1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÚP TỚ VỚI...... TỚ VỪA TRƯỢT ĐẠI HỌC

Chủ đề trong 'Du học' bởi Funky_CockHOU, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buttercup

    buttercup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ khuyên ấy nên đến đại sứ quán Singapore mà hỏi, đấy là nơi an toàn nhất đấy. Bạn đi nhớ mang theo CMND. Hình như ở bên Sing có 2 loại thì phải, 1 loại là university còn là polytecnic. University thì nó bắt mình phải học năm thứ 2 đại học ở VN cơ, còn polytechnic thì ko. Không biết thông tin này có chính xác ko?
    Ấy cứ đến các trung tâm du học mà hỏi cặn kẽ, tất nhiên là đừng đóng tiền cho bọn nó, lấy được tên trường và địa chỉ của trường rồi thì mình contact trực tiếp với trường đó. Thế có phải tốt ko?
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tự giúp mình đi
    Nếu có thể you tìm cách " ru" học. Còn hơn học đại học trong nước để các giảng viên " ru ngủ". Tôi học đại học năm thứ 3 ở VN rồi đây, điểm thi trường tôi ( MTCN HN) cao chót vót nhé ( 23,5 )nhưng giờ việc đến trường của tôi chỉ còn là nghĩa vụ , để sau có bằng cấp tặng mẹ yêu thôi. Chán lắm, có thể học xong đại học tôi sẽ tiếp tục đi du học. Với tôi việc học là việc cả đời không nhất thiết là khi nào và ở đâu. Tuy nhiên thời gian này tư duy đang tốt, nên gắng mà học. Chúc thành công!!!!!
  3. thai_hoang_lan

    thai_hoang_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn lại fải đi du học nhỉ? bạn có nghĩ thế là chạy trốn không?
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    thanh niên thế này . . . hỏng, hỏng . . . chưa gì đã bi quan thế này . . . chậc chậc . . . sao chú nghĩ ngắn thế? thử nghĩ xem, chú còn bao nhiêu năm phía trước, hử? du học cũng không phải con đường duy nhất. nếu chú xác định là không đi học (vì không thích đi học chẳng hạn) thì đi học nghề, rồi đi làm, kiếm tiền như ai. còn nếu xác định là học được, thì chẳng phải là chú có thêm 1 năm để mài giũa kiến thức chờ sang năm thi lại hay sao? bây h là thế kỷ nào rồi hả?
    chậc, anh đây thi ĐH 7 năm mới đỗ, có sao đâu há há há.
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu đừng có bốc phét bắt nạt trẻ con nhé. Anh hơn em có 2 tuổi , muốn thi đại học 7 năm mới đỗ em e rằng anh cộng thêm vào tuổi mình ít nhất là 2 năm. Phét thì phét nó vừa vừa thôi không thì không ai tin đâu nhá.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hô hô chú em này ti vi qua nhể, đi học nghề thì đến bao giờ mới tìm được một việc làm lương cao hở, muốn có tiền nhiều thì cố mà học, mà nói chung đi du học là ít nhất đã được vốn ngoại ngữ rồi mà bây giờ thì ngoại ngữ mà giỏi thì ko khó kiếm việc ra tiên, hoc ở VN cũng tốt nhưng mà nếu có điều kiện thì đi du học vẫn hơn, con người sẽ trưởng thành hơn.
    Còn việc chú em 7 năm thi đỗ thì đã bị một em gái phố dội cả xô nuwóc gạo vào mẹt rồi đó, đừng bốc phét.
    Chú cứ làm anh phải nóng mắt.

Chia sẻ trang này