Giúp tớ với Mọi người ơi giúp tớ với.... tớ muốn tìm 2 cuốn. Một là "Đèn ***g Đỏ Treo Cao" nhưng tớ không biết tác giả.... và thứ hai là tập thơ "Người đàn bà đan áo" của Ý Nhi.... Tớ tìm khắp rùi mà không thấy.... Ai chỉ chỗ cho tớ mua thì tốt quá.... Cám ơn mọi người nhiều
Không chắc mình có giúp được bạn không, nhưng bạn thử ghé qua khu vực Nguyễn Xí thử xem thế nào, vào mấy cái ngõ gần hàng gửi xe hoặc vào mấy ngõ gần hiệu sách Ngoại văn ở Tràng Tiền ấy. Hy vọng bạn tìm được.
2 cái đó, bạn có tìm lồi mắt cũng không có.Chỉ có phim Đèn ***g Đỏ Treo Cao thôi, cái này thì tôi kiếm giùm bạn được. Còn Người đàn bà đan áo, tớ cũng là người hay đi xem sách, nhất là sách văn, nhưng chưa bao giờ thấy cuốn này. Chỉ có thể tặng bạn 2 bài thơ của Ý Nhi: Lời Nguyện Cho Anh Anh có biết bây giờ là tháng mấy ? Mà sương mù giăng kín cả lối mơ Để nơi đây có con bé thẫn thờ Mắt hoen ướt long lanh mong hương nắng Con bé buồn một mình trong thanh vắng Lật từng trang , dòng nhật ký - vần thơ Gió thoảng qua , con bé quên ngày giờ Nâng cung nhạc , lời ca nghe sầu lắng Nơi chân Chúa , tay nâng cành hoa trắng Con bé qùy lặng bên Chúa bình yên Chợt nhớ anh , dâng lên Chúa lời nguyện Mong hạnh phúc mỉm cười bên anh nhé Lời ca vang trong thánh đường khe khẽ Con bé về trong cuộc sống tạm quên Bao nhiêu lời âu yếm với dịu êm Giờ bình lặng cúi đầu nơi chân Chúa ! Bàn tay ngà trên phi''m đàn như múa Ước dịu hiền như vạn đóa hoa hồng Chẳng còn thương , chẳng còn đợi , ngóng trông Linh thiêng lắm , lời cầu xin Thượng Đế Anh yêu hỡi , con bé nhỏ là thế Yêu thương ai chỉ nói với Chúa thôi Để mai đây trên những bước cuộc đời Còn Thượng Đế luôn hằng đi bên nó Bao lời kinh con bé cầu xin đó Xin góp thành những nụ nhỏ ngây thơ Và dệt đan nên hoà khúc đợi chờ Một mình lặng , âm thầm luôn khấn nguyện !!! Tim Con Gái Tim con gái , trái tim con gái Chưa biết yêu đã biết thở dài Thương cây , thương cỏ , thương trời mây Thương cả phút giây lãng đãng này .. Tim con gái , trái tim ngần ngại Chẳng đủ tin để gánh phong trần Thương yêu chút đã dừng chân lại Kẻo xa xôi lại bảo "không gần" Khi đã yêu , trái tim chịu tội Biết rằng sầu sẽ úa bờ môi Ngày lại tháng tim yêu hằng đợi Một bóng hình vẫn mãi xa xôi Tim con gái chẳng làm tượng đá Đá vô tri sống chết mặc ai Tim con gái hóa thành cây lá Cùng đất trời xanh thắm miệt mài
Em vào nhờ vả ké cái topic này của bác thocontaidai. Em thì đang tìm kịch bản của Lưu Quang Vũ. Chỉ thấy mỗi "Hồn Trương Ba da hàng thịt" trong tuyển tập kịch Việt Nam, các vở khác không sao tìm ra, bác nào có thông tin gì làm ơn chỉ giúp em. Cảm ơn các bác trước.
Cám ơn mọi người nhiều.... EM đành ngậm ngùi đi lục tung Hà Nội lần nữa đây... Bác Home-người kể chuyện ơi nếu bác kiếm được hộ em cái đĩa phim thì tuyệt quá... Thanx bác nhièu nhiều....
Tớ nghe đồn là có tuyển tập LQV, có cả kịch & thơ chứ không có tập kịch riêng. Lại có người chỉ đường cho vào... thư viện!! Tớ cũng chưa biết rõ thực hư thế nào, cũng đang đi tìm đây. Mà hình như thỉnh thoảng người ta vẫn diễn lại mấy vở như Lời thề thứ 9 của LQV... nhưng không diễn đại chúng.
Sao lại không có tập kịch riêng hả HBX. Cái tuyển tập kịch Lưu Quang Vũ(1994) đó là sao? Cái cuốn này mình đã thấy rùi, có thể tìm giúp bạn được?Được rùi, mình sẽ tìm cho. Lưu Quang Vũ có hơn 50 vở kịch đã được công diễn.Và phải kể đến một số tác phẩm tiêu biểu như: Sống mãi tuổi 17 Người tốt nhà số 5 Tôi và chúng ta Cô gái đội mũ nồi xám Khoảnh khắc và vô tận Quyền được hạnh phúc Hồn Trương Ba da hàng thịt Nàng Si-ta Nguồn sáng trong đời Bệnh sĩ Hoa cúc xanh trên đầm lầy Ðôi dòng sữa mẹ Trái tim trong trắng Lời thề thứ 9 Ðiều không thể mất. Còn bạn thỏ con tai dài. ok, chuyện đó ok.Bạn muốn đĩa ĐV, hay VCD???Nếu bạn ở Hà Nội, thì liên lạc với tôi.
Xem trực tuyến vở kịch Luỹ Hoa của Lưu Quang Vũ[/ur][/u Lưu ý , hãy downloadDownload Windows Media Player 9 tại http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download trước khi xem.
Home có cuốn ấy thật à? Vậy làm ơn fotocopy cho chị một bản được không?? Sẽ có hậu tạ mà. Nếu được thì nhắn lại cho chị nhé. Cảm ơn em trước
Cảm ơn bác Home, mặc dù em vẫn chưa xem được :"Luỹ hoa", máy móc dớ dẩn quá. Em đang nóng lòng chờ tin tốt lành của bâc về vụ tuyển tập kịch. Nhưng bác đừng chỉ em vào thư viện nhá. Quyển tuyển tập này em cũng có nghe nói tới, nhưng chắc là số lượng không nhiều lại lâu quá rồi, nên không tìm ra. Nhưng không nhất thiết phải là quyển ấy đâu, bác nào tìm được cuốn nào có in một vài kịch bản là được. Em cảm ơn nhiều.