ chỉ muốn nói là, nếu bạn thích cậu chàng đó thì hãy nói cho cậu đó biết, thế thôi...
    Chúc vui :D

Chia sẻ trang này