1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với, tình cảm của người ấy là thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @ mina : tớ muốn đóng góp ý kiến nhưng tớ phải đi bây giớ chốc nữa tớ quay lại sẽ up lên . Hi vọng bạn không qúa sôt ruột .
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cứ như em nói thì chắc là cả em, cả cậu bạn em cũng chỉ là những rung cảm ban đầu, 1 thói quen khi lâu lâu mới có người hợp, hiểu mình thôi. Cứ để mọi chuyện cho nó tự nhiên em ạ ( ý chị không phải là nói em thả câu_ chị lại không tin về điều này). Mà cái rắc rối đầu tiên là cũng do em mà ra cả, thik người ta thì cho người ta cơ hội chứ em la em đỏng đảnh quá, bi h bọn trẻ mấy đứa nó chịu được các cái đỏng đảnh nhõng nhẽo của các em đâu. Cái gì cũng vừa vừa, fiên fiến thôi em ạ không thì lại có lúc ngồi: giá mà... , biết thế...
    Chị có đôi lời thế, hy vọng em có tn vui để chị chúc mừng nhé.
    Chúc vui !
  3. langbam

    langbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chắc cậu kia thấy trường cậu ấy ko danh tiếng ko bằng trường bạn nên hơi chột tý thôi, dần sẽ quen. Bây giờ bạn cứ đối xử với hắn như bình thường, nhưng đừng có kiểu gạ mãi cho nó mời đi chơi rồi lại lấy lý do ko đi, như thế 1, 2 lần còn được, đến lần thứ 3 thì mất hết đấy
  4. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Hic, các anh chị cứ đỏng đảnh thế, yêu mà lúc nào cũng muốn trên cơ người khác, yêu mà lúc nào cũn nghĩ mình hơn hẳn người yêu , người ta yêu được mình là may mắn cả đời người ta. Tình yêu mà cứ có suy nghĩ ban phát như thế đâu thể có tình yêu đẹp được.
    Bây giờ tình trạng của bác này đúng như thế đấy, hãy nghĩ đẹp hơn đi.Thay vì nghĩ người ta may mắn vì yêu được mình, hãy nghĩ nếu mình mang đến hạnh phúc cho người ta là điều tuyệt vời nhất. HIhi.
    Ặc mà không biết cái tình yêu trẻ con của bác này đã được goi là tình yêu chưa nhỉ?
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là thế thôi thì cứ để tự nhiên vậy, khi nào rảnh tớ sẽ mời hắn đi uống cafe. Con gái dễ thổ lộ một chút bị coi là dễ dãi, khó khăn một chút lại bảo đỏng đảnh, cứ xem khối chàng sau khi tán đổ nàng cho rằng mình đã lập được thành tích quá dễ dàng nên quay lại đá người ta ( ít nhất tớ cũng biết một trường hợp như thế của cô bạn khá thân ), tớ thích sống thật với lòng mình có lẽ tớ cũng chỉ muốn có cơ hội để tìm hiểu thêm người ta.
    To Cobalt : em vẫn cho hắn rất nhiều cơ hội đấy chứ, thật ra chỉ từ chối 2 lần nhưng lúc đó em quá bận, sau đó em vẫn gửi email cho hắn thường xuyên. Theo chị em nên đồng ý bất cứ lúc nào về bất cứ vấn đề gì hắn đề nghị thì mới không bị coi là nhõng nhẽo? ( cái này buồn cười quá ). Em chỉ hối hận đúng 1 điều là đã nói với hắn cái điều không nên nói, ngay lúc đó không nhận ra là mình đang trở nên ích kỉ
    To _vit_bup_ Yes nếu hắn thật sự có tình cảm với chị thì chị đã hạnh phúc quá rồi chẳng cần buồn thế này đâu... đã thế đỏng đảnh thêm chút nữa xem sao
    Love so beautiful but how come I know I am really in love and loved?
  6. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lại nhầm nữa rồi
    Được tuanhoangcom sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 24/06/2006
  7. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày cuối tuần nữa đang đến và vẫn hi vọng tối nay tiếng chuông sẽ reo, mình sẽ nhấc máy và người ấy cất giọng từ đầu dây bên kia. Tớ lại tiếp tục chờ đợi nghe rất stupid phải không. Lâu lâu không gặp bắt đầu cảm thấy tình cảm như mờ nhạt dần tớ nghi ngờ là tớ đang iu , nhưng mỗi khi nghĩ đến hắn tớ vẫn cảm thấy lòng mình hơi thắt lại, vừa vui vừa buồn, tớ luôn nhớ những ngày đầu tiên gặp gỡ, nhớ khi hắn thổ lộ rất nhiều về suy nghĩ của hắn, khi bọn tớ ngồi sát nhau kể chuyện hồi nhỏ một cách say mê. Hic buồn quá
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cầu được ước thấy hắn vừa mời tớ đi siêu thị. Tớ sẽ ko để cơ hội tuột mất nữa
    What love is which makes me so happy

Chia sẻ trang này